Trước trận gặp U23 Australia, người hâm mộ xứ chùa Vàng “gáy to” khi mỉa mai rằng nếu 2 đội đụng độ tại vòng chung kết U23 châu Á, Thái Lan sẽ hủy diệt Việt Nam với tỷ số 10-0. Trong quá khứ, người Thái đã rất nhiều lần "nổ tung trời" và nhận cái kết đắng lòng trước Rồng vàng. Thế nhưng kinh nghiệm xương máu hơn 2 năm qua không khiến cổ động viên Voi chiến học được tính khiêm tốn. Không cần chờ đợi lâu, thầy trò HLV Akira Nishino bất ngờ thi đấu bạc nhược, thua Australia dù đã có bàn thắng vượt lên dẫn trước.
Trận đấu tối nay trước Australia đã đưa U23 Thái Lan quay trở lại mặt đất. Người Thái lộ "nguyên hình" là đội bóng còn nhiều hạn chế về thể lực. Đoàn quân của tướng Akira Nishino cũng chưa chứng tỏ được bản lĩnh thi đấu. Đó là chưa kể họ thiếu một cầu thủ có khả năng dẫn dắt thế trận, vực dậy tinh thần đội bóng vào thời điểm khó khăn nhất.
Công tâm mà đánh giá, tiểu Voi chiến thi đấu tưng bừng trong hiệp 1. Đội chủ nhà hoàn toàn kiểm soát thế trận và liên tục tổ chức các đợt hãm thành, đẩy hàng thủ U23 Australia vào tình trạng báo động đỏ. Bàn thắng từ cú sút bồi của Anon vẫn còn quá ít so với số cơ hội mà Thái Lan tạo ra. Nếu thầy trò HLV Akira Nishino đủ bản lĩnh và kinh nghiệm thi đấu, họ đã có thể ra đòn “kết liễu”, đánh sập Australia. Tuy nhiên, Supachai, Supachok lần lượt để cơ hội ghi bàn trôi qua trước mũi giày.
Tấn công nhiều mà không ghi bàn gia tăng cách biệt, U23 Thái Lan hứng chịu quy luật nghiệt ngã của trái bóng tròn. Phút 44, hàng thủ đội chủ nhà thi đấu hớ hênh để cho D’Agostino thoát xuống dứt điểm chéo góc gỡ hòa 1-1 cho Socceroos. Bàn thắng này giúp Australia lên tinh thần trong khi đó Thái Lan bất ngờ sa sút một cách khó tin.
Hiệp 2, người Thái chỉ còn là cái bóng mờ của chính mình. Không còn đủ thể lực duy trì cường độ thi đấu cao, đội chủ nhà gồng mình chịu trận trước những pha tấn công dồn dập của đối phương. D’Agostino lần thứ 2 lập công, ấn định chiến thắng 2-1 cho Australia. Lẽ ra Socceroos có thể ghi bàn nhiều hơn nếu hàng công dứt điểm lạnh lùng và chính xác.
U23 Thái Lan sau trận thua ngược Australia đã trở nên “run rẩy” và sợ hãi khi đối diện với nguy cơ bị loại sớm. Thầy trò HLV Akira Nishino đang đi trên con đường của chủ nhà Trung Quốc cách đây 2 năm tại Thường Châu. Khi đó, U23 Trung Quốc quật ngã Oman với tỷ số 3-0 trong trận ra quân. Thế nhưng họ liên tục bại trận trước Uzbekistan, Qatar và cay đắng bị loại ngay từ vòng bảng. Lượt trận cuối cùng, Thái Lan đối mặt U23 Iraq, đội cầm hòa Australia trong trận ra quân với tỷ số 1-1.