MỚI NHẤT :
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • “Cậu ấy có vẻ nổi loạn giống Balotelli nhưng luôn tôn trọng Juventus”

    21:52 Chủ nhật 31/05/2020 | 1

    BongDa.com.vn Trong mắt thủ quân của Juventus, chàng trai người Italia vẫn có nhiều phẩm chất tốt đẹp.

     

    Tài năng của Moise Kean

    Cho đến thời điểm hiện tại, các Juventini vẫn cảm thấy tiếc nuối với Moise Kean. Chàng trai sinh năm 2000 có khả năng tì đè, không chiến và dứt điểm rất tốt, được kì vọng sẽ gánh vác trọng trách ghi bàn cho Juventus trong tương lai. Trong giai đoạn lượt về của mùa giải 2018 – 2019, anh đã ghi được 6 bàn thắng ở Serie A. Mặc dù vậy, để cân bằng tài chính, ban lãnh đạo Bianconeri buộc phải bán Moise Kean cho Everton với giá 27,5 triệu euro vào mùa hè năm 2019.

    Ngoài tài năng trên sân cỏ, Moise Kean còn được biết đến là người có cá tính mạnh mẽ. Chàng trai người Italia từng có màn đáp trả các Tifosi của Cagliari sau khi bị phân biệt chủng tộc ở Sardegna Arena. Thi thoảng, Moise Kean cũng hay đến sân tập trễ. Điều này từng khiến anh bị HLV Luigi Di Biagio phạt nặng ở đội U21 Italia.

    Chiellini:

     Moise Kean thời còn là đồng đội của Chiellini tại Juventus.

    Mặc dù vậy, đối với Giorgio Chiellini, Moise Kean vẫn có nhiều phẩm chất tốt đẹp. Thủ quân của Juventus đã nhắc đến chàng trai người Italia trong cuốn tự truyện “Tôi là Giorgio” của mình như sau:

    “Cassano có thời gian chơi bóng đá và tạo ra khác biệt với nhiều đồng nghiệp. Balotelli chỉ giỏi tung ra những cú sút. Hiện tại, có những người so sánh cậu ấy với Moise Kean, 1 chàng trai có vẻ nổi loạn, không dễ để kiểm soát. Song, so với Mario Moise Kean vẫn rất khác.

    Chắc chắn, Moise đã bị trừng phạt nhiều lần ở đội trẻ của Juventus, nhưng khi được chơi ở đội 1, cậu ấy luôn thể hiện sự tôn trọng tập thể. Đôi khi, cậu ấy không nghe thấy tiếng chuông báo thức và đến sân tập muộn nhưng đó là những hành vi có thể thay đổi được mà không gặp quá nhiều khó khăn.”

    Faro | 21:22 31/05/2020
    Chia sẻ

    Loading...