MỚI NHẤT :
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Câu nói của Neymar với Pavard sau pha triệt hạ Messi

    19:26 Thứ tư 15/02/2023

    Neymar tiến đến để chỉ trích Benjamin Pavard sau khi hậu vệ Bayern Munich vào bóng nguy hiểm với Lionel Messi trong trận thua 0-1 của PSG rạng sáng 15/2 (giờ Hà Nội).

     - Bóng Đá

    Neymar tức giận với tình huống phạm lỗi của Pavard. Ảnh: Reuters.

    Trên sân Parc des Princes, ở trận lượt đi vòng 16 đội Champions League, Pavard có pha vào bóng quyết liệt với Lionel Messi ở phút 90+2. Trọng tài lập tức rút thẻ vàng thứ 2, đồng nghĩa với thẻ đỏ, khiến tuyển thủ Pháp bị đuổi khỏi sân.

    Sau khi chứng kiến bạn thân bị phạm lỗi thô bạo, Neymar tỏ rõ vẻ không hài lòng. Goal tiết lộ cựu sao Barcelona tiến đến gần và hét vào mặt Pavard rằng: "Cậu điên rồi à!".

    Huấn luyện viên Julian Nagelsmann ca ngợi Pavard sau trận đấu dù cầu thủ này sẽ bị treo giò trong trận lượt về tại Allianz Arena vào ngày 9/3: "Tấm thẻ đỏ không tốt lắm, đặc biệt khi cậu ấy có một trận xuất sắc. Đó là tình huống 50-50 khi quyết định có tắc bóng hay không".

    HLV Nagelsmann cũng ngạc nhiên trước màn trình diễn của PSG bởi Bayern có thể kiểm soát bóng vượt trội trong suốt 90 phút: "Tôi biết họ luôn phòng ngự lùi sâu, nhưng thực tế họ quá thụ động, lùi rất sâu và không thật sự có chủ ý giành bóng khiến tôi hơi ngạc nhiên".

    Ở trận gặp Bayern, Neymar và Messi chơi nỗ lực khi đá chính từ đầu. Trong đó, "El Pulga" vừa trở lại sau chấn thương nhưng có màn trình diễn cố gắng. Anh tích cực lùi sâu để hỗ trợ hàng tiền vệ và có một cơ hội ngon ăn trong hiệp hai nhưng cú sút lại trúng người Pavard, đi hết biên.

    PSG có hai lần đưa bóng vào lưới Bayern trong hiệp hai, đều do công của Kylian Mbappe sau khi vào sân từ ghế dự bị, nhưng bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị.

    Ngược lại, "Hùm xám" có được điều mình cần do công của Kingsley Coman. Phút 54, Nuno Mendes không theo kèm Coman. Tiền vệ người Pháp thoải mái đón đường chuyền từ cánh đối diện của Alphonso Davies trước khi dứt điểm một chạm bằng lòng trong chân phải, đánh bại Gianluigi Donnarumma.

    Đây cũng là bàn thắng duy nhất được ghi tại Parc des Princes. Bayern thắng 1-0 và nắm lợi thế lớn trước lượt về. Kết quả này khá giống với trận chung kết Champions League năm 2020. Khi ấy, Bayern cũng đánh bại CLB thủ đô Paris để lên ngôi vô địch nhờ pha lập công duy nhất của Coman.

    Hiểu Phong | 19:03 15/02/2023
    Chia sẻ

    Loading...