MỚI NHẤT :
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cái kết đắng cho bóng đá Italy

    17:14 Chủ nhật 11/06/2023

    Inter Milan, Roma và Fiorentina cùng góp mặt ở chung kết ba giải đấu lớn của Liên đoàn Bóng đá Châu Âu (UEFA) và cùng thất bại.

    Cái kết đắng cho bóng đá Italy - Bóng Đá

    Lukaku và đồng đội lại khiến người Italy hụt hẫng.

    Từ vực thẳm, bóng đá Italy trỗi dậy mạnh mẽ trong mùa 2022/23. Inter Milan giành vé vào chung kết Champions League sau khi đánh bại một đại diện Italy khác là AC Milan. AS Roma hiên ngang bước vào chung kết Europa League để đối đầu Sevilla còn Fiorentina chạm trán West Ham ở chung kết Conference League.

    Nhưng sau cùng, các CLB Italy thất bại toàn tập. Roma thua đau đớn Sevilla sau loạt luân lưu (hoà 1-1 trong 120 phút rồi thua 1-4 trên chấm luân lưu). Fiorentina thua 1-2 dù được đánh giá cao hơn West Ham. Còn ở trận chung kết Champions League, Inter chơi không tồi nhưng một khoảnh khắc sơ hở khiến họ thua 0-1 trước Man City.

    "Nỗi đau của Italy: Inter, Roma và Fiorentina gục ngã ở chung kết", trang Flaminiaedintorni giật tiêu đề cho bài viết sáng 11/6 (giờ Hà Nội). Trang này cho rằng bóng đá Italy đã trỗi dậy sau nhiều năm núp dưới cái bóng của Anh và Tây Ban Nha. Tuy vậy, trớ trêu là người Italy không thể ăn mừng dù chỉ một lần.

    Lần gần nhất đại diện Serie A vô địch Champions League là mùa 2009/10. Sau hơn 10 năm khủng hoảng, các CLB Italy dần hồi sinh, thể hiện rõ từ mùa này. Ngoài Inter, Milan, Napoli, Juventus và Roma đều nâng cấp chất lượng đội hình để bám sát các ông lớn ở Anh, Tây Ban Nha, Đức và Pháp.

    Sau 17 năm, mới có ba đại diện của Serie A góp mặt tại tứ kết Champions League mùa này là Napoli, Milan và Inter. Trang Football Italia gọi đây là sự khởi đầu cho hành trình tìm lại vị thế của Italy ở đấu trường châu Âu.

    Thanh Phong | 15:00 11/06/2023
    Chia sẻ

    Loading...