MỚI NHẤT :
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Bùng nổ dữ dội, Man Utd đã tìm thấy 'ngọn lửa đích thực' tại OTF

    14:28 Thứ tư 30/12/2020 | 5

    BongDa.com.vn Ngôi sao của Quỷ đỏ luôn cho thấy khao khát chiến đấu của mình mỗi khi góp mặt trên sân.

    Sau tất cả, Manchester United cũng hoàn thành mục tiêu leo lên vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng bằng chiến thắng nhọc nhằn trước Wolves với tỷ số 1-0. Người ghi bàn duy nhất cho nửa đỏ thành Manchester là Marus Rashford và đây là pha lập công có phần may mắn.

    Bởi lẽ, cú dứt điểm của chân sút bên phía M.U đã đưa bóng đập trúng người trung vệ Romain Saiss, qua đó đổi hướng và khiến cho Rui Patricio phải bó tay. Tuy nhiên, điều làm fan hâm mộ quan tâm nhất chính là Bruno Fernandes lại in dấu giày vào bàn thắng của đội nhà.

    Nhận thấy không còn nhiều thời gian để triển khai một cách từ tốn, số 18 của đội chủ sân Old Trafford quyết định tung ra đường chuyền vượt tuyến lên phía trên. Cuối cùng, sự táo bạo của cựu sao Sporting Lisbon đã mang lại hiệu quả khi Marcus Rashford có được vị trí thuận lợi để dứt điểm.

    Bruno Fernandes' reaction to Marcus Rashford's winner against Wolves #mulive [amazon via  - Bóng Đá

     Bruno Fernandes như được giải tỏa sau pha lập công của Marcus Rashford.

    Dù vậy, CĐV tiếp tục chú ý vào pha ăn mừng của tiền vệ 26 tuổi khi anh gần như đã vỡ òa và ngay lập tức chạy đến ôm Luke Shaw đang đứng gần khu vực 16m50. Điều đó cho thấy quyết tâm cao độ và ngọn lửa chiến đấu luôn hiện hữu trong người của tuyển thủ Bồ Đào Nha.

    Có thể thấy, Bruno Fernandes được xem là "nguồn sống" của M.U không chỉ vì sự sáng tạo trong lối chơi. Chính hậu vệ Alex Telles thừa nhận, cầu thủ sinh năm 1994 mới là thủ lĩnh đích thực trong phòng thay đồ của nửa đỏ thành Manchester. 

    Solskjaer nói về cơ hội cạnh tranh chức vô địch của M.U: 

     
    Giang Nam | 13:58 30/12/2020
    Chia sẻ

    Loading...