Hôm nay đánh dấu kỷ niệm 10 năm Henderson gia nhập Liverpool từ Sunderland và Sir Kenny Dalglish, người mang anh đến Anfield, đã nói về đội trưởng của Lữ đoàn đỏ. Ông bắt đầu với câu nói vui: "Chà, cậu ấy chỉ đang học việc thôi phải không? Cậu ấy còn chơi ở đây nhiều năm nữa!"
"Nhưng những gì cậu ấy đã làm được trong suốt 10 năm đó, cậu ấy có thể tự hào. Chức vô địch thế giới các câu lạc bộ, Liverpool chưa bao giờ giành được nó trước đây. Champions League, cậu ấy đã giành được nó. Không vô địch Premier League trong 30 năm, cậu ấy là đội trưởng dẫn dắt CLB tiến tới danh hiệu đó."

Henderson thay Steven Gerrard đeo băng thủ quân Liverpool.
"Vì vậy, tôi chỉ hy vọng cậu ấy tiếp tục chơi như thế trong vài năm nữa. Cậu ấy vẫn chưa hoàn thành công việc của mình, sẽ còn một vài danh hiệu nữa dành cho cậu ấy. Nhưng Jordan, cảm ơn vì đã ký hợp đồng với Liverpool!"
Dalglish là người trao chiếc cúp cho Henderson vào tháng 7 năm 2020 sau khi đội bóng của Jurgen Klopp trở thành nhà vô địch nước Anh. Ông nhớ lại: "Jurgen và các cầu thủ thật không thể tin được trong mùa giải đó."
"Tôi đã may mắn được ở đó, tôi cảm thấy rất tự hào. Đối với Jordan, giành chức vô địch Premier League, điều đó hẳn khiến cậu ấy vô cùng tự hào và tôi cũng tự hào cho Jordan. Thật vinh dự cho tôi khi được đứng đó để trao tặng những tấm huy chương và cúp vô địch."
Henderson và hành trình vô địch C1: