MỚI NHẤT :
  • Nunez ''bình chân'' tại Liverpool
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Pochettino: Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm
  • 10 cầu thủ sinh năm 2002 xuất sắc nhất thế giới
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Liverpool đang phải trả giá cho sự thiếu suy nghĩ của Klopp
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • Cả Việt Nam và Thái Lan đều muốn ‘trả nợ’ cho đối phương

    11:02 Thứ sáu 13/01/2023

    BongDa.com.vn Nếu như người Thái muốn trả món nợ đã vay 14 năm trước trong trận chung kết AFF Cup 2008, thì Việt Nam muốn phục hận thất bại năm ngoái tại AFF Cup 2020.

    Nếu như trận bán kết AFF Cup 2020 giữa Việt Nam và Thái Lan từng được ví như trận chung kết sớm, khi đây là hai đội bóng mạnh nhất, đang cạnh tranh quyết liệt cho vị trí số một Đông Nam Á, thì chung kết AFF Cup 2022 lại được xem như trận chung kết trong mơ. Đơn giản, cuộc chạm trán cuối cùng của giải đấu, sẽ quyết định giữa Việt Nam và Thái Lan, ai mới thực sự là “anh cả” trong khu vực.

    Hơn một năm trước, thầy trò HLV Park Hang-seo nhận thất bại cay đắng trước Thái Lan. Đó vẫn là trận thua đầu tiên và duy nhất của chiến lược gia người Hàn Quốc khi chạm trán các đối thủ Đông Nam Á. Càng đau đớn hơn khi thất bại ấy biến Việt Nam trở thành cựu vương. Đến tận thời điểm này, thầy Park vẫn chưa thể quên trận thua ấy, khi mà có thời điểm tại Đông Nam Á, Việt Nam giống như tượng đài bất khuất.

    Cả Việt Nam và Thái Lan đều muốn ‘trả nợ’ cho đối phương - Bóng Đá

     Thái Lan đánh bại Việt Nam tại AFF Cup 2020.

    Người Thái đã kéo sập niềm tự hào ấy và hơn ai hết, HLV Park Hang-seo muốn trả món nợ này. Trong cuộc họp báo trước trận, ông chia sẻ hai tâm nguyện lớn nhất của mình trước khi kết thúc hợp đồng với VFF, một là trả món nợ với Thái Lan tại AFF Cup 2020, hai là chia tay đội tuyển Việt Nam bằng một danh hiệu.

    Đó là về phía Việt Nam, còn với Thái Lan, họ cũng quyết tâm không kém dù vừa vô địch AFF Cup cách đây một năm. Trước trận chung kết, truyền thông Thái Lan nhắc lại trận đấu cuối cùng của AFF Cup 2008, nơi mà “Những ngôi sao vàng” đả bại “Voi chiến” được đánh giá mạnh hơn để lần đầu tiên vô địch khu vực.

    Cả Việt Nam và Thái Lan đều muốn ‘trả nợ’ cho đối phương - Bóng Đá

     Cách đây 14 năm, Việt Nam từng đả bại Thái Lan để lần đầu vô địch AFF Cup.

    Chiến thắng tại bán kết năm ngoái chưa thể làm thỏa mãn Thái Lan, họ muốn kết liễu Việt Nam ngay trước ngưỡng cửa thiên đường để trả lại món nợ đã vay 14 năm trước. Tờ báo thể thao hàng đầu ở Thái, Siam Sport nhận định: "Việc Thái Lan và Việt Nam gặp lại nhau ở chung kết AFF Cup 2022 đã hiện thực hóa mong đợi của CĐV hai bên suốt 14 năm qua. Cuộc chiến sẽ xác định đội bóng nào là số 1 Đông Nam Á, mà chẳng cần phải bận tâm về thứ hạng đang có trên BXH FIFA”.

    Thật vậy, dù Việt Nam (hạng 96) xếp trên Thái Lan (hạng 111) tới 15 bậc, nhưng rõ ràng đẳng cấp giữa hai đội không quá chênh lệch, kẻ tám lạng thì người nửa cân. Cộng thêm những ân oán chất chồng trong quá khứ thì đây xứng đáng là trận chung kết trong mơ. Nơi mà cả hai đều có những món nợ đều muốn trả lại cho nhau.

    (Bạn đọc: Vương Ngọc)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn | 10:32 13/01/2023
    Chia sẻ

    Loading...