MỚI NHẤT :
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Cầu thủ 'bật' quyết định, Xavi dằn mặt phòng thay đồ Barca

    19:12 Thứ hai 20/06/2022

    BongDa.com.vn Tháng trước, các cầu thủ Barcelona đã phàn nàn về hoạt động của CLB, HLV trưởng Xavi đã có phản ứng tức thì.

     

    Với số tiền 5 triệu euro, Barcelona đã đồng ý chơi một trận giao hữu tại Sydney vào cuối tháng 5 với đội hình All Star của giải vô địch Australia. Vài ngày sau khi giải vô địch Tây Ban Nha kết thúc, các cầu thủ Barca nói với huấn luyện viên của họ, Xavi, rằng họ không thực sự muốn tham gia lịch đấu gấp gáp này.

    Nhưng theo nhật báo El Periodico của Tây Ban Nha, huấn luyện viên của Blaugrana đã phản ứng khá cộc lốc để chỉnh đốn các cầu thủ của mình. Huyền thoại xứ Catalan đã tập hợp cả đội trong phòng thay đồ và giải thích rằng lợi nhuận từ trận giao hữu này được sử dụng đặc biệt để trả lương cho các cầu thủ.

    Xavi lên tiếng về bê bối của Pique - Bóng Đá

     Xavi không hề chùn bước trước yêu cầu từ các học trò.

    Trang này dẫn lời Xavi: "Đặt lên bàn 5 triệu euro từ túi của các cậu, tôi sẽ mang chúng đến cho chủ tịch và chúng ta sẽ không đến Úc."

    Xavi biết rằng bảng lương của Barca là một trong những bảng lương cao nhất Châu Âu. Điều đó cộng với chính sách chuyển nhượng sai lầm khiến họ gặp nhiều khó khăn về tài chính ở thời điểm hiện tại, khó mua thêm người mới.

    Các cầu thủ cuối cùng đã không chi tiền để được nghỉ ngơi và lên máy bay đến Sydney. Vào ngày 25 tháng 5, đội bóng xứ Catalan đã giành chiến thắng 3-2 nhờ các bàn thắng của Ousmane Dembele, Adama Traore và Ansu Fati.

    Thanh Vũ - theo saigonthethao.vn | 18:42 20/06/2022
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...