MỚI NHẤT :
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Động lực to lớn để Timber trở lại sân cỏ
  • Barca tăm tia tiền vệ đẳng cấp La Liga
  • Đội hình của Liverpool dưới thời Arne Slot
  • 5 điều người hâm mộ bàn tán sau trận thắng đậm của Arsenal trước Chelsea
  • Partey hóa nghệ sĩ, khiến bom tấn Chelsea ngã ngửa
  • Vai trò của Bayer Leverkusen trong sự hồi sinh của bóng đá Đức
  • Arsenal hủy diệt Chelsea, bạn gái Odegaard ăn mừng đáng yêu
  • 3 cái tên đứng đầu danh sách giội bom trong lịch sử Liverpool
  • Cái lý của Ronaldo

    12:48 Thứ sáu 18/11/2022

    Cristiano Ronaldo hiểu bản thân muốn gì. Anh chơi bài ngửa với MU khi cảm thấy vị thế ở Old Trafford xuống thấp.

    Cái lý của Ronaldo - Bóng Đá

     Ronaldo cố gắng tạo ảnh hưởng ở MU mùa này nhưng không thành.

    "Ronaldo không quen nghe những điều tiêu cực. Nhưng giờ nó xuất hiện ngày càng nhiều", Daily Mail dẫn lời huyền thoại Arsenal, Ian Wright. "Chắc hẳn Ronaldo cảm thấy rất khó khăn khi phải đối mặt với những lời chỉ trích. Cậu ấy có thể cần tư vấn tâm lý".

    Báo chí Anh nhận định Ronaldo chưa chấp nhận sự nghiệp sắp đi đến hồi kết. Chỉ mới mùa trước, CR7 là chân sút hàng đầu của "Quỷ đỏ". Mọi thứ thay đổi nhanh khiến cựu tiền đạo Juventus cũng bất ngờ.

    Ronaldo dành suốt mùa hè tìm bến đỗ mới. Khi kế hoạch không thành, Ronaldo nỗ lực quay trở lại đội hình chính MU. Tuy nhiên, Ronaldo mang lại cảm giác anh hết thời. Ronaldo hiểu anh khó cứu vãn sự nghiệp ở MU, ra đi là điều tốt nhất.

    Cái lý của Ronaldo

    Ronaldo công khai chỉ trích lãnh đạo, ban huấn luyện và đồng đội ở MU trong cuộc phỏng vấn với nhà báo thân thiết Piers Morgan. Với một cầu thủ luôn coi trọng sự chuyên nghiệp như Ronaldo, anh biết rõ mình đang làm gì.

    Ian Wright nói Ronaldo cần tư vấn tâm lý. Nhưng thực tế, theo Eurosport, Ronaldo tự viết nên kịch bản này. "Ronaldo tự tìm tôi để yêu cầu được phỏng vấn," Morgan chia sẻ. Ronaldo chơi bài ngửa để có thể rời Old Trafford trong kỳ chuyển nhượng tháng 1/2023.

    Cái lý của Ronaldo - Bóng Đá

     Ronaldo không còn quan trọng với MU.

    "Thật khó để tôi nói ra điều này, nhưng có lẽ tôi sẽ không trở lại Manchester United", Ronaldo nói với Morgan. Mọi chuyện đã rõ, Ronaldo không hy vọng MU tha thứ thêm lần nào nữa.

    Hành động "nổi loạn" của tiền đạo 37 tuổi được cho là bắt nguồn từ việc bị gạch tên khỏi đội hình xuất phát trong trận gặp Fulham ở vòng 16 giải Ngoại hạng Anh hôm 13/11. Đây được coi là "giọt nước tràn ly" khiến Ronaldo không còn muốn gắn bó với MU.

    Quyết định của HLV Erik ten Hag cũng khiến Ronaldo nhận ra rằng bản thân không còn thuộc về "Quỷ đỏ". Kể từ khi Ole Gunnar Solskjaer bị sa thải, phong độ của Ronaldo lao dốc nhanh.

    Sky Sports chỉ ra MU có tỷ lệ thắng 70% khi CR7 vắng mặt ở đội hình xuất phát mùa này. Con số giảm xuống chỉ còn 25% khi siêu sao người Bồ Đào Nha đá chính. Từ đầu mùa 2022/23, tiền đạo 37 tuổi mới đá chính 4 trận ở Premier League trong đó MU thắng một, hòa một và thua 2 trận.

    Đội chủ sân Old Trafford chỉ kiếm trung bình 1 điểm mỗi 90 phút Premier League khi Ronaldo ra sân ngay từ đầu. Con số này tăng lên 120%, ở mức 2,2 điểm khi CR7 ngồi dự bị. Số bàn thắng và bàn thua của "Quỷ đỏ" cũng có sự chênh lệch lớn. MU ghi trung bình 1,8 bàn và chỉ nhận 1,3 bàn thua mỗi 90 phút khi CR7 không có tên trong đội hình xuất phát. Ngược lại, "Quỷ đỏ" chỉ ghi 0,5 bàn và nhận 1,8 bàn thua.

    Những thống kê không biết nói dối. Khi tầm ảnh hưởng ở MU không còn đủ lớn, Ronaldo buộc phải ra đi. Cuộc phỏng vấn với Morgan như chiếc phao giúp Ronaldo giải tỏa những bức bối dồn nén suốt thời gian qua. Ronaldo sẵn sàng nhận về chỉ trích với mục đích tìm CLB mới sau World Cup 2022.

    Khó trách Ronaldo khi anh không phù hợp với triết lý của HLV Ten Hag. Với cái tôi lớn, Ronaldo phản ứng mạnh mẽ và có phần quá đà. Chỉ đơn giản Ronaldo chưa chấp nhận anh hết thời.

    Tham vọng của Ronaldo

    Chủ nhân của 5 Quả bóng vàng tin bản thân còn đủ sức chơi bóng đỉnh cao. "Tôi không phải kiểu cầu thủ chỉ để vào sân đá 3 phút", Ronaldo chỉ trích Ten Hag khi nhắc tới hành động bỏ về trong trận gặp Tottenham tại Premier League.

    Ronaldo nói thêm: "Tất nhiên, những lời chê bai luôn xuất hiện. 'Ồ, Ronaldo 37 tuổi rồi, anh ta không còn như xưa'. Nhưng tôi muốn xem một số chàng trai ở độ tuổi của tôi có thể duy trì việc chơi bóng ở đẳng cấp mà tôi đang thể hiện hay không".

    Cái lý của Ronaldo - Bóng Đá

     Ronaldo trên đường rời MU.

    Đó là bằng chứng Ronaldo chưa muốn dừng lại. Anh khẳng định bản thân được nhiều đội bóng liên hệ trong hè 2022. Tuy nhiên, Ronaldo muốn ở lại vì tin tưởng bản thân vẫn có thể cống hiến và cùng MU hướng tới thành công.

    Ronaldo tố nhiều đội bóng nói dối về việc họ từ chối anh. Thông tin này cần thêm thời gian kiểm chứng, nhưng rõ ràng Ronaldo có niềm tin sắt đá vào năng lực của bản thân, rằng anh vẫn còn giá trị.

    Sau khi không thể rời MU hồi đầu mùa, Ronaldo càng khó thay đổi đội bóng ở thời điểm hiện tại. Nhưng chắc chắn tâm trí của CR7 đã rời xa MU. Đội chủ sân Old Trafford cũng không có lý do để giữ chân một cầu thủ dám công khai chỉ trích lãnh đạo, HLV trưởng và đồng đội.

    Arsenal có thể là một lựa chọn thú vị. Ronaldo sớm ủng hộ "Pháo thủ" vô địch Premier League trong trường hợp MU không thể làm nên chuyện. Arsenal cũng cần một tiền đạo để chia lửa với Gabriel Jesus trong một mùa giải kéo dài. Nhưng đó là câu chuyện của tương lai. Lúc này, Ronaldo không còn đường lui ở MU.

    Ronaldo từng có tất cả ở Old Trafford. Khi sự nghiệp chớm nở, CR7 giúp "Quỷ đỏ" 3 lần liên tiếp vô địch Premier League, đăng quang ở Champions League và nhiều danh hiệu lớn nhỏ khác. Mùa trước, Ronaldo vẫn chơi hay với 24 bàn trên mọi mặt trận. Những khoảnh khắc bùng nổ của Ronaldo trước Arsenal, Chelsea và Spurs vẫn đáng được ghi nhận.

    Chắc chắn một bộ phận cổ động viên MU vẫn biết ơn Ronaldo vì những cống hiến không ngừng nghỉ. Không ai có thể lấy đi di sản của Ronaldo. Nhưng hiện tại, thời gian của anh tại MU đã hết. Sự vĩ đại của CR7 giờ chỉ còn ở trong phòng thay đồ của đội bóng này.

    Theo Hiểu Phong - Zing.vn | 12:00 18/11/2022
    Chia sẻ

    Loading...