MỚI NHẤT :
  • Báo Ả Rập: "U23 Kuwait thua kém về trình độ so với U23 Việt Nam"
  • Guardiola: "Tôi không hối hận với những gì toàn đội làm được"
  • Napoli cướp mục tiêu của Milan
  • CR7 đòi lương Juve thành công
  • 3 "bản hợp đồng tranh cãi" giúp Dortmund giành chiến thắng trước Atletico
  • Nesta sắp có đội bóng mới
  • Điểm yếu cố hữu, Arsenal quay về vòng lặp vô tận
  • Real đã dạy cho Man City 1 bài học
  • Juve méo mặt vì mục tiêu chuẩn bị gia hạn với Lazio
  • 6 lý do giúp Leverkusen lật đổ ngai vàng của Bayern
  • Huyền thoại Barca tái xuất sân cỏ ở tuổi... 58
  • Declan Rice đã đánh giá Bayern quá thấp
  • Mục tiêu của Barca vẫn chưa gia hạn với Girona
  • Thierry Henry chỉ ra ''tội đồ'' Arsenal
  • Juve sẽ bạo chi cho tiền vệ người Tây Ban Nha
  • Fulham hứng thú với người thừa Chelsea
  • Man Utd nhắm hậu vệ Barcelona
  • Phí phạm cơ hội, Martin Keown đặt dấu hỏi với chân sút Arsenal
  • Cú hích Reece James đến với Chelsea
  • De La Fuente phải dũng cảm loại bỏ Pedri ở EURO 2024
  • Khoảnh khắc ngỡ ngàng trận Man City - Real Madrid
  • Lời hứa của Mikel Arteta sau khi Arsenal bị loại
  • Rodri không phục chiến thắng của Real Madrid
  • Aston Villa chốt tương lai Douglas Luiz
  • Tiền đạo của Leverkusen được đề cử vào đội hình tiêu biểu Bundesliga
  • Ancelotti nói gì với Pep Guardiola ngay sau trận đấu?
  • Cơn thịnh nộ sắp đổ bộ Premier League
  • 4 gương mặt chắc chắn chia tay Atletico hè này
  • Phản ứng đáng khen của Declan Rice ngay sau thất bại
  • "U23 Việt Nam đã không chơi tốt như trình độ vốn có"
  • Liệu Bayern có thể vô địch cúp C1 năm nay?
  • Quân bài Tuchel đã dùng để khắc chế cứng Arsenal
  • 3 lý do khiến Barca thất bại trước PSG
  • M.U xác định mục tiêu thay Wan-Bissaka
  • Giám đốc Barca gặp mặt ngôi sao 60 triệu euro
  • Liverpool cần một phép màu trên đất Italia
  • Ajax tái hợp người cũ từ M.U?
  • HLV Kuwait ca ngợi 3 cầu thủ Việt Nam, không có Vĩ Hào
  • Chấm điểm Bayern 1-0 Arsenal: Kimmich xuất sắc nhất
  • Kyle Walker gây sốt khi cho Vinicius 'hít khói'
  • Bước ngoặt của Đức và Tây Ban Nha

    12:59 Thứ hai 28/11/2022

    Tây Ban Nha và Đức đều nhập cuộc với một số 9 “không chuyên” là Asensio và Muller nhưng cả hai đều cần tới khoảnh khắc quyết định của những số 9 thực thụ.

    Bước ngoặt của Đức và Tây Ban Nha - Bóng Đá

     

    Cả Luis Enrique và Hansi Flick có lẽ đang rất bận tâm tới chuyện của những số 9 tại World Cup lần này.

    Tầm quan trọng của Asensio với Enrique

    Khi cả hai đội đều đẩy cao cường độ gây áp lực ở mức tối đa có thể thì đội giành quyền kiểm soát trận đấu và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm hơn ở hiệp một là đội biết cách để tạo ra lợi thế quân số tại từng khu vực sân.

    Tây Ban Nha đã thi triển lối chơi của mình một cách xuất sắc với sự góp mặt của Marco Asensio, người được Luis Enrique tin tưởng ở vị trí tiền đạo trong trận đấu thứ 2 liên tiếp.

    Ông Enrique có lý do cho niềm tin của mình vào cầu thủ đang thuộc biên chế Real Madrid. So với Dani Olmo hay Alvaro Morata, Asensio là cầu thủ có bộ trụ vững nhất và chịu áp lực tốt nhất với các tình huống va chạm từ phía sau của trung vệ đối phương.

    Hơn nữa, số 10 của Tây Ban Nha đang đạt được điểm rơi phong độ của mình khi từng quyết định xử lý của cầu thủ này đều tỏ ra đơn giản, thanh thoát và rất hợp lý trong lối chơi của Tây Ban Nha.

    Bước ngoặt của Đức và Tây Ban Nha - Bóng Đá

     Vai trò của Asensio khi Tây Ban Nha triển khai bóng trước áp lực của ĐT Đức.

    Trước áp lực của tuyển Đức, Tây Ban Nha của Enrique bị đẩy sang một biên. Khi ấy, họ cần Asensio giật lại làm vai trò kết nối, trở thành một điểm chuyển hướng để giúp các đồng đội hướng trái bóng sang khoảng trống ở biên đối diện. Nhiệm vụ ấy đã được thực hiện một cách hoàn hảo bởi cầu thủ này giữa bối cảnh không đơn giản khi Niklas Sule, Antonio Rudiger hay Leon Goretzka luôn sẵn sàng áp sát.

    Bước ngoặt của Đức và Tây Ban Nha - Bóng Đá

     Asensio chỉ 2 lần chuyền hỏng trong hiệp một, thống kê rất ấn tượng với một cầu thủ được xếp đá cắm và luôn chịu áp lực.

    Bước ngoặt của Đức và Tây Ban Nha - Bóng Đá

     Asensio như một chiếc bản lề giúp Tây Ban Nha chuyển hướng tấn công và mở ra các khoảng trống.

    Gần như mọi thời cơ tiếp cận vòng 16,5 m của Tây Ban Nha đều đến trong một pha bóng mà Asensio có dấu ấn. Không nhiều người nghĩ rằng cầu thủ của Real Madrid sẽ được lựa chọn đá chính bởi Luis Enrique, nhưng chiến lược gia 52 tuổi luôn có lý do cho những quyết định của mình.

    Bước ngoặt của Đức và Tây Ban Nha - Bóng Đá

     Mọi cơ hội tấn công của Tây Ban Nha đều có dấu giày của Asensio.

    Một tuần trước, tại khu tập luyện của Tây Ban Nha ở Qatar, trong buổi livestream thường ngày của mình, ông Enrique đã có một câu trả lời cực kỳ tường tận về phương án sử dụng các tiền đạo:

    “Marco (Asensio) là mẫu cầu thủ tiến đến gần người chuyền để nhận bóng, mang đến sự liền mạch/kết nối liên tục và có thể xoay trở, ngoặt rồi dẫn quả bóng sang hai bên. Alvaro (Morata) cũng mang lại sự kết nối và áp đảo quân số trong các pha phối hợp kiểu như vậy, nhưng cậu ấy có thiên hướng giữ vị trí và tìm cách tấn công theo chiều sâu, đâm ra sau lưng các hậu vệ để nhận bóng hơn, từ đó mà chúng tôi thêm những miếng đánh khác”.

    Tất cả những gì Enrique giải thích diễn ra một cách hoàn hảo trong trận đấu với tuyển Đức. Bởi khi Tây Ban Nha cần một miếng đánh khác, Alvaro Morata đã lên tiếng.

    Dấu ấn của Morata - Fullkrug

    Sự điều chỉnh của Luis Enrique khi hiệp hai mới diễn ra được 9 phút cho thấy cảm quan chiến thuật sắc bén của vị HLV này. Sau hiệp đầu tiên với cường độ được đẩy lên tối đa từ hai đội, cả Tây Ban Nha và Đức đã không còn duy trì được áp lực của mình ở đầu hiệp hai. Đó cũng là thời điểm Tây Ban Nha cần Morata hơn là Asensio ở vai trò tiền đạo.

    8 phút sau khi có mặt trên sân, cầu thủ đang chơi cho Atletico Madrid thực hiện một tổ hợp di chuyển sở trường của bản thân. Tình huống như Enrique miêu tả là “tấn công theo chiều sâu, đâm ra sau lưng các hậu vệ”.

    Bước ngoặt của Đức và Tây Ban Nha - Bóng Đá

     Tình huống dẫn đến bàn thắng của Morata.

    Bàn thắng cho thấy sự đa dạng mà Tây Ban Nha có thể tạo ra trong lối chơi. Nếu cần kiểm soát thế trận trước áp lực của đối phương, họ có Asensio hay thậm chí là Dani Olmo. Nếu cần tăng tốc trong giai đoạn tiếp cận 1/3 cuối sân, họ có Alvaro Morata.

    Đội tuyển Đức cũng có một câu chuyện tương tự như thế nhưng theo hướng không mấy tích cực. Kai Havertz là người được sử dụng ở trận đấu đầu tiên trong vai trò tiền đạo và có một màn trình diễn đầy thất vọng khi không tạo ra các tình huống xâm nhập đủ ấn tượng.

    Thomas Muller là lựa chọn thứ hai của ông Hansi Flick trước Tây Ban Nha. Ở tuổi 33, sức rướn của cầu thủ mang áo số 13 đã cho thấy những hạn chế nhất định, khiến cầu thủ này thua thiệt rất nhiều so với những Aymeric Laporte hay Rodri bên phía đối phương.

    Không còn cách nào khác, Đức phải đặt niềm tin vào Fullkrug ở thời điểm họ cần bàn thắng để níu giữ lại hy vọng đi tiếp của mình. Cũng bằng một tổ hợp xử lý chuẩn chỉnh từ một trung phong, tiền đạo 29 tuổi đã trút bỏ mọi gánh nặng trên vai Hansi Flick với cú đá không thể cản phá.

    Bước ngoặt của Đức và Tây Ban Nha - Bóng Đá

     Tình huống dẫn đến bàn thắng của Fullkrug.

    Cuộc đối đầu đỉnh cao giữa Tây Ban Nha và Đức khép lại với một tỷ số hoà bằng những khoảnh khắc lên tiếng của các số 9. Câu chuyện ở vị trí đặc thù này có lẽ vẫn chưa dừng lại với cả hai đội nhưng theo những hướng khác nhau.

    Luis Enrique đầy tự tin để lựa chọn thời điểm sử dụng những con người trong tay mình. Còn Hansi Flick chắc hẳn sẽ rất đắn đo trong quyết định lựa chọn cầu thủ đá chính ở cuộc đối đầu với Costa Rica - trận đấu mà Đức cần ghi ít nhất 2 bàn.

    Thành Vũ | 11:30 28/11/2022
    Chia sẻ

    Loading...