MỚI NHẤT :
  • Real Madrid sẵn sàng trả 50 triệu euro, cướp mục tiêu của Barca
  • 3 điểm đáng chú ý của Barca trước trận đấu với Valencia
  • Hậu vệ Tottenham: “Arsenal không hay hơn chúng tôi”
  • Rivaldo chỉ cách để Việt Nam dự World Cup, giải bóng đá Nữ VĐQG khai mạc ngày 1/5
  • 3 ngôi sao khiến Erik ten Hag đặc biệt đau đầu ở phiên chợ hè 2024
  • "Sẽ rất tuyệt vời nếu Salah ở lại Liverpool"
  • Chiến thuật đặc trưng của Chelsea mùa này
  • Khả năng cao Greenwood gia nhập Gã khổng lồ châu Âu
  • Đội bóng của thầy Park thắng hủy diệt, Việt Nam tụt hạng thê thảm
  • Đấu súng cân não, Thanh Hóa vượt qua Hải Phòng để vào bán kết Cúp QG
  • Liverpool mong đợi Salah 'suy nghĩ lại'
  • 3 điều đáng chú ý trước trận đấu PSG vs Dortmund
  • Vì sao Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Ian Wright chỉ ra điểm mạnh của Nicolas Jackson
  • Barca nhắm 3 tiền vệ đẳng cấp
  • Erik ten Hag và "4/5 kiếp nạn" cuối cùng tại Man United
  • Những “trò hề” của Arsenal không thể tiếp tục tái diễn
  • Báo Indonesia: Thầy trò HLV Shin Tae-yong chơi bẩn nhất U23 châu Á
  • Bạn gái của Bellingham đẹp thứ 145 ở Hà Lan
  • Thua đau Arsenal, Kulusevski chỉ ra điểm khác biệt giữa hai đội
  • Odegaard ca ngợi hết lời chiến binh Pháo thủ
  • Arsenal, Man United tranh trung vệ 55 triệu bảng
  • Jadon Sancho đang mang đến niềm vui hiếm hoi cho Man United
  • Chuyển nhượng 29/04: Man Utd sẵn sàng ký tiền vệ đẳng cấp; Thương vụ kỷ lục Premier League có thể nổ
  • Liệu Man City đã sẵn sàng sống xa De Bruyne?
  • CHÍNH THỨC! Thiago Silva xác nhận rời Chelsea vào cuối mùa
  • Đội hình tiêu biểu Premier League vòng 35: Havertz góp mặt
  • Thần đồng Argentina có quyết định cho cả châu Âu
  • Sự thống trị tuyệt đối của PSG tại Ligue 1
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • Man City toát mồ hôi vì Ederson
  • Ten Hag coi chừng, Tuchel muốn quay lại Anh
  • Báo Indonesia nghĩ đến đối thủ của thầy trò HLV Shin Tae-yong ở Olympic
  • Nâng cấp hàng thủ, Man Utd nhận báo giá ở vụ trung vệ thép
  • Kimmich "e ngại" 1 ngôi sao bên phía Real
  • HLV Kim Sang-sik dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Cầu thủ U23 cả tháng không đá phút nào'
  • Neville: Pochettino xứng đáng ở lại Chelsea
  • Nữ cầu thủ "OnlyFans" khoe vẻ đẹp chết người
  • Bạo loạn trước trận Tottenham - Arsenal
  • Tân HLV ĐT Việt Nam được hưởng mức lương bao nhiêu?
  • Buồn tiếc cho Đức Chiến, nhưng phải đứng lên ngay!

    22:28 Thứ bảy 12/08/2023 | 7

    BongDa.com.vn Trong một ngày Viettel cần anh nhất, Đức Chiến lại bỏ lỡ cơ hội rõ ràng nhất của đội nhà, góp phần vào thất bại đậm chung cuộc.

    Sau trận đấu với CAHN ở vòng 6, giai đoạn 2 V-League 2023, như thường lệ, các cầu thủ Viettel cùng HLV Thạch Bảo Khanh tiến về khán đài B10 để cảm ơn những CĐV nhiệt thành, đã hò reo cổ vũ, khua chiêng đánh trống ủng hộ họ suốt 90 phút. Chỉ khác là lần này, không có những hò reo phấn khích, không có những màn cổ động vỗ tay theo kiểu Viking hào hùng dữ dội, chỉ có những tiếng hô “Thể Công” pha màu chua xót từ khán đài như cố gắng vỗ về, an ủi các cầu thủ con cưng sau thất bại nặng nề 0-3.

    Tri ân khán giả xong, các cầu thủ áo đỏ trở lại phía bên kia sân. Chỉ có một người mãi ngồi thẫn thờ trên mặt cỏ, đầu cúi sâu, úp mặt vào giữa hai đầu gối cố che đi những xúc cảm giằng xé và day dứt. Ấy là Nguyễn Đức Chiến, chàng tiền vệ đã có mùa giải V-League xuất sắc nhất sự nghiệp, nhưng nói riêng về trận đấu này, anh lại là một trong những người để lại nhiều thất vọng nhất.

    Phải khẳng định CAHN đã có một trận đấu cực kỳ hay, đặc biệt là hiệp 1. Đội bóng ngành Công an bất ngờ chơi phòng ngự rất thấp, nhường thế trận cho Viettel chủ động triển khai. Giống như những đòn đánh lợi hại của môn nhu thuật – môn võ lấy sức lực của chính đối phương để chống lại đối phương, CAHN chịu trận thu mình nhưng giữ gìn vô cùng kín kẽ, để rồi mỗi khi “bung ra” với những đường phản công hướng đến vị trí của Raphael Success, họ đều đạt sức sát thương tối đa trong khi Viettel bất ngờ, lúng túng.

    Nỗi buồn Đức Chiến - Bóng Đá

    CAHN đã chơi rất hay để dẫn 3-0...

    Cả 3 bàn thắng đến trong 38 phút hiệp 1 đều diễn ra theo cùng một kịch bản: ngoại binh CAHN có bóng trong pha phản công, dũng mãnh lao thẳng vào vòng cấm, trong khi cầu thủ Viettel, hết Thanh Bình rồi đến Jaha mắc sai lầm tạo điều kiện cho đối thủ ghi bàn.

    Bị dẫn 0-3 đầy choáng váng, Viettel lại bất ngờ được VAR cho hưởng một quả phạt đền. Đức Chiến là người có pha xâm nhập buộc đối phương phạm lỗi, và cũng chính anh bước lên chấm đá phạt đền.

    Khán đài B8, B9, B10 ngập tràn hy vọng, nín thở đưa điện thoại lên, những mong quay lại được khoảnh khắc bùng nổ. Nhưng họ vỡ òa khi trọng tài Ngô Duy Lân thông báo kết quả kiểm tra VAR bao nhiêu, thì cũng vụn vỡ bấy nhiêu khi Đức Chiến sút xong. Cú sút quá nhẹ đúng hướng Filip Nguyễn đã đoán trước, bị thủ thành mang 2 dòng máu Séc - Việt ôm gọn dễ dàng.

    Ngay lúc ấy, Đức Chiến đã ôm đầu, đã kéo áo lên che quá khuôn mặt. Khoảnh khắc duy nhất mà Viettel thực sự có cơ hội trở lại đã bị bỏ lỡ. Bất kể là nhóm cầu thủ chính hay Khuất Văn Khang, Nguyễn Hữu Thắng, Nhâm Mạnh Dũng được tung vào sân, tất cả đều bế tắc hoàn toàn trước lớp phòng ngự kín kẽ của CAHN và sự xuất sắc của Filip Nguyễn. Không quá khi nói rằng cú đá hỏng của Đức Chiến đã góp phần không nhỏ chấm dứt hy vọng của Viettel - hy vọng chiến thắng trong trận đấu cụ thể mà họ chơi không đúng sức, và cũng là hy vọng trở lại ngôi quán quân bóng đá nội.

    Nỗi buồn Đức Chiến - Bóng Đá

    ... nhưng nếu Đức Chiến ghi bàn trên chấm 11m, mọi chuyện hoàn toàn có thể đi theo chiều hướng khác.

    Quá nghiệt ngã, quá tiếc nuối, quá buồn cho cá nhân Đức Chiến. Cầu thủ sinh năm 1998 đã nỗ lực thi đấu, tỏa sáng trong hầu hết quãng thời gian qua, gánh vác cả nhiệm vụ làm bàn lẫn phòng ngự khi tập thể sứt mẻ vì chấn thương, rồi mới được trải qua những ngày tươi đẹp bên cạnh đồng đội đã khỏe mạnh, đủ đầy.

    Viettel mùa này vẫn luôn coi Đức Chiến là chân đá pen cực “tín”, hạ gục hết đối thủ này đến đối thủ khác như Bình Dương, Hà Tĩnh,... Ấy thế nhưng ở quả đá có thể nói là quan trọng nhất mùa giải, níu giữ lại hy vọng mong manh để Viettel còn mơ được đến ngôi vương, cựu tuyển thủ U23 lại thất bại toàn tập, làm nền cho ngày thi đấu mỹ mãn của Filip Nguyễn. Mùa giải V-League của Đức Chiến và tập thể Viettel còn 1 vòng, nhưng thực ra nó đã khép lại với dư vị đắng cay.

    Tuy nhiên, thất bại chẳng phải thảm họa khủng khiếp. Nó đơn giản là chỉ báo của thực tế, rằng Viettel có lẽ chưa thực sự sẵn sàng đua tranh ngôi VĐQG, như HLV Thạch Bảo Khanh từng nhiều lần đề cập.

    Cá nhân Đức Chiến cũng là một phần của đội bóng cần thêm thời gian và sự kiên nhẫn ấy. Anh đã tỏa sáng thuyết phục, đã xứng đáng được đề cử lên HLV ĐTQG, ông Philippe Troussier, nhưng cầu thủ này vẫn còn có thể làm tốt hơn nữa, ổn định, toàn diện và mạnh mẽ hơn nữa.

    Nỗi buồn Đức Chiến - Bóng Đá

    Đức Chiến sẽ phải bỏ lại nỗi buồn hôm nay để đứng lên ngay.

    Như trận đấu với CAHN đã chỉ ra, Đức Chiến có thể làm tốt ở những tình huống xông xáo, tranh chấp thu hồi bóng, bất ngờ xâm nhập cấm địa, nhưng anh lại chưa cho thấy hiệu quả tương tự trong việc chủ động kiến tạo, điều khiển nhịp độ chơi của toàn đội - tố chất mà những tiền vệ trung tâm trong bóng đá hiện đại phải làm ngày một tốt hơn. Ngoài cú đá phạt đền hỏng ăn, chính điểm yếu này của Đức Chiến và đồng đội đã khiến Viettel bất lực khi được quyền tấn công chủ động.

    Phân tích là để rút kinh nghiệm, còn điều đã qua dù nuối tiếc đến đâu, cũng không thể làm lại. Đức Chiến chẳng có nhiều thời gian ngồi thẫn thờ trên mặt cỏ Hàng Đẫy, khi đồng đội Hoàng Đức đã nhanh chóng tiến lại kéo anh đứng lên, để bước tiếp về phía cả đội.

    Cú đá 11m hỏng ăn và trận thua CAHN đã ở phía sau. Bây giờ Đức Chiến và các đồng đội phải ngẩng đầu lên, khi trước mắt còn là cơ hội giành Cúp Quốc gia.

    Danh hiệu đấu cúp có thể kém danh giá hơn chức VĐQG, nhưng vẫn sẽ là sự ghi nhận xứng đáng cho Đức Chiến, cho HLV Thạch Bảo Khanh, cho tập thể Viettel với một mùa giải vượt khó quá đỗi ấn tượng. Đứng lên chính ở nơi vừa vấp ngã, tin rằng chàng cầu thủ mang áo số 21 sẽ làm được, để tiếp tục thắp lửa lên nơi khán đài B10 và chinh phục những mốc son kế tiếp.

    (Bạn đọc: Ngọc Bách)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn | 21:58 12/08/2023
    Chia sẻ

    Loading...