Ở vòng 17 Premier League, Tottenham Hotspur tiếp đón Leeds United. Phút 29, Spurs được trao cơ hội trên chấm penalty sau pha phạm lỗi của Ezgjan Alioski với Steven Bergwijn. Ở cự ly 11 mét, Harry Kane không mắc bất kỳ sai lầm nào, mở tỷ số cho đội chủ nhà.
Đến phút 43, Kane thể hiện tài kiến tạo với đường dọn cỗ cho Son Heung-min điền tên lên bảng điện tử. Đầu hiệp 2, tới lượt Son kiến thiết để Toby Alderweireld ghi bàn, ấn định thắng lợi 3 bàn trắng cho Spurs.
Bàn thắng tung lưới Leeds giúp Son chạm ngưỡng 100 bàn cho Tottenham. Qua BT Sport, ngòi nổ Hàn Quốc tri ân sự hỗ trợ từ các đồng đội, đồng thời bày tỏ tiếc nuối khi không thể "đáp lễ" Kane ngay trong trận.
Football London dẫn lại lời Son: "Rõ ràng tôi hạnh phúc và biết ơn các đồng đội đã hỗ trợ mình. Cột mốc lớn này không tự động đến bởi mỗi bản thân tôi. Tôi cần rất nhiều sự giúp sức."
"... Tôi thật sự tự hào khi ghi 100 bàn cho 1 đội bóng. Đây là cách tốt để khởi đầu năm mới.
Chúng tôi nỗ lực cùng nhau xuyên suốt 1 thời gian dài. Qua 6 năm, chúng tôi thật sự thấu hiểu nhau. Tôi hơi buồn khi không thể kiến tạo cho Harry. Cậu ấy luôn tìm thấy tôi nên trong bàn thắng, Harry đã biết sẵn tôi ở đó.
Rõ ràng đường chuyền là hoàn hảo dành cho tôi. Đôi khi là thần giao cách cảm, đôi khi chúng tôi bàn tính."
Trước mùa giải: Son Heung-min lập cú đúp vào lưới Ipswich