MỚI NHẤT :
  • TRỰC TIẾP Man City vs Chelsea: 3 bàn; Đại chiến nảy lửa
  • Văn Khang lập siêu phẩm, U23 Việt Nam tiến thẳng đến tứ kết
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 2-0 U23 Malaysia: Quên HLV Troussier đi; Khoảnh khắc của siêu phẩm
  • Fan châu Á trầm trồ với siêu phẩm của Văn Khang
  • Mô hình đa sở hữu đang làm hại các đội bóng trên toàn châu Âu
  • Thay đổi lịch sử ở Premier League
  • Cuộc sống ngoài sân cỏ hào nhoáng của Alonso
  • HLV Shin Tae-yong: “Đây là thời điểm thích hợp để phân tích sức mạnh của Hàn Quốc và Nhật Bản”
  • "U23 Việt Nam và Malaysia cũng chỉ ngang nhau"
  • Arsenal muốn có tân binh 60 triệu euro
  • NÓNG! Romano lên tiếng về tương lai Salah
  • Siêu đội hình Real nếu bổ nhiệm Xabi Alonso
  • Enzo Fernandez đối diện với ca phẫu thuật nghiêm trọng
  • Zidane có gì cho Man United?
  • Rõ chuyện Hoàng Đức ra nước ngoài thi đấu
  • Zinedine Zidane cuối cùng cũng phải “chào thua” tuyển Pháp
  • 200 triệu bảng, 3 tân binh, Arsenal sẽ hóa Rồng
  • Bất ngờ với Courtois
  • Gabriel Jesus thừa nhận đẳng cấp khác biệt của Liverpool và Manchester City
  • Foden giải thích lý do mặc áo số 47
  • Người Liverpool gửi cảnh báo Ruben Amorim
  • Mauricio Pochettino khẳng định mối quan hệ tốt đẹp với sao Chelsea
  • Man City chấm HLV thay Guardiola
  • Lewandowski tự tin thắng El Clasico
  • Barca ra quyết định cho Christensen
  • "M.U được kỳ vọng sẽ giành chiến thắng, chỉ đơn giản như vậy"
  • Andre Onana nêu tên 2 cầu thủ khéo léo nhất M.U
  • Pep Guardiola: "Tôi ngưỡng mộ Liverpool"
  • "Nếu thắng 3 trận này, Arsenal có cơ hội vô địch Premier League"
  • 5 trận đấu gần nhất giữa Man City và Chelsea
  • 11 cầu thủ Ancelotti mang về PSG nay nơi đâu?
  • Erik ten Hag: "Chúng tôi muốn thắng mọi trận đấu"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nêu rõ nguồn sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Chuyển nhượng 20/04: Xong vụ Zidane, M.U tăm tia bom tấn Real; Arsenal mua sắm gây choáng
  • Troy Deeney dự đoán tỷ số trận Man City - Chelsea
  • Joe Cole chỉ ra cầu thủ xuất sắc nhất Premier League
  • Emiliano Martinez - Kẻ thù lớn nhất của bóng đá Pháp
  • 5 trận đấu gần nhất giữa Arsenal và Wolves: Pháo thủ toàn thắng
  • Sao Leverkusen có thể theo chân Alonso đến Real
  • Man United quyết chiêu mộ hậu vệ 52 triệu bảng thay Varane
  • Cảm ơn De Rossi vì đã cho chúng tôi khóc thêm 1 lần nữa!

    22:43 Thứ tư 15/05/2019 | 3

    BongDa.com.vn Số phận đã sắp đặt cho Daniele De Rossi được chơi trận đấu cuối cùng trong màu áo AS Roma ngay tại Olimpico và chạm trán với Parma, đối thủ đã từng mang đến cho bản thân anh cũng như các Romanista kỉ niệm ngọt ngào nhất vào 1 ngày cách đây gần 2 thập kỉ.

    Ngày 17/06/2001, AS Roma tiếp đón Parma trên sân nhà Olimpico. Trước trận đấu này, cuộc đua giành Scudetto đang diễn ra rất hấp dẫn. Ngoài Giallorossi, cả Juventus và Lazio vẫn còn nguyên cơ hội vô địch. Đội quân của Fabio Capello đang hơn Juventus 2 điểm và cần thêm 1 chiến thắng để chắc chắn giữ được vị trí của mình.

     - Bóng Đá

     Francesco Totti ăn mừng bàn thắng vào lưới Parma năm 2001.

    Mọi ngả đường đều dẫn về Roma, thủ đô của nước cộng hòa Italia. Toàn bộ hơn 80000 chỗ ngồi trên khán đài đều đã được lấp đầy. 1 bầu không khí cuồng nhiệt đang được bao trùm khắp sân Olimpico. Phút thứ 19, “Hoàng tử” Francesco Totti với mái tóc vàng bồng bềnh, đã dứt điểm dứt khoát khiến Parma phải nhận bàn thua đầu tiên. 20 phút sau, “Tiểu phi cơ” Vincenzo Montella lao vào sút tung lưới đội bóng xứ Emilia-Romagna lần thứ 2. Gabriel Batistuta là người chốt hạ với cú sút bằng chân trái, đem đến sự cuồng nhiệt trên khắp các khán đài. Parma với tinh thần rệu rã, thiếu động lực đã không thể ngăn cản cơn cuồng phong Giallorossi và chỉ có được bàn thắng danh dự nhờ công của Marco Di Vaio.

    Khi tiếng còi kết thúc của trọng tài còn chưa vang lên, các Romanista đã tràn xuống sân. Vì danh hiệu Scudetto, họ đã phải chờ suốt 18 năm và không thể tiếp tục được nữa. Từng miếng đất, cây cỏ tại Olimpico đều được xới lên. Quần áo của các cầu thủ đều bị lột sạch để…làm kỉ niệm. Walter Samuel khoanh tay ngơ ngác nhìn như không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Francesco Totti phải rất vất vả mới có thể thoát khỏi vòng vây và trên môi không quên nở 1 nụ cười hạnh phúc.

     - Bóng Đá

     Các Romanista đã tràn xuống sân ngay cả khi trận đấu chưa kết thúc.

    Daniele De Rossi năm ấy mới 17 tuổi và đang trải qua giai đoạn rèn luyện tại lò đào tạo của AS Roma. Nhiều người đã tự hỏi liệu chàng thiếu niên sinh ra ở chính thành phố vĩnh hằng có tràn xuống sân, hòa cùng niềm vui với hàng vạn Romanista hay không, mà để sau này anh lại yêu Giallorossi đến thế. 4 tháng sau, anh có lần ra sân đầu tiên ở đội 1, trong trận gặp Anderlecht tại UEFA Champions League và bắt đầu viết lên câu chuyện thật đẹp về tình yêu và lòng chung thủy nơi thành phố vĩnh hằng kéo dài trong gần 2 thập kỉ.

    18 năm đã trôi qua kể từ ngày chàng trai Daniele De Rossi chạy những bước đầu tiên trên thảm cỏ của sân khấu chuyên nghiệp. Rất nhiều sự kiện đã xảy ra khiến cho nền bóng đá thế giới thay đổi. Juventus lần đầu tiên xuống hạng do thảm họa dàn xếp tỉ số Calciopoli và bắt đầu công cuộc tái thiết để hồi sinh, thống trị bóng đá Italia rồi vươn mình trở thành ngọn cờ đầu của Serie A tại đấu trường châu Âu. AS Roma đã trải qua 15 đời HLV, từng có những giấc mơ đẹp dưới thời Luciano Spalletti, Rudi Garcia hay bắt đầu mơ mộng với lối chơi tấn công của Zdenek Zeman. Đội quân Azzurri sau những thất bại tại World Cup 2002, Euro 2004, đã nâng cao chiếc cúp vàng danh giá trong đêm Berlin huyền diệu, để rồi sau đó lại chìm dần vào bóng tối với 2 kì World Cup liên tiếp phải dừng bước ngay từ vòng bảng và thảm họa ập xuống với việc không thể tham dự vòng chung kết năm 2018 trên đất Nga.

     - Bóng Đá

     Italia của De Rossi lên ngôi tại World Cup 2006 trước khi chìm vào bóng tối.

    AC Milan là 1 “ông lớn” tại đấu trường châu Âu, đã kịp có thêm 2 danh hiệu UEFA Champions League trước khi rơi vào khủng hoảng không lối thoát. Inter Milan bất ngờ vượt lên thống trị trong 1 giai đoạn, đặc biệt là cú ăn 3 thần thánh năm 2010 và cũng đang phải nỗ lực để lấy lại ánh hào quang ngày xưa. Napoli đã vươn mình trở thành 1 thế lực tại Serie A sau khi phải xuống hạng đúng trong ngày mà AS Roma giành Scudetto. Parma, đối thủ của Giallorossi ngày ấy đang đứng thứ 4, đã phải trải qua 2 lần phá sản và mới chỉ trở lại trong mùa giải này.

    Nhìn ra bên ngoài Italia, bóng đá thế giới cũng có nhiều đổi thay. Chelsea, Manchester City đã trở thành những đội bóng hàng đầu tại châu Âu. Manchester United đã vượt qua Liverpool để trở thành đội bóng vô địch Premier League nhiều lần nhất trong lịch sử. Lionel Messi, Cristiano Ronaldo đã chia nhau thống trị danh hiệu Quả bóng vàng. Zlatan Ibrahimovic, Jose Mourinho chưa thể tạo được danh tiếng như hiện tại…Rất nhiều sự kiện đã xảy ra. Bản thân Daniele De Rossi từ 1 cậu thiếu niên với khuôn mặt ngây ngô đã trở thành 1 người đàn ông già dặn, nếp nhăn in trên trán, râu ria rậm rạp đầy dữ dằn. Chỉ có tình yêu của anh dành cho AS Roma là vẫn không thay đổi.

     - Bóng Đá

     De Rossi chia tay, chiếc băng đội trưởng sẽ được trao cho Florenzi.

    Ngày hôm qua, De Rossi đã nói lời chia tay Giallorossi. Mọi thứ đều đã được dự báo từ rất lâu bởi anh đã bước sang tuổi 36 và không còn duy trì phong độ đỉnh cao. 2 năm trước, anh đã từng nghĩ đến chuyện chia tay Olimpico nhưng cuối cùng vẫn quyết định ở lại để gánh vác sứ mệnh do Francesco Totti để lại. Thế nhưng, điều này vẫn diễn ra quá đột ngột. Chỉ 1 buổi gặp mặt cách đây 2 ngày với Chủ tịch James Pallotta, 1 bài thông báo trên trang chủ của AS Roma và 1 buổi họp báo cho De Rossi công bố quyết định là tất cả đã được an bài. Nếu Daniele không mang trong mình dòng máu của 1 chiến binh thành Rome, chắc chắn anh cũng sẽ cảm thấy rất sốc.

    Sau khi đọc xong bài viết trên trang chủ của Giallorossi, các Romanista chắc hẳn cũng nhận ra 1 sự trùng hợp, đó là ở trận đấu cuối cùng của thầy trò ông Claudio Ranieri trong mùa giải này, họ phải tiếp đón chính Parma trên sân Olimpico. Dù thời thế đã đổi thay, cả AS Roma và Parma đều không còn giữ được vị thế của mình, nhưng chắc chắn trận đấu này sẽ mang đến rất nhiều hoài niệm. Hình ảnh những khán đài bị kéo sập vào ngày 17/06/2001 sẽ lại hiện về trong kí ức của họ và của Daniele De Rossi. Cậu thiếu niên ngày ấy mới chân ướt chân ráo bước vào học viện AS Roma đã có dịp ngước nhìn thế hệ đàn anh nâng cao Scudetto, mơ mộng thật nhiều và mất gần 2 thập kỉ để hiện thực hóa giấc mơ đó nhưng vẫn không thành công. Bây giờ, “lão tướng” 36 tuổi đang sống cùng giấc mơ nhỏ nhoi hơn, đó là tấm vé giành quyền tham dự UEFA Champions League, chỉ khác là đội bóng của anh không còn nắm quyền tự quyết như ngày xưa.

     - Bóng Đá

     Ánh mắt ngấn lệ của De Rossi trong ngày chia tay Francesco Totti.

    Sân Olimpico vào ngày 26/05 sắp tới nhiều khả năng sẽ mang đến những nỗi buồn vô hạn, trong đó, việc chia tay Daniele De Rossi sẽ lấy đi rất nhiều nước mắt của các Romanista. 2 năm trước, trong ngày chia tay Francesco Totti, ánh mắt của “chiến binh” De Rossi đã ngấn lệ và sau đó anh đã từng thừa nhận: “Tôi chưa bao giờ muốn được trở thành đội trưởng cả, bởi vì nếu điều đó xảy ra, đồng nghĩa với việc anh ấy không còn ở đây nữa”. Hơn 10 ngày sau, đến lượt Alessandro Florenzi cũng sẽ nói những lời tương tự dành cho anh. Daniele De Rossi sẽ đi 1 vòng quanh sân Olimpico, giữa những tràng pháo tay và bài Grazie Roma vang lên với chất giọng khàn khàn của Antonello Venditti, sau đó tựa vào vai người vợ Sarah Felberbaum khóc nức nở. Chàng chiến binh khi ấy sẽ lại trở nên yếu mềm trong chính ngôi nhà của mình, giữa vòng tay của những người yêu mến mình.

    Vài tháng sau khi Daniele De Rossi rời AS Roma, giữa những sự hối hả của cuộc sống, nỗi buồn ngày 26/05 sẽ nhanh chóng bị lãng quên. Alessandro Florenzi sẽ kế thừa chiếc băng đội trưởng do “lão tướng” 36 tuổi để lại. Lorenzo Pellegrini cũng dần trở thành 1 chiến binh thành Rome. Luca Pellegrini sẽ trưởng thành hơn.

     - Bóng Đá

    Grazie Mille, Daniele!

    Dù có thế nào, cuộc sống vẫn phải tiếp diễn. De Rossi có thể sẽ trở thành 1 HLV và quay trở lại làm việc tại Olimpico. Thế nhưng, không nhiều Romanista đang nghĩ đến ngày ấy, bởi sự bàng hoàng vẫn đang chiếm lĩnh trái tim và lí trí. Thiếu vắng những tiếng gầm của “chiến binh” Daniele, thành Rome cũng không còn là 1 đế chế mạnh mẽ. Vậy nên, ngay từ bây giờ, hãy dành cho De Rossi những tiếng hô vang “Grazie Mille”. Cảm ơn anh vì đã làm cho chúng tôi khóc và muốn ôm lấy anh thêm một lần nữa!

    Faro | 22:25 15/05/2019
    Chia sẻ

    Loading...