MỚI NHẤT :
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • Liverpool lao dốc
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Cầu thủ Barca lập kỷ lục ở World Cup 2022

    09:12 Thứ bảy 19/11/2022

    Với việc tuyển Tây Ban Nha điền tên Alejandro Balde, Barcelona sở hữu cầu thủ thứ 17 thi đấu ở World Cup 2022.

    Cầu thủ Barca lập kỷ lục ở World Cup 2022 - Bóng Đá

    Pedri nằm trong số 17 cầu thủ Barca dự World Cup 2022. 

    Đội chủ sân Camp Nou tạo kỷ lục đóng góp nhiều cầu thủ nhất trong một kỳ World Cup. Cụ thể, Barca cho phép một thủ môn, 6 hậu vệ, 4 tiền vệ và 6 tiền đạo hội quân cùng 8 đội tuyển tranh tài tại World Cup 2022.

    Nhóm này bao gồm Marc Ter Stegen (Đức), Ronald Araujo (Uruguay), Andreas Christensen (Đan Mạch), Jules Kounde, Ousmane Dembele (cùng tuyển Pháp) Jordi Alba, Eric Garcia, Alejandro Balde, Sergio Busquets, Pedri, Gavi, Ferran Torres, Ansu Fati (Tây Ban Nha), Frenkie de Jong, Memphis Depay (Hà Lan). Robert Lewandowski (Ba Lan) và Raphinha (Brazil).

    Hầu hết trong số này đều là trụ cột ở tuyển quốc gia bao gồm Christensen, Pedri, Gavi, Busquets, De Jong hay Lewandowski. Riêng trong danh sách 26 tuyển thủ tuyển Tây Ban Nha dự World Cup, Barca đóng góp đến 8 cầu thủ.

    Xếp sau Barca là Bayern Munich và Man City với cùng 16 cầu thủ góp mặt tại Qatar. Trước đó, Bayern là đội nắm giữ kỷ lục đóng góp nhiều tuyển thủ nhất với 17 người. Tuy nhiên, tiền đạo Sadio Mane rút lui khỏi tuyển Senegal vào phút chót vì không kịp bình phục chấn thương.

    Việc có nhiều cầu thủ dự World Cup khiến HLV Xavi đau đầu. Cựu tiền vệ này cùng cộng sự phải lập kế hoạch tập luyện và hồi phục cho nhóm cầu thủ trở lại từ Qatar để tránh bị quá tải trong phần còn lại của mùa giải.

    Theo truyền thông Tây Ban Nha, nhóm cầu thủ Barca không dự World Cup sẽ có 3 tuần nghỉ ngơi trước khi trở lại tập luyện vào ngày 5/12. Hai cầu thủ Sergi Roberto hay Frank Kessie chưa thể tập luyện vì dính chấn thương. Inaki Pena, Hector Bellerin và Marcos Alonso là những thành viên của đội một sẽ tham gia tập luyện.

    World Cup 2022 sẽ khép lại vào ngày 18/12, tức 13 ngày trước khi La Liga thi đấu tiếp vòng 15. Barca sẽ chạm trán Espanyol vào ngày 31/12 tại sân Camp Nou.

    Duy Luân | 05:30 19/11/2022
    Chia sẻ

    Loading...