MỚI NHẤT :
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • "Cậu ấy không ra sân cho Man Utd là điều đáng hổ thẹn..."

    17:27 Thứ hai 09/11/2020 | 2

    BongDa.com.vn Cựu danh thủ Quỷ đỏ có những nhìn nhận về một ngôi sao trong đội hình HLV Ole Gunnar Solskjaer.

    Manchester United vừa có chiến thắng ấn tượng 3-1 trước Everton ngay trên sân khách Goodison Park trong khuôn khổ lượt trận thứ 7 của thầy trò Ole Gunnar Solskjaer ở Ngoại hạng Anh 2020/21. Chiến thắng này góp phần giúp Quỷ đỏ thành Manchester vượt qua cơn khủng hoảng sau 2 trận thua khó chấp nhận trước Arsenal và Istanbul BB, đồng thời cũng đẩy lùi viễn cảnh HLV Solskjaer đối diện "án trảm".

    Trong trận thắng của Man Utd trước Everton, Bruno Fernandes một lần nữa toả sáng, mang về 3 điểm cho đoàn quân Solsa. Tiền vệ người Bồ Đào Nha đóng góp 2 bàn thắng, trước khi tung đường kiến tạo như đặt để Edinson Cavani kết liễu đội chủ nhà, khép lại trận thắng ấn tượng. Mặc dù vậy, sau cuộc đấu của Quỷ đỏ, nhiều câu hỏi vẫn được đặt ra. Cụ thể nhất là tình hình của Paul Pogba.

    Phil Neville brands Paul Pogba's omission from Man Utd starting XI

    Pogba tiếp tục ngồi dự bị.

    Tiền vệ người Pháp lần thứ 2 liên tiếp phải ngồi dự bị trong đội hình của HLV Solsa. Đây là điều khó chấp nhận khi mà Pogba không mắc phải vấn đề thể trạng nào. Đây cũng là điều được Phil Neville, cựu danh thủ của Quỷ đỏ và Everton nói rõ.

    "Tôi nghĩ thật hổ thẹn khi Pogba không được ra sân ngay từ đầu."

    "Để Man United vô địch giải đấu, để đội bóng thành công và để cho Quỷ đỏ chơi theo phong cách bóng đá mà Ole muốn, họ phải tận dụng và tung Pogba vào sân."

    Solskjaer phát biểu về chấn thương của Rashford: 

     
    Minh Trí | 16:57 09/11/2020
    Chia sẻ

    Loading...