MỚI NHẤT :
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Cám ơn, Jose Mourinho!

    19:45 Thứ sáu 22/11/2019 | 4

    BongDa.com.vn Vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha sau khi rời Manchester United cuối cùng cũng quay trở lại làm việc tại Ngoại hạng Anh.

    Mourinho và mối duyên lạ kỳ với Tottenham

    Tính đến trước khi nhậm chức thuyền trưởng Tottenham Hotspur, Jose Mourinho rời Manchester United và vẫn đang thất nghiệp. Vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha là một trong những HLV tài năng và cá tính bậc nhất lịch sử bóng đá thế giới. Trong hành trình chinh phục nghiệp huấn luyện của mình, Ngoại hạng Anh chính là nơi mang lại nhiều cảm xúc nhất cho "Người đặc biệt". Tại nước Anh, Jose Mourinho từng dẫn dắt Chelsea và Manchester United. Thậm chí, khi là một HLV của The Blues, Mourinho từng là đối thủ rất khó bị đánh bại của HLV Sir Alex Ferguson. Dù vậy, nhà cầm quân 56 tuổi lại bất ngờ chọn bén duyên cùng Quỷ đỏ năm 2016.

    Cám ơn, Jose Mourinho! - Bóng Đá

    Jose Mourinho chính thức trở lại Ngoại hạng Anh. 

    Bên cạnh đó, trong những phát biểu năm xưa của mình, Jose Mourinho cũng từng tuyên bố sẽ không dẫn dắt Tottenham Hotspur, vì tình yêu với CLB thành London là Chelsea. Tuy nhiên, mọi thứ đến lúc này thì giới truyền thông và người hâm mộ đều thấy, vị chiến lược gia sinh năm 1963 vừa thay thế Mauricio Pochettino lên nắm quyền "gà trống".

    Mối duyên của Mourinho với Tottenham thật kỳ lạ, như cách mà dù đi đâu, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha cũng quay về nước Anh để chinh phục những thử thách mới. Sau khi trở về để cập bến Chelsea năm 2013, rồi dẫn dắt Man Utd từ 2016, giờ đây, hành trình mới của Jose Mourinho tại Tottenham lại bắt đầu.

    Cám ơn vì đã trở về Ngoại hạng Anh

    Thực tế, ngay khi Jose Mourinho trở về Ngoại hạng Anh, đây là tin thu hút đông đảo giới truyền thông xứ sở sương mù. Bởi lẽ, trên hết, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha là một HLV tài năng, kinh nghiệm chinh chiến bậc nhất trên thế giới. Ông cũng đang là HLV thành công nhất tại xứ sở sương mù hiện tại, với 3 chức vô địch Ngoại hạng Anh trong quá khứ cùng CLB Chelsea. Pep Guardiola có 2 mùa giải đầy vinh quang với Manchester City, nhưng cũng đành xếp sau vị chiến lược gia 56 tuổi ở khoản này.

    Cám ơn, Jose Mourinho! - Bóng Đá

    Mourinho vẫn đang là số 1 tại Ngoại hạng Anh.

    Cùng với đó, tên tuổi của Jose Mourinho còn thu hút truyền thông nước Anh bởi cá tính, khả năng ứng biến, đáp trả báo chí và tạo "drama" trong mỗi buổi họp báo. Chẳng mấy chốc, trên cương vị thuyền trưởng Tottenham, Mourinho lại có một phát biểu cá tính và thẳng thắn nào đó, ngay lập tức được đưa lên trang đầu báo giới xứ sương mù ngày hôm sau.

    Có thể nói, việc Jose Mourinho trở lại Ngoại hạng Anh là đáng mừng, không chỉ mang chất lượng, sự thay đổi và diện mạo mới cho Tottenham, mà còn khiến giải đấu trở nên đặc biệt, lôi cuốn và thu hút hơn.

    Cám ơn Jose Mourinho, chào mừng "người đặc biệt" trở về!

    Jose Mourinho cảm ơn Pochettino:

    Minh Trí | 14:40 22/11/2019
    Chia sẻ

    Loading...