MỚI NHẤT :
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Báo Hàn sốc nặng; U23 Indonesia được ca ngợi hết lời
  • Vợ sao Atletico nóng bỏng trong bộ bikini
  • 5 cái tên có thể rời Bayern sau mùa giải này
  • Arsenal tranh mua tiểu Messi với Chelsea, M.U
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn WAGs tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • Bước ngoặt phút 77, Chelsea giành trọn 3 điểm trước Southampton

    23:01 Thứ bảy 02/10/2021

    BongDa.com.vn Chelsea đã gặp không ít khó khăn khi tiếp Southampton. Nhưng họ đã rất biết cách tận dụng lợi thế hơn người sau khi James Ward-Prowse nhận thẻ đỏ.

    Chelsea có không ít xáo trộn về nhân sự ở trận đấu với Southampton. Ở hàng thủ, tài năng trẻ Trevoh Chalobah được đá chính. Nơi tuyến giữa, HLV Thomas Tuchel đã tin dùng cặp tiền vệ Ruben Loftus-Cheek vs Mateo Kovacic. Và ở hàng công, Romelu Lukaku vẫn đá trung phong, nhưng với 2 vệ tinh là Timo Werner và Callum Hudson-Odoi.

    Cả chủ lẫn khách đều tự tin đẩy cao đội hình tấn công ngay từ những phút đầu. Và rất nhanh, ngay phút 9, trong một tình huống đá phạt góc của Chelsea, Chalobah cho thấy cái duyên ghi bàn của mình với pha bay người đánh đầu cận thành mở tỷ số trận đấu.

     - Bóng Đá

     Hậu vệ Chalobah đã ghi 2 bàn trong mùa này.

    Sau bàn thua, Southampton nỗ lực đẩy cao đội hình tấn công. Theo đó, họ lại để những khoảng trống để Chelsea khai thác. Cơ hội đã đến với The Blues, nhưng Lukaku, hay Loftus-Cheek đã không thể tận dụng được. Đặc biệt là những phút cuối, 2 lần khung thành Southampton phải rung lên, nhưng hết Lukaku rồi Werner đều không được công nhận bàn thắng.

    Chelsea đã khởi đầu hiệp 2 khá tốt với sự năng nổ của Werner. Tuy nhiên, khi họ chưa thể ghi được bàn thắng thứ 2, thì Ben Chilwell lại mắc sai lầm với pha phạm lỗi trong vòng cấm. Penalty cho Southampton và James Ward-Prowse đã dễ dàng đánh bại thủ môn Edouard Mendy, đưa trận đấu về vạch xuất phát. Đến lúc này, HLV Tuchel phải tung Mason Mount - người chỉ vừa trở lại sau chấn thương - rồi sau đó là Jorginho vào sân thay cho Hudson-Odoi và Kovacic.

    Cơ hội tuyệt vời đã đến với Chelsea ở phút 71 khi Werner tung cú sút uy lực, nhưng thủ môn Alex McCarthy đã có pha cứu thua tuyệt vời để từ chối bàn thắng của tiền đạo người Đức.

     - Bóng Đá

     Thẻ đỏ tai hại của Ward-Prowse.

    Bước ngoặt của trận đấu đã đến ở phút 77 khi Ward-Prowse nhận thẻ đỏ sau pha phạm lỗi nguy hiểm với Jorginho. Phải chơi thiếu người trước Chelsea là điều quá khó khăn. Các học trò của HLV Tuchel đã tận dụng tốt lợi thế của mình để có bàn thắng vươn lên dẫn trước. Cuối cùng, Werner cũng ghi tên mình vào bảng tỷ số sau pha dứt điểm cận thành từ đường căng ngang như đặt của Cesar Azpilicueta, phút 85.

    Chelsea tiếp tục tấn công áp đảo, và đã có bàn thắng ấn định tỷ số 3-1 ở phút 89. Sau 2 pha dứt điểm đi trúng khung gỗ liên tiếp của Lukaku rồi Azpilicueta, Chilwell đã có cú volley tuyệt đẹp khiến thủ thành McCarthy dù cố gắng nhưng không thể làm gì hơn.

    Đội hình ra sân

    Chelsea: Mendy; Odoi, Silva, Rudiger, Azpilicueta, Chalobah, Kovacic, Chilwell, Loftus-Cheek, Werner, Lukaku

    Southampton: McCarthy; Livramento, Bednarek, Salisu, Walker-Peters; Walcott, Ward-Prowse, Romeu, Tella; Redmond, Armstrong

    Lối đá của Chelsea như thế nào?

     
    Minh Tuấn | 22:31 02/10/2021
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...