Mới đây, Amad Diallo Traore đã có một cuộc trao đổi thú vị với trang web chính thức của Manchester United. Khi được hỏi làm thế nào để bản thân phát triển được kỹ năng rê dắt bóng, cựu sao Atalanta cho biết:
"Đó là một vấn đề khó khăn. Nhưng thành thật mà nói, tôi nghĩ rằng đó là một năng khiếu bẩm sinh. Tôi nghĩ, bạn rê bóng bằng kỹ thuật và trí thông minh của mình."
“Vì vậy, ví dụ nhé, nếu đối mặt với hai hậu vệ, thì có lẽ bạn không thể rê bóng, hoặc bạn chỉ có thể ban bật một chạm với đồng đội. Thế nên, bạn cần phải sử dụng cái đầu và kỹ năng của mình để đưa ra quyết định ban đầu và cả bước đi tiếp theo của bản thân."
"Do đó, khi tôi có bóng, tôi sẽ nghĩ ngay về những gì mình có thể làm, ban bật hay rê dắt bóng, đó là những gì tôi nghĩ đến.”
Từ những chia sẻ của Amad, có thể thấy anh là mẫu cầu thủ chơi bóng bằng đầu óc, biết rõ mình cần phải làm gì để xử lý tình huống tốt nhất có thể. Song, có vẻ như sao trẻ người Bờ Biển Ngà vẫn chưa quan tâm nhiều đến kỹ năng chuyền bóng của mình.
Hiển nhiên, không phải lúc nào một tiền đạo cũng cần rê bóng để vượt qua đối thủ, và các đồng đội cũng chẳng thể luôn ở cạnh Amad để ban bật với anh. Vì thế, muốn thoát khỏi vòng vây của các trung vệ, Amad vẫn còn một phương án đơn giản nhưng cực kỳ hiệu quả là chuyền bóng.
Mùa trước, cứ mỗi 90 tại Bundesliga, Jadon Sancho lại tung ra khoảng 2.6 đường chuyền quyết định (thống kê từ Whoscored), tạo ra cơ hội ghi bàn cho đồng đội. Đây là thành tích xuất sắc bậc nhất châu Âu, cao hơn toàn bộ tiền đạo của Man Utd và thậm chí còn ngang bằng với Bruno Fernandes.
Rõ ràng, ở cùng một vị trí thi đấu và có lối chơi khá tương đồng, Amad chắc chắn sẽ học hỏi được nhiều thứ từ khả năng chuyền bóng của Sancho. Hơn hết, Amad cũng thừa nhận, anh không sợ cảm giác phải ra sân để thể hiện bản thân. Vì thế, Solskjaer hoàn toàn có thể tạo cơ hội cho cầu thủ này thi đấu thường xuyên để trau dồi khả năng của mình.
"Nói thật thì tôi không bao giờ sợ phải ra sân thi đấu. Đó luôn là thế mạnh của tôi, tôi không bao giờ sợ việc thi đấu.", Amad chia sẻ với trang chủ của Man Utd.
"Một ngày trước trận đấu, khi họ nói với tôi rằng tôi sẽ đối đầu với Leicester. Được rồi, ban đầu tôi có hơi lo lắng, nhưng đây là bóng đá, bạn không bao giờ có thể sợ hãi."
“Vì vậy, khi tôi vào sân, tôi chỉ có thể thấy rằng 11 cầu thủ đang đối đầu với 11 cầu thủ khác. Và tôi nghĩ, mọi chuyện đã diễn ra tốt đẹp."
Solskjaer chia sẻ về Amad Diallo