MỚI NHẤT :
  • Arsenal nên học tinh thần của Pep để tránh tuột danh hiệu một lần nữa
  • Sesko sẽ là lời giải cho hàng công Arsenal
  • Thầy cũ Nguyễn Filip muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Thẻ đỏ của Ngọc Thắng là do thói quen xấu'
  • Romano: "Liverpool theo dõi cậu ấy trong quãng thời gian dài"
  • Sát thủ của Man City hiện nguyên hình
  • Chelsea đón cú hích lớn trước đại chiến Man City
  • Wim Kieft nêu đội bóng Haaland nên gia nhập thay vì Man City
  • Tottenham chuẩn bị chi 35 triệu euro cho sao Serie A
  • Chelsea, Man City tranh thần đồng nước Nga
  • Thái độ của dàn sao Arsenal sau trận thua Bayern
  • Cựu sao Real đắt hàng
  • Arsenal và Man City đón cú hích lớn từ Newcastle
  • M.U có kế hoạch mới cho Sancho, Greenwood
  • Puyol: Barca đang nóng lòng trút giận lên Real
  • Huyền thoại Chelsea: “Tôi ghét khi chứng kiến hình ảnh đấy”
  • Gia đình sao Barca bị nguyền rủa trên MXH
  • Alexander-Arnold ngày càng xa Liverpool
  • Cứu danh dự cho bóng đá Anh nhưng Villa nhận tổn thất nặng
  • Chelsea chi 15 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Juve sẽ chia tay Allegri dù có phần hơi bất công
  • Jurrien Timber chưa thể tái xuất
  • Guardiola đối mặt với 'con quái vật' mà ông tạo ra
  • Ngọc quý Brazil khiến nhiều ông lớn thèm khát
  • Liverpool 'tan đàn xẻ nghé' sau mùa 2023/24
  • 3 điều rút ra từ trận thắng của Roma trước Milan
  • Real Madrid có vũ khí bí mật ở giai đoạn nước rút
  • SỐC! Người hùng Real Madrid trước Man City có thể ra đi
  • Ten Hag xác nhận, Maguire tiếp sức cho Man Utd
  • Chelsea tranh mua Jamal Musiala với Man City
  • Xhaka: "Arsenal có thể vô địch không?"
  • Arsenal hứng chịu đòn giáng mạnh ở thương vụ 100 triệu
  • Pochettino bảo vệ Guardiola về dấu hỏi Palmer
  • Arsenal nhận cảnh báo trước vòng 34 Premier League
  • Barca có thể vắng CĐV ruột ở El Clasico
  • 'Pitbull' trong Bầy sói là miếng ghép hoàn hảo cho Arsenal
  • Real chốt mua người thay thế Nacho
  • Newcastle đưa tiền vệ Chelsea vào tầm ngắm
  • M.U chi 170 triệu euro kích nổ bom tấn Real?
  • Inter muốn có trung vệ Real
  • Milan vạch sẵn phương án thay thế Pioli
  • 'Cầu cứu' Reus, tuyển Đức thoát hiểm thành công trước Serbia

    07:08 Thứ năm 21/03/2019 | 1

    BongDa.com.vn Trận đấu khởi đầu năm 2019 của người Đức diễn ra vô cùng vất vả.

    Tiếp đón Serbia trong trận giao hữu ở thành phố Wolfsburg, HLV Joachim Low sử dụng sơ đồ 4-3-3 và một hàng công đầy trẻ trung gồm Julian Brandt, Timo Werner, Leroy Sane. Đây có thể xem là 3 ngôi sao tấn công sẽ gánh vác tuyển Đức trong thời gian tới.

    Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Cỗ xe tăng Đức với lợi thế sân nhà đã tràn lên tấn công đối thủ. Phút thứ 3, nhận đường chuyền từ đồng đội, tiền vệ trẻ Kai Havertz dứt điểm trong vòng cấm nhưng bóng bay thẳng vào vị trí thủ môn.

    Trong bối cảnh người Đức đang tấn công, bất ngờ đã xảy ra khi mành lưới Manuel Neuer sớm rung lên ở phút 12. Xuất phát từ một quả phạt góc, bóng đến đúng vị trí của Luka Jovic sau khi chạm vào 2 cầu thủ. Ở tư thế không bị ai kèm, tiền đạo đang thi đấu tại Bundesliga thoải mái đánh đầu hạ gục Neuer, mở tỉ số trận đấu.

    Cầu cứu Reus, tuyển Đức thoát hiểm thành công trước Serbia - Bóng Đá

     Serbia là đội vươn lên dẫn.

    Để thủng lưới, tuyển Đức điên cuồng lao lên tìm bàn thắng. Dù chỉ là một trận giao hữu nhưng người Đức không muốn thua bởi đây là màn khởi đầu cho năm mới 2019, năm mà Joachim Low bắt đầu trẻ hóa đội hình.

    Dù vậy, trước hàng phòng ngự kỷ luật của Serbia với ngôi sao trẻ Nikola Milenkovic, Cỗ xe tăng đã bế tắc thật sự. Cơ hội nguy hiểm nhất và cũng là duy nhất của họ trong hiệp một đến ở phút 37. Havertz thu hút hàng phòng ngự Serbia và kiến tạo cho Werner. Đối mặt thủ môn ở vòng 5m50, Werner lại không thể đánh bại Marko Dmitrovic.

    Ở chiều ngược lại, khung thành Manuel Neuer không ít lần chao đảo vì các pha phản công. Đặc biệt là tình huống Adem Ljajic đối mặt nhưng lại dứt điểm lên trời. Hiệp một kết thúc với tỉ số 1-0 cho Serbia.

    Cầu cứu Reus, tuyển Đức thoát hiểm thành công trước Serbia - Bóng Đá

     Reus vào sân đầu hiệp hai và mang đến sự khởi sắc cho tuyển Đức.

    Đầu hiệp hai, lần lượt Marco Reus và Leon Goretzka vào sân để gia tăng khả năng tấn công của tuyển Đức. Đáng chú ý, Reus đã giúp khả năng tấn công của Đức trở nên biến hóa và nguy hiểm hơn. Chính hai cầu thủ này là tác nhân mang đến bàn gỡ hòa cho đội chủ nhà ở phút 69 sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ. Thủ quân Dortmund có bóng bên cánh trái và căng ngang vào trong cho Goretzka. Tiền vệ Bayern vượt qua một cầu thủ Serbia và tung cú sút 'trái phá' hạ gục thủ thành Dmitrovic.

    Cầu cứu Reus, tuyển Đức thoát hiểm thành công trước Serbia - Bóng Đá

     Bàn gỡ hòa của Goretzka.

    Có được bàn gỡ, người Đức 'thừa thắng xông lên' để chốt hạ đối thủ. Tuy nhiên, sự xuất sắc của thủ thành Serbia đã ngăn cản họ có thêm bàn thắng. Điểm nhấn cuối cùng của trận đấu là chiếc thẻ đỏ ở phút 90+4 của Milan Pavkov bên phía Serbia.

    Chung cuộc: Đức 1-1 Serbia

    Highlights:

    Ghi bàn: Goretzka 69' - Jovic 12'

    Đội hình ra sân

    Cầu cứu Reus, tuyển Đức thoát hiểm thành công trước Serbia - Bóng Đá

     

    Thành Đạt | 06:50 21/03/2019
    Chia sẻ

    Loading...