Manchester United đã chìm trong khủng hoảng sau khi thua 4 trong 6 trận trên mọi đấu trường mùa này, trong khi đó Erik ten Hag phải đối mặt với một cuộc nổi loạn trong phòng thay đồ.
Đội trưởng huyền thoại Roy Keane đã chỉ trích gay gắt phòng thay đồ của Man United trong nhiều năm, khi cơn hạn hán danh hiệu Premier League của họ hiện đã kéo dài đến năm thứ 10. Sự nổi loạn của các cầu thủ là điều Keane thường xuyên nhấn mạnh dưới thời các HLV sau Sir Alex Ferguson. Một trong những cảnh báo đầu tiên của ông được đưa ra khi Jose Mourinho bị sa thải vào năm 2018 sau chuỗi kết quả tồi tệ. Khi đó Keane cáo buộc các cầu thủ Man United đã "thoát tội giết người".
Ông nói với BBC Five Live: "Tôi nghĩ rõ ràng các cầu thủ đã thoát khỏi tội giết người. Đó là cái cách họ trốn sau lưng HLV Mourinho. Dù bạn nói gì về các cầu thủ thì họ cũng đã ném ông ấy vào gầm xe buýt. Mọi người nói rằng Mourinho bất hòa với các cầu thủ, bạn cũng sẽ bất hòa với các cầu thủ đó. Các cầu thủ trở nên thừa cân hoặc không tập luyện đúng cách và không hiệu quả."
"Thật đáng xấu hổ cho một số cầu thủ trong số họ. Tôi không phải là người hâm mộ cuồng nhiệt nhất của Mourinho, đừng hiểu sai ý tôi, nhưng tôi không thể chấp nhận những cầu thủ bóng đá chỉ trốn đằng sau HLV của họ trên các phương tiện truyền thông."
Những cảnh báo đó được lặp lại sau khi Ole Gunnar Solskjaer tiếp quản Mourinho. Keane đã lên tiếng chỉ trích các cầu thủ của Man United sau trận thua Tottenham 1-6 tại Old Trafford vào tháng 10 năm 2020: "Tôi đã nói điều đó trong 12 tháng, 1 năm rưỡi qua. Màn trình diễn của họ trước Spurs thật đáng hổ thẹn. Tất cả các bạn đều có những ngày tồi tệ trong bóng đá, nhưng một số cầu thủ đã là nỗi ô nhục đối với huy hiệu Man United."
"Có quá nhiều kẻ lừa đảo, và cuối cùng những cầu thủ này sẽ khiến Ole mất việc. Những cầu thủ mà anh ấy có được ở đó, họ đã ném HLV trước vào gầm xe buýt và họ cũng sẽ làm như vậy với Ole."
Những lời cảnh báo đó một lần nữa lại trở thành hiện thực khi đội bóng của Erik ten Hag đang nỗ lực giành lại phong độ. Sau khi thua 4 trong 6 trận mở màn, tờ Manchester Evening News đưa tin rằng một số cầu thủ đang "mệt mỏi" trước những lời chỉ trích của HLV.
Tờ báo trích dẫn nguồn tin rằng một số thành viên trong phòng thay đồ không hài lòng khi Ten Hag có một số cầu thủ được yêu thích hơn, những người mà ông sẽ không chọn ra để chỉ trích. Những người khác cảm thấy họ đã bị đặt vào thế "khó chịu" bởi chiến thuật của Ten Hag. Những ngôi sao đó nhấn mạnh rằng cách tiếp cận trận đấu của chiến lược gia người Hà Lan đã bị tổn hại do sự vắng mặt của Antony. Mason Mount giờ đây có thể đảm nhiệm vai trò của cầu thủ người Brazil ở cánh phải, dù anh được mua về cho vị trí tiền vệ trung tâm.
Dù thế nào đi nữa, có vẻ như những lời cảnh báo liên tục của Keane về phòng thay đồ Man United đã không được các lãnh đạo câu lạc bộ để ý, và giờ vấn đề lại nổi lên khi Ten Hag phải chiến đấu để xoay chuyển tình thế của họ.