Man United vừa có chiến thắng không thể tuyệt vời hơn trước Man City. Dù bị đánh giá thấp hơn nhưng Quỷ đỏ thành Manchester đã có một trận đấu tuyệt hay. Theo đó, thầy trò HLV Ole Gunnar Solskjaer với đấu pháp hợp lý đã hạ gục Man City với tỷ số 2-0.
Trận này, Luke Shaw thi đấu rất ấn tượng, lên công về thủ nhịp nhàng. Không những thế, hậu vệ cánh người Anh cũng là cầu thủ ghi bàn quyết định chấm dứt hy vọng có điểm của đội chủ sân Etihad. Tuy nhiên, suýt chút nữa Shaw đã bỏ lỡ trận đại chiến này.
Tờ Metro dẫn lời HLV Ole Gunnar Solskjaer cho hay: "Thật không thể tin được, cậu ấy có nguy cơ lớn không thể ra sân sau khi khởi động. Shaw cần khởi động kỹ để chúng tôi xem xét rằng liệu cậu ấy có thể thi đấu hay không.
Alex Telles vốn dĩ đã sẵn sàng. Nhưng sau cùng, Shaw vẫn ra sân. Cậu ấy đã có một màn trình diễn đỉnh cao. Cậu ấy thật sự mạnh mẽ, và rất khó để đối đầu tay đôi với cậu ấy. Khi chạy về phía trước, cậu ấy không thể ngăn cản.
Shaw đã cải thiện bản thân rất nhiều. Cậu ấy đang hoàn thiện chính mình. Và tôi hạnh phúc cho cậu ấy."
Cận cảnh một buổi tập của Man United