MỚI NHẤT :
  • Bạo loạn trước trận Tottenham - Arsenal
  • Tân HLV ĐT Việt Nam được hưởng mức lương bao nhiêu?
  • 4 HLV người Hà Lan có nhiều trận tại Premier League nhất tới nay
  • VFF lên tiếng giữa tin đồn "chốt sổ" tân HLV ĐTVN
  • Inter Milan mở hội ăn mừng hoàng tráng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Arsenal xứng đáng vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • "Pep nhận 25 triệu bảng mỗi năm, Klopp cũng vậy - và không ai la ó"
  • Ba ông lớn Premier League tranh tiền vệ đẳng cấp
  • Cầm hòa Villa, sao Chelsea phát biểu tự tin
  • "Arsenal có hàng phòng ngự quá tốt, tôi đang thực sự bốc khói"
  • Arteta và cái ôm vô giá
  • 5 sao 0 đồng M.U nên nhắm đến hè này
  • "Tôi thích Jackson. Bản hợp đồng đáng tiền với Chelsea"
  • Davies nên đến Real ngay hè này?
  • Kém Real 14 điểm, Barca vẫn còn mục tiêu tối thượng
  • Lộ diện tân HLV ĐT Việt Nam, hợp đồng 2 năm với VFF?
  • Thắng Tottenham, Arteta nêu điểm khác biệt lớn của Arsenal
  • Sao Barca tâng bốc Mbappe và Bellingham
  • Dortmund muốn chiêu mộ Van Dijk
  • Arsenal thắng trận, Saka tuyên bố đanh thép
  • Peter Schmeichel nêu HLV 'kiểu Klopp', phù hợp với M.U
  • Tỏa sáng rực rỡ, học trò Ancelotti đắt hàng
  • Hojlund hành xử bất ngờ với Ten Hag
  • Thần đồng Real khao khát vô địch Champions League
  • Tuchel tâng Real lên mây
  • De Bruyne phá kỷ lục kiến tạo
  • Real Madrid đón một loạt trụ cột trở lại
  • Roy Keane chắc nịch đội vô địch Premier League
  • PSG nên tìm ai để thay Mbappe?
  • 3 điều rút ra từ cuộc đua vô địch Premier League sau vòng 35
  • Cách đây đúng 12 năm, Ronaldo lần đầu tiên làm chuyện "ấy" ở Man Utd

    08:39 Thứ năm 19/03/2020 | 1

    BongDa.com.vn Cách đây đúng 12 năm, Cristiano Ronaldo lần đầu tiên mang tấm băng đội trưởng của Manchester United. Và ở đó, anh đã không làm cho tất cả phải thất vọng.

    Đẳng cấp của Ronaldo.

    Cách đây đúng 12 năm, Ronaldo lần đầu tiên làm chuyện

    Ở mùa giài 2007/08, Cristiano Ronaldo đang khoác áo cho Manchester United. Lúc này anh đã trở thành 1 mũi nhọn chủ lực của đội chủ sân Old Trafford. Tuy nhiên, với sự hiện diện của huyền thoại Ryan Giggs trong đội hình, CR7 không có nhiều cơ hội để được trao chiếc băng đội trưởng.

    Cách đây đúng 12 năm, Ronaldo lần đầu tiên làm chuyện

    Và đến ngày 19/03/2008, khi Giggs không được đăng ký thi đấu ở trận tiếp Bolton Wanderers, Ronaldo mới được tiếp quản chức thủ quân và đây cũng là lần đầu tiên anh có được vinh dự này ở Man Utd.

    Cách đây đúng 12 năm, Ronaldo lần đầu tiên làm chuyện

     Với đẳng cấp nhỉnh hơn và lợi thế sân nhà, Man Utd dồn ép, tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm về phía khung thành đối phương.

    Cách đây đúng 12 năm, Ronaldo lần đầu tiên làm chuyện

    Đến phút thứ 9, đội trưởng Ronaldo đã ghi bàn thắng mở tỷ số trận đấu sau 1 tình huống lộn xộn trước vòng cấm Bolton sau tình huống đá phạt góc chếch phía cánh phải.

    Cách đây đúng 12 năm, Ronaldo lần đầu tiên làm chuyện

    Số 7 ăn mừng trong hạnh phúc khi anh đã có bàn thắng trong lần đầu tiên anh sắm vai "Quỷ đầu đàn".

    Cách đây đúng 12 năm, Ronaldo lần đầu tiên làm chuyện

    Bàn thắng giúp cầu thủ người Bồ Đào Nha thi đấu thăng hoa và mang đến những tình huống bóng rất ấn tượng.

    Cách đây đúng 12 năm, Ronaldo lần đầu tiên làm chuyện

     Và đến phút 19, Ronaldo đã có bàn thắng thứ 2 cho riêng mình ở trận đấu này. Từ một quả đá phạt hàng rào với khoảng cách trên dưới 25m, anh tung cú sút quyết đoán vào góc cao khung thành. Đó là 1 bàn thắng rất đẹp của CR7.

    Cách đây đúng 12 năm, Ronaldo lần đầu tiên làm chuyện

    Hai bàn thắng còn có thể hiểu là sự đền đáp của Ronaldo cho lòng tin mà HLV Sir Alex Ferguson đã dành cho anh trong trận đấu này.

    Cách đây đúng 12 năm, Ronaldo lần đầu tiên làm chuyện

    Lão tướng Paul Scholes ở trận đấu này được tung vào sân từ ghế dự bị.

    Cách đây đúng 12 năm, Ronaldo lần đầu tiên làm chuyện

    Tỷ số chung cuộc là 2-0 nghiêng về Man Utd và có thể nói, trận đấu cách đây đúng 12 năm là sân khấu riêng của ngôi sao người Bồ Đào Nha.

    Đăng Huy | 08:09 19/03/2020
    Chia sẻ

    Loading...