MỚI NHẤT :
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • Cầu thủ Hải Phòng bóp cổ tiền vệ CLB Hà Nội

    13:42 Thứ bảy 11/06/2022 | 1

    Sau khi bị phạm lỗi, Nguyễn Thành Đồng của đội Hải Phòng đuổi theo bóp cổ Nguyễn Tuấn Anh của CLB Hà Nội ở trận đấu thuộc giải giao hữu tứ hùng tối 10/6.

    Tình huống xảy ra ở phút 90+5, khi CLB Hải PhòngHà Nội đang hòa nhau 2-2. Trong pha dẫn bóng phản công ở tốc độ cao, Nguyễn Thành Đồng bị Nguyễn Tuấn Anh cố ý dùng chân tác động từ phía sau nên bị ngã.

    Không đợi trọng tài rút thẻ phạt, Thành Đồng lập tức đuổi theo đòi ăn thua với Tuấn Anh. Anh lấy tay bóp cổ người đàn em bên CLB Hà Nội và buông lời cảnh cáo trước khi được đồng đội và ban huấn luyện can ngăn. Cầu thủ trẻ Tuấn Anh sau tình huống đó đã tranh thủ nằm sân lăn lộn. 

    Cầu thủ Hải Phòng bóp cổ tiền vệ CLB Hà Nội - Bóng Đá

    Tiền vệ Thành Đồng (số 45) bóp cổ và đẩy ngã Tuấn Anh ngay trước mặt ban huấn luyện 2 CLB. Ảnh: Ngọc Lê. 

    Hành vi này khiến cả Thành Đồng và Tuấn Anh đều phải nhận thẻ vàng. Sau trận, hai cầu thủ này cũng đã bắt tay nhau cùng bỏ qua.

    Tuy chỉ là giải giao hữu trước khi V.League 2022 trở lại, các đội tham dự gồm Hà Nội, HAGL, Viettel và chủ nhà Hải Phòng đều thi đấu với quyết tâm cao. Ở ngày thi đấu cuối, CLB Hải Phòng buộc phải giành 3 điểm mới hy vọng giữ lại Cúp vô địch trên sân Lạch Tray, nhưng đội khách Hà Nội chỉ cần hòa là đăng quang.

    Tuy nhiên Hải Phòng không thể ghi thêm bàn thắng và chấp nhận hòa 2-2. 2 bàn của CLB Hà Nội được ghi bởi Vladimir Siladi và Vũ Minh Tuấn. Rimario Gordon và Châu Ngọc Quang ghi 2 bàn còn lại cho chủ nhà Hải Phòng.

    Kết quả này chỉ giúp đội bóng thành phố cảng giành ngôi á quân. CLB Hà Nội là đội vô địch với 7 điểm, HAGL giành hạng ba với 3 điểm còn Viettel đứng cuối với 1 điểm.

    Ngọc Lê | 23:35 10/06/2022
    Chia sẻ

    Loading...