MỚI NHẤT :
  • Chiến thuật đặc trưng của Chelsea mùa này
  • Khả năng cao Greenwood gia nhập Gã khổng lồ châu Âu
  • Đội bóng của thầy Park thắng hủy diệt, Việt Nam tụt hạng thê thảm
  • Đấu súng cân não, Thanh Hóa vượt qua Hải Phòng để vào bán kết Cúp QG
  • Liverpool mong đợi Salah 'suy nghĩ lại'
  • 3 điều đáng chú ý trước trận đấu PSG vs Dortmund
  • Vì sao Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Ian Wright chỉ ra điểm mạnh của Nicolas Jackson
  • Barca nhắm 3 tiền vệ đẳng cấp
  • Erik ten Hag và "4/5 kiếp nạn" cuối cùng tại Man United
  • Những “trò hề” của Arsenal không thể tiếp tục tái diễn
  • Báo Indonesia: Thầy trò HLV Shin Tae-yong chơi bẩn nhất U23 châu Á
  • Bạn gái của Bellingham đẹp thứ 145 ở Hà Lan
  • Thua đau Arsenal, Kulusevski chỉ ra điểm khác biệt giữa hai đội
  • Odegaard ca ngợi hết lời chiến binh Pháo thủ
  • Arsenal, Man United tranh trung vệ 55 triệu bảng
  • Jadon Sancho đang mang đến niềm vui hiếm hoi cho Man United
  • Chuyển nhượng 29/04: Man Utd sẵn sàng ký tiền vệ đẳng cấp; Thương vụ kỷ lục Premier League có thể nổ
  • Liệu Man City đã sẵn sàng sống xa De Bruyne?
  • CHÍNH THỨC! Thiago Silva xác nhận rời Chelsea vào cuối mùa
  • Đội hình tiêu biểu Premier League vòng 35: Havertz góp mặt
  • Thần đồng Argentina có quyết định cho cả châu Âu
  • Sự thống trị tuyệt đối của PSG tại Ligue 1
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • Man City toát mồ hôi vì Ederson
  • Ten Hag coi chừng, Tuchel muốn quay lại Anh
  • Báo Indonesia nghĩ đến đối thủ của thầy trò HLV Shin Tae-yong ở Olympic
  • Nâng cấp hàng thủ, Man Utd nhận báo giá ở vụ trung vệ thép
  • Kimmich "e ngại" 1 ngôi sao bên phía Real
  • HLV Kim Sang-sik dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Cầu thủ U23 cả tháng không đá phút nào'
  • Neville: Pochettino xứng đáng ở lại Chelsea
  • Nữ cầu thủ "OnlyFans" khoe vẻ đẹp chết người
  • Bạo loạn trước trận Tottenham - Arsenal
  • Tân HLV ĐT Việt Nam được hưởng mức lương bao nhiêu?
  • 4 HLV người Hà Lan có nhiều trận tại Premier League nhất tới nay
  • VFF lên tiếng giữa tin đồn "chốt sổ" tân HLV ĐTVN
  • Inter Milan mở hội ăn mừng hoàng tráng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Arsenal xứng đáng vô địch Premier League mùa này
  • Cách Galatasaray đối phó với Man United

    11:48 Thứ tư 29/11/2023

    BongDa.com.vn 30 năm kể từ ngày Man United của Alex Ferguson nhận trái đắng trên đất Thổ Nhĩ Kỳ trước Galatasaray, giờ đây đoàn quân Okan Buruk đứng trước cơ hội lớn khiến Quỷ Đỏ ôm hận.

    CLB đến từ Istanbul đang có lợi thế lớn để vượt qua bảng A Champions League nếu như giành trọn 3 điểm sau màn đối đầu với Manchester United rạng sáng mai. Chắc chắn các cầu thủ, thành viên BHL cũng như những CĐV của nhà ĐKVĐ Super Lig sẽ làm tất cả để khiến đội chủ sân Old Trafford nếm trái đắng. 

    Không cho Man United thoải mái chơi bóng

    “Chúng tôi biết Man United là một đội bóng mạnh nhưng họ luôn gặp khó với các CLB gây áp lực tầm cao”, Ismael Garcia Gomez, trợ lý HLV Galatasaray nói trong buổi phỏng vấn với ESPN. “Các trận đấu chúng tôi theo dõi Man United thi đấu, họ luôn gặp khó khăn trong quá trình triển khai bóng và ở trận đấu với họ tại lượt đi, chúng tôi đã gây áp lực đủ tốt để khiến họ mắc sai lầm”.

     - Bóng Đá

     Lối chơi áp sát nhanh của Galatasaray đã giúp họ đánh bại Man United tại Old Trafford.

    Trong cuộc so tài lượt đi ở Old Trafford, dù tân binh Ramus Hojlund đã lập cú đúp nhưng sự thiếu tập trung đáng trách của Andre Onana cùng với khả năng gây áp lực tốt từ phía đoàn quân Okan Buruk đã khiến Quỷ Đỏ thua ngược với tỷ số 2-3.

    “Kế hoạch của chúng tôi là chơi với đội hình dâng cao và khiến đối phương lúng túng”, Garcia khẳng định. “Lối chơi áp sát nhanh với đối thủ giúp đội bóng có nhiều cơ hội và bàn thắng đầu tiên vào lưới Man United là minh chứng cho điều đó”.

    Tuy nhiên, với việc hàng phòng ngự phải chơi cao hơn, Galatasaray chấp nhận đánh đổi sự an toàn với khung thành Fernando Muslera. “Chúng tôi chắc chắn sẽ đối mặt với nhiều tình huống tấn công nguy hiểm hơn”, Garcia nói thêm. “Man United có nhiều ngôi sao trong đội hình và hệ thống gây áp lực của chúng tôi cũng có lúc thất bại, khả năng bị xé lưới rất cao bởi đối thủ sở hữu nhiều chân chạy đẳng cấp”.

    Ở thất bại 2-3 của Man United, Rashford là người đã có pha kiến tạo giúp Hojlund mở điểm dễ dàng nhưng màn trình diễn từ ngôi sao người Anh trong quãng thời gian tiếp theo mờ nhạt và anh đã bị thay ra ở phút 70. Theo Garcia, mối nguy hiểm lớn nhất mà đội bóng của ông phải dè chừng ở chuyến hành quân đến Anh trước đó đến từ kỹ thuật cũng như tốc độ kinh ngạc từ tiền đạo 26 tuổi.

    “Chúng tôi không có kế hoạch cụ thể để ngăn chặn Rashford, tôi chỉ yêu cầu các cầu thủ hãy theo kèm sát và không để cậu ta thoải mái cầm bóng. Nếu chúng tôi không kiềm tỏa Rashford, hiểm nguy chắc chắn sẽ đến”, Garcia nói về Rashford. May mắn cho CLB Thổ Nhĩ Kỳ khi ngôi sao mang áo số 10 của Man United đã bị treo giò sau khi nhận thẻ đỏ trong thất bại 3-4 trước Copenhagen và Garatasalay được tiếp thêm niềm tin chiến thắng.

    Biến RAMS Park trở thành “chảo lửa”

    Đứng trước cơ hội lọt vào vòng ⅛ Champions League kể từ mùa giải 2013/14 không chỉ các cầu thủ chiến đấu dưới sân mà CĐV Galatasaray chắc chắn sẽ làm mọi thứ để khiến Quỷ Đỏ chùn chân tại RAMS Park rạng sáng mai.

    Trở lại màn so tài kinh điển năm 1993, sau khi cầm hòa thành công đoàn quân Alex Ferguson tại Old Trafford, HLV trưởng Galatasaray khi đó, Reiner Hollman đã cảnh báo đối thủ: “Chúng tôi chờ họ tại Thổ Nhĩ Kỳ”. Quả thực các CĐV đội bóng đến từ Istanbul đã khiến chuyến làm khách của Man United trở thành ác mộng. Hàng nghìn người hâm mộ đội chủ nhà đã vây kín sân bay khi chuyên cơ của United hạ cánh, chưa hết các CĐV cuồng nhiệt này còn liên tục gây rối, mất trật tự tại khách sạn nơi Quỷ Đỏ đóng quân để khiến các cầu thủ đội khách mất ngủ. 

    Đến giờ bóng lăn, sức nóng từ khắp các khán đài đã biến sân RAMS Park trở thành “chảo lửa” đúng nghĩa. Sự cuồng nhiệt quá mức từ CĐV chủ nhà phần nào đã tiếp thêm sức mạnh tinh thần, giúp Galatasaray cầm chân thành công Man United với trận hòa không bàn thắng. Sau khi tiếng còi kết thúc trận vang lên, tất cả các cầu thủ cũng như BHL 2 đội ngay lập tức lao vào nhau gây gổ, tiền đạo Eric Cantona bên phía United thậm chí lĩnh trọn cú đấm từ đội trưởng của Galatasaray khi đó, Bryan Robson và được cảnh sát hộ tống vào phòng thay đồ. 

     - Bóng Đá

     Man United từng trải qua "ác mộng" tại RAMS Park 30 năm trước. 

    Trong lịch sử tham gia thi đấu tại các đấu trường châu lục, Man United chưa bao giờ giành thắng lợi khi đối đầu với những CLB đến từ Thổ Nhĩ Kỳ mỗi lần làm khách. Đây chắc chắn là quốc gia mang tới nhiều kỷ niệm buồn cho đội chủ sân Old Trafford. 

    “Galatasaray có ý nghĩa lớn với thành phố và đất nước”, Garcia nói. “Tôi từng làm việc tại Ý, Tây Ban Nha, Hy Lạp nhưng chưa bao giờ thấy quốc gia nào có những CĐV cuồng nhiệt như ở Thổ Nhĩ Kỳ. Không khí trên các sân vận động thật tuyệt vời và đây là nơi “đi dễ khó về” cho bất kỳ CLB nào”. 

    Với chiến thắng quả cảm tại Old Trafford trước đó, Galatasaray hoàn toàn tự tin trước trận lượt về trên thánh địa RAMS Park của mình. Nhà vô địch Super Lig sở hữu lối chơi khó chịu cùng với một sân bóng “địa ngục” với bất kỳ vị khách nào hứa hẹn sẽ khiến đoàn quân Erik ten Hag trải qua 90 phút vất vả rạng sáng mai. 

    (Bạn đọc: Việt Tùng)

     

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn | 11:18 29/11/2023
    Chia sẻ

    Loading...