MỚI NHẤT :
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • Bước ngoặt của Ronaldo

    15:54 Thứ sáu 28/10/2022

    8 ngày sau khi hứng chịu chỉ trích ở trận gặp Tottenham, Cristiano Ronaldo lấy lại hình ảnh khi góp công trong thắng lợi 3-0 của MU trước Sheriff rạng sáng 28/10 (giờ Hà Nội).

    Bước ngoặt của Ronaldo - Bóng Đá

     

    Ronaldo ghi bàn ở phút 81 ấn định tỉ số 3-0 cho MU trước Sheriff ở lượt trận thứ 5 vòng bảng Europa League rạng sáng 28/10. Đây là pha lập công thứ 3 ở mùa giải 2022/23 của CR7.

    Trên khán đài sân Old Trafford, cổ động viên hô vang "Viva Ronaldo" như một sự khích lệ cho màn trở lại ấn tượng của tiền đạo 37 tuổi. Theo talkSPORT, tiếng hò reo tên CR7 kéo dài cho đến khi trận đấu khép lại. Tất cả hào hứng dõi theo từng bước chạy của CR7. Trận đấu trước Sheriff có thể trở thành bước ngoặt của MU ở mùa giải 2022/23.

    Ronaldo chịu nhún nhường

    Hơn một tuần trước, Ronaldo phải hứng chịu mọi chỉ trích vì bỏ về khi trận đấu giữa MU và Tottenham chưa kết thúc. Dư luận Anh và giới chuyên gia phẫn nộ với hành vi vô kỷ luật của CR7.

    Ngay lập tức, HLV Erik ten Hag, người luôn thừa nhận muốn có sự góp mặt của Ronaldo trong đội hình, tỏ ra cứng rắn trước hành động của CR7. Án phạt treo giò nội bộ một trận ở cuộc đối đấu với Chelsea là đòn dằn mặt của HLV người Hà Lan với Ronaldo.

    Tiền đạo 37 tuổi phải hiểu rằng vị thế của mình tại sân Old Trafford không còn lớn mạnh như xưa. Khi những đóng góp của CR7 ngày càng ít ỏi, dư luận cũng nhìn anh với ánh mắt khác. Tại sân Old Trafford, HLV Ten Hag mới là ngôi sao chứ không phải Ronaldo.

    Động thái cứng rắn của ban huấn luyện MU khiến Ronaldo phải nhún nhường. CR7 có chuyển biến tâm lý tích cực trong vòng một tuần qua.

    Bước ngoặt của Ronaldo - Bóng Đá

     Ronaldo thay đổi thái độ sau án phạt nội bộ. Ảnh: SI.

    "Toàn đội đã chơi nỗ lực và đem về thắng lợi tuyệt vời. Chúng ta luôn sát cánh bên nhau. Cố lên, United!", Ronaldo viết trên trang cá nhân sau trận thắng 3-0 của MU trước Sheriff. Tiền đạo người Bồ Đào Nha kêu gọi tinh thần đoàn kết sau quãng thời gian chính anh là người tỏ thái độ vô kỷ luật vì không được thi đấu. Cá nhân Ronaldo muốn lấy lại lòng tin nơi chính những đồng đội của mình.

    Trước đó, CR7 cũng gửi một dòng thông điệp khác với ý chính: "Sẵn sàng cho mọi thứ có thể xảy ra trong bất kỳ trận nào". Động thái này cho thấy Ronaldo đã biết hạ cái tôi để hòa mình vào lợi ích của tập thể.

    Sự thay đổi lập tức phát huy hiệu quả khi Ronaldo được HLV Ten Hag xếp vào danh sách thi đấu ở trận gặp Sheriff. Siêu sao người Bồ Đào Nha ghi bàn và MU thắng trận là đoạn kết mỹ mãn.

    "Ronaldo nhận được tình yêu từ CĐV MU ở sân Old Trafford", The Times bình luận. Những tấm băng rôn cổ vũ CR7 vẫn xuất hiện trên khán đài. Điều này cho thấy giá trị của CR7 trong mắt người hâm mộ "Quỷ đỏ" vẫn còn lớn. Đây có thể là nguồn động lực của CR7 hoàn tất phần còn lại mùa giải 2022/23 trong màu áo MU.

    Ronaldo khó rời đi trong tháng 1/2023

    "Cậu ấy tạo cơ hội cho đồng đội và ngược lại. Tôi mừng vì Ronaldo ghi bàn vì tôi biết cậu ấy giỏi ở khả năng dứt điểm. Tôi tin rằng Ronaldo sẽ có thêm nhiều pha lập công nữa", HLV Ten Hag phát biểu sau trận thắng Sheriff.

    Lời khen của HLV người Hà Lan, đi kèm việc Ronaldo thay đổi thái độ trong hơn một tuần qua, có thể thay đổi cục diện tương lai của CR7. Những mâu thuẫn giữa đôi bên có vẻ đã được hàn gắn.

    Trong trường hợp ngay cả khi MU muốn thanh lý Ronaldo vào tháng 1/2023, việc tìm bến đỗ mới cho CR7 cũng gặp nhiều khó khăn. Truyền thông châu Âu đưa ra một loạt điểm đến tiềm năng cho CR7. Tuy nhiên, trong hơn một tuần qua, không đội bóng nào cho thấy ý định nghiêm túc ở thương vụ này.

    Bước ngoặt của Ronaldo - Bóng Đá

     Không nhiều đội bóng muốn đón Ronaldo trong tháng 1/2023.

    Hôm 27/10, Cristiano Giuntoli, Giám đốc Thể thao Napoli, nói thẳng: "Mua Ronaldo vào tháng 1/2023? Chúng tôi sẽ không chiêu mộ bất kỳ cầu thủ nào trong thời điểm đó. Napoli không cần phải thay đổi đội hình".

    Sporting Lisbon, đội bóng cũ của CR7, cũng xác nhận "không đủ tiền để đón Ronaldo về thi đấu". HLV trưởng Ruben Amorim khẳng định trên Goal: "Tại Sporting, tất cả đều mơ về kịch bản Ronaldo trở lại. Nhưng chúng tôi không có tiền trả lương cho CR7".

    Mức đãi ngộ 385.000 bảng mỗi tuần của CR7 là rào cản lớn khiến nhiều đội bóng e ngại. Ở châu Âu, không nhiều CLB dám chi trả mức lương cao như MU cho một cầu thủ đã 37 tuổi và ngồi dự bị nhiều trận từ đầu mùa 2022/23.

    Ronaldo và người đại diện Jorge Mendes mất cả mùa hè 2022 để tìm bến đỗ mới nhưng bất thành. Điều này có thể lặp lại ở kỳ chuyển nhượng mùa đông, thời điểm các CLB hạn chế dồn tiền mua cầu thủ trừ khi rơi vào tình thế cấp bách.

    Giải nhà nghề Mỹ (MLS) hay Trung Đông có thể là những bến đỗ tương lai giúp Ronaldo thỏa mãn điều kiện về mặt tài chính lẫn cái tôi lớn. Nhưng không dễ để Ronaldo chấp nhận rời xa làng bóng đá châu Âu, nơi được xem là đỉnh cao của bóng đá thế giới.

    Theo Duy Luân - Zing.vn | 11:37 28/10/2022
    Chia sẻ

    Loading...