Sau khi đoạt vị trí thứ 4 ở Premier League và vô địch Champions League mùa giải vừa qua, BLĐ Chelsea đã mạnh tay mua sắm trong kỳ chuyển nhượng. Theo đó, họ không ngần ngại chi 98 triệu bảng để mang về Romelu Lukaku.
Sau đó, Chelsea cũng hỏi mượn thành công Saul Niguez từ Atletico Madrid. Ở chiều hướng ngược lại, không ít cầu thủ cũng phải chia tay Chelsea để tìm kiếm cơ hội ra sân thi đấu. Tuy nhiên, không phải cái tên nào cũng may mắn.
Một trong số đó là Lewis Baker. Cầu thủ này gần như bị bỏ lại phía sau và đang bị lãng quên tại Stamford Bridge, theo đúng nghĩa đen. Gắn bó với Chelsea 16 năm qua nhưng Baker không có tương lai dưới thời HLV Thomas Tuchel.
Baker buộc phải thi đấu ở đội U23 và chờ hợp đồng với Chelsea hết hạn vào mùa hè tới để ra đi theo dạng chuyển nhượng tự do. Ở tuổi 26, Baker đang rơi vào tình cảnh khó khăn này và điều này thực sự rõ ràng không có gì hay ho.
Ngay cả Danny Drinkwater còn được cho mượn và hợp đồng cũng hết hạn vào mùa hè tới. Điều ngạc nhiên là HLV Tuchel vẫn tạo cơ hội để Baker tập luyện với đội một. Nhưng điều khiến NHM bất ngờ nhất là Baker được điền tên vào đội hình dự Champions League mùa này.
Lối đá của Chelsea