Liverpool hoàn toàn áp đảo The Hammers tại Anfield. Họ giành được chiến thắng 5-1 đầy xứng đáng và giành vé vào bán kết League Cup. Trong đó, Elliott đã có một trận đấu thực sự ấn tượng.
The Kop bắt đầu trận đấu với bộ 3 tiền đạo Cody Gakpo, Darwin Nunez và Harvey Elliott. Họ thống trị trận đấu, tạo ra nhiều cơ hội, nhưng chỉ ghi được 1 bàn thắng ở phút 28 do công của Dominik Szoboszlai.
3 phút trước khi hiệp một kết thúc, Gakpo có cơ hội tuyệt vời để ghi bàn trong vòng cấm sau đường chuyền đẹp mắt của Elliott. Tuy nhiên, cú đánh đầu của cầu thủ Hà Lan đi chệch khung thành trong gang tấc. Và ở ngoài sân, Jurgen Klopp phải đứng dậy vỗ tay tán thưởng Elliott vì đường chuyền tuyệt vời.
"Harvey Elliott đã chơi xuất sắc trong hiệp một. Quả tạt đó cho Cody Gakpo đã giúp cậu ấy nhận được tràng pháo tay từ HLV. West Ham không theo đủ sát với Elliott và để cậu ấy quá nhiều khoảng trống”, Stone cho biết trên BBC Sport.
Elliott chỉ nhận mức lương 40.000 bảng một tuần ở Anfield. Nhưng chàng trai 20 tuổi xứng đáng được Paul Merson mô tả là vô giá. Trước West Ham, anh thi đấu đầy linh hoạt để gây ra rất nhiều vấn đề cho đội khách.