MỚI NHẤT :
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Động lực to lớn để Timber trở lại sân cỏ
  • Barca tăm tia tiền vệ đẳng cấp La Liga
  • Đội hình của Liverpool dưới thời Arne Slot
  • 5 điều người hâm mộ bàn tán sau trận thắng đậm của Arsenal trước Chelsea
  • Partey hóa nghệ sĩ, khiến bom tấn Chelsea ngã ngửa
  • Vai trò của Bayer Leverkusen trong sự hồi sinh của bóng đá Đức
  • Arsenal hủy diệt Chelsea, bạn gái Odegaard ăn mừng đáng yêu
  • 3 cái tên đứng đầu danh sách giội bom trong lịch sử Liverpool
  • 10 thống kê Arsenal 5-0 Chelsea: Havertz đi vào lịch sử
  • Real Madrid theo đuổi hậu vệ thất sủng Milan
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 3): Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất tuyển Anh
  • Chấm điểm các cầu thủ Inter Milan trong mùa giải này
  • Cầu thủ thứ 4 chia tay U23 Việt Nam vì chấn thương

    14:51 Thứ sáu 18/12/2015

    Nguyễn Trọng Đại là cái tên thứ 4 phải chia tay U23 Việt Nam vì chấn thương, sau Võ Huy Toàn, Hồ Ngọc Thắng và Dương Văn Khoa.

    (BongDa.com.vn) – Nguyễn Trọng Đại là cái tên thứ 4 phải chia tay U23 Việt Nam vì chấn thương, sau Võ Huy Toàn, Hồ Ngọc Thắng và Dương Văn Khoa.

    Chấn thương buộc Trọng Đại chia tay U23 Việt Nam. Ảnh: Internet.
    Chấn thương buộc Trọng Đại chia tay U23 Việt Nam. Ảnh: Internet.
    T
    rong trận đá tập với JFL Selection ngày 14/12, Trọng Đại có pha va chạm mạnh với một cầu thủ đội khách khiến anh phải rời sân bằng cáng. Sau khi kiểm tra và chụp chiếu, các bác sĩ kết luận đội trưởng U19 Việt Nam bị rạn xương cổ chân phải, một dạng chấn thương nặng và mất ít nhất 3 tháng mới có thể bình phục hoàn toàn. Đến nay, chân phải của Trọng Đại còn đang bó bột và chưa thể đi lại bình thường.

    Với mức độ chấn thương như vậy, chắc chắn Trọng Đại không thể tham dự Vòng chung kết U23 châu Á diễn ra giữa tháng 1/2016 nên buộc phải chia tay U23 Việt Nam. Đây là tổn thất lớn với HLV Toshiya Miura bởi cầu thủ Viettel khá đa năng, có thể chơi tốt trong vai trò trung vệ lẫn tiền vệ.

    Trước Trọng Đại, ba cầu thủ khác là Huy Toàn, Ngọc Thắng và Văn Khoa cũng đã bị loại khỏi U23 Việt Nam do những chấn thương khác nhau. Hiện danh sách chấn thương của U23 Việt Nam còn khá dài với nhiều trụ cột như Phí Minh Long, Phạm Hoàng Lâm, Nguyễn Tuấn Anh, Đỗ Duy Mạnh, Nguyễn Phong Hồng Duy, Phạm Xuân Mạnh, Lê Thanh Bình,…

    Ở trận giao hữu với Cerezo Osaka chiều qua, HLV Miura chỉ còn 16 cầu thủ lạnh lặn. Trận đấu kết thúc với tỉ số hoà 2-2, Mạnh Hùng và Văn Toàn là những người lập công cho U23 Việt Nam.

    Hoài Bình - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...