MỚI NHẤT :
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Casemiro cãi nhau với Bruno, Roy Keane phá vỡ im lặng

    09:48 Thứ hai 27/02/2023 | 3

    BongDa.com.vn Huyền thoại Man Utd đã đưa ra một vài bình luận về tình huống cặp đôi tiền vệ Quỷ đỏ tranh luận sau trận.

     

    Man Utd đã đánh bại Newcastle tại Wembley để giành danh hiệu đầu tiên sau sáu năm.

    Sau những nỗ lực thay đổi về mặt lối lối chơi và nhân sự mà Erik ten Hag tạo ra, cuối cùng Quỷ đỏ cũng gặt hái được thành quả. Và một trong số các cá nhân chơi nổi bật nhất dưới thời chiến lược gia người Hà Lan phải kể đến Casemiro.

    Ngôi sao 31 tuổi từng nhận về nhiều hoài nghi khi đặt chân đến Old Trafford, bởi vấn đề về mặt tuổi tác cũng như kinh nghiệm thi đấu ở EPL. Tuy nhiên Casemiro đã nhanh chóng chứng tỏ bản thân với hàng loạt màn trình diễn xuất sắc.

    Casemiro earns Roy Keane approval for

     Casemiro đã phàn nàn với Bruno sau pha bỏ lỡ đáng tiếc.

    Ở trận chung kết Carabao Cup vừa qua, anh chính là tác giả của bàn thắng mở tỷ số với cú đánh đầu hiểm hóc sau cú treo bóng từ Luke Shaw. Không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, Casemiro còn cho thấy khát khao chiến thắng. 

    Cựu cầu thủ Real Madrid không muốn thấy đồng đội phung phí bất cứ cơ hội nào. Vì vậy, sau khi chứng kiến Bruno Fernandes xử lý rườm rà trước vòng cấm và đánh mất cơ hội nâng tỷ số lên 3-0, anh đã chạy đến phàn nàn với số 8 ngay khi trận đấu khép lại.

    Chứng kiến tình huống này, huyền thoại Roy Keane hoàn toàn tán thành. Chia sẻ sau trận, ông nói:

    "Họ đang cãi nhau ở đó à?" Keane nói trên Sky Sports.

    "Ừ, có thể. Tôi thích điều đó. Tôi không biết họ đang tranh cãi về điều gì, nhưng hành động này cho thấy Case và Bruno đều quan tâm đến vấn đề chung."

    Trường Sơn | 09:18 27/02/2023
    Chia sẻ

    Loading...