MỚI NHẤT :
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Động lực to lớn để Timber trở lại sân cỏ
  • Barca tăm tia tiền vệ đẳng cấp La Liga
  • Đội hình của Liverpool dưới thời Arne Slot
  • 5 điều người hâm mộ bàn tán sau trận thắng đậm của Arsenal trước Chelsea
  • Partey hóa nghệ sĩ, khiến bom tấn Chelsea ngã ngửa
  • Vai trò của Bayer Leverkusen trong sự hồi sinh của bóng đá Đức
  • Arsenal hủy diệt Chelsea, bạn gái Odegaard ăn mừng đáng yêu
  • 3 cái tên đứng đầu danh sách giội bom trong lịch sử Liverpool
  • 10 thống kê Arsenal 5-0 Chelsea: Havertz đi vào lịch sử
  • Real Madrid theo đuổi hậu vệ thất sủng Milan
  • Cậu bé bốc gạch lên tuyển quốc gia

    09:25 Thứ tư 10/10/2018

    Nổi lên từ mùa bóng 2017, cậu bé bốc gạch để mưu sinh ngày nào Nguyễn Hoàng Quốc Chí nhiều lần được giới chuyên môn tiến cử lên tuyển Việt Nam nhưng hầu như bị VFF quên lãng, mãi cho đến khi HLV Park Hang-seo chuẩn bị cho AFF Cup 2018.

    Danh sách gọi tập trung đội tuyển Việt Nam mà HLV Park Hang-seo công bố sáng 09/10 đã mang đến nhiều bất ngờ thú vị cho giới chuyên môn khi có đến 6 cái tên chưa từng lên tuyển dưới thời nhà cầm quân người Hàn Quốc. Trong đó, xứng đáng nhất có lẽ là tiền vệ Nguyễn Hoàng Quốc Chí của CLB Sanna Khánh Hòa BVN.

    Với Quốc Chí, tấm vé lên tuyển là niềm ước ao tột cùng kể từ khi đặt chân lên V-League vào năm 2015. Quốc Chí mơ một ngày được khoác áo đội tuyển Việt Nam nhưng phải mất 4 năm, tiền vệ sinh năm 1991 mới có cơ hội biến điều ước đó thành hiện thực. Khi danh sách triệu tập lên tuyển được VFF công bố, rất nhiều đồng nghiệp, bạn bè cũng như người hâm mộ đã chúc mừng Quốc Chí, một trong những tiền vệ tấn công hay nhất V-League 4 mùa gần đây khi sở hữu 25 bàn thắng tại sân chơi khắc nghiệt nhất Việt Nam.

    Ở V-League 2018, Quốc Chí có 8 pha lập công để giúp Sanna Khánh Hòa BVN cán đích ở vị trí thứ 3. Tuy nhiên, điều giúp anh nhận được sự yêu mến từ người hâm mộ đội bóng phố biển chính là vì cầu thủ này có xuất phát điểm khá đặc biệt. Quốc Chí sinh ra trong gia đình có truyền thống bóng đá nhưng gia cảnh khó khăn. Cậu có niềm đam mê bóng đá từ nhỏ, 8 tuổi đã tự bắt xe buýt từ Diên Khánh xuống TP Nha Trang tập luyện mỗi ngày với mong ước có thể tiếp bước người cha trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Tuy nhiên, vì gia cảnh khó khăn mà Quốc Chí từng suýt lỡ hẹn với bóng đá chuyên nghiệp.

    Cậu bé bốc gạch lên tuyển quốc gia - Bóng Đá

     Quốc Chí (giữa) thoát qua 2 ngoại binh trong trận Sanna Khánh Hòa BVN thắng chủ nhà B.Bình Dương 3-0 ở V-League 2018 Ảnh: Quang Liêm

    Câu chuyện gác lại giấc mơ bóng đá của Quốc Chí bắt đầu từ năm học lớp 12. Chàng trai người Diên Khánh đã nghỉ đá bóng, đi bốc gạch để mưu sinh và có tiền ăn học. Sau một thời gian, nhiều người cảm thấy tiếc nuối nên khuyên nhủ Quốc Chí trở lại với bóng đá. Tuổi thơ cơ cực, gia cảnh nghèo khó, sau nhiều đêm suy nghĩ về những lời khuyên, Quốc Chí đã quyết định xỏ giày trở lại tập luyện.

    Quốc Chí xác định phải chơi bóng thật tốt để một ngày được đổi đời nhờ bóng đá. "Tôi đam mê bóng đá từ nhỏ và mong muốn trở thành cầu thủ như bố. Tuy nhiên, mỗi người sinh ra đều có một số phận, tôi đành phải gác giấc mơ ấy để lo học và một phần vì gia đình quá khó khăn. Lúc nghỉ đá bóng, tôi phải bốc gạch để kiếm tiền đi học. Ngày đó, tôi thấy cuộc sống khổ cực quá, không thấy tương lai nên quyết tâm tìm lại giấc mơ với trái bóng. Tôi mong may mắn có thể mỉm cười để thay đổi cuộc đời. Ai ngờ điều ấy thành hiện thực" - Quốc Chí nói.

    Sanna Khánh Hòa BVN là đội bóng đặc biệt ở V-League. Lứa của Quốc Chí từng nhận lương hơn 1 triệu đồng/tháng. Họ có những đêm phải mò xuống bếp lục cơm ăn vì đói. Sau đó, tất cả cùng nhau đưa đội lên V-League để liên tục trở thành ngựa ô của giải đấu trong 4 mùa bóng. Bây giờ, cậu bé bốc gạch thuở nào đã thực hiện được giấc mơ cuộc đời khi ông Park Hang-seo điền tên Quốc Chí vào danh sách dự tuyển. 

    Anh Dũng | 06:20 10/10/2018
    Chia sẻ

    Loading...