MỚI NHẤT :
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Bundesliga sắp hạ màn: Suất tham dự C1 cuối cùng về tay ai?

    11:57 Thứ bảy 18/05/2019

    BongDa.com.vn Ngoài câu chuyện vô địch giữa Bayern Munich và Borussia Dortmund thì cuộc đua top 4 tại Bundesliga vẫn chưa có hồi kết.

    Bundesliga 2018-2019 đang diễn ra hết sức gay cấn. Ngoại trừ việc đã sớm xác định được các đội bóng xuống hạng, cuộc chiến vô địch hay đua top 4 vẫn chưa thể ngã ngũ. Nếu việc cạnh tranh chiếc đĩa bạc Bundesliga chỉ có 2 gương mặt quen thuộc là Bayern Munich và Borussia Dortmund thì xuất hiện đến 3 đội bóng chiến đấu cho suất tham dự Champions League còn lại.

    Bundesliga sắp hạ màn: Suất tham dự C1 cuối cùng về tay ai? - Bóng Đá

    Cuộc đua giành vé Champions League tại Bundesliga chưa kết thúc.

    Bayern và Dortmund hẳn nhiên được 2 suất tham dự C1 bởi họ vốn là những "lá cờ đầu" của bóng đá Đức ở trời Âu. Leipzig, sau cú chạy nước rút tuyệt vời trong giai đoạn 2, cũng đã sớm có mặt ở đấu trường danh giá nhất châu Âu vào năm sau khi bỏ túi 66 điểm. Trước khi vòng 34 khởi tranh, Werner cùng các đồng đội đã hơn vị trí ngoài top 4 11 điểm.

    Hiện Bundesliga chỉ còn 1 suất tham dự Champions League và xuất hiện 3 đội có được cơ hội đó gồm: Borussia Monchengladbach, Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt. Vậy hãy cùng nhau điểm qua xem đâu là cái tên có thể sáng bước với những Bayern, Dortmund, Leipzig tham dự Champions League trong mùa giải tiếp theo.

    Borussia Monchengladbach: đứng thứ 4, có 55 điểm, hiệu số 55-40. Thắng 2 và thua 3 trong 5 trận gần nhất.

    Vs Dortmund (H): Trước khi vòng đấu cuối cùng diễn ra, Gladbach đang nắm giữ lợi thế so với 2 đối thủ còn lại khi đang xếp ở vị trí thứ 4. Dẫu vậy, thầy trò Dieter Hecking chưa chắc là đội có thể nở nụ cười sau cùng vì phải tiếp đón một Dortmund đang nuôi mộng vô địch.

    Bundesliga sắp hạ màn: Suất tham dự C1 cuối cùng về tay ai? - Bóng Đá

    Gladbach đang xếp thứ 4 vào lúc này.

    Đáng lẽ ra Gladbach đã sớm "đóng đinh" vị trí trong top 4 của mình nếu không trải qua chuỗi trận tệ hại bất ngờ ở giai đoạn 2 của mùa giải. Từ ngày 9/2 đến nay, trải qua 13 trận tại Bundesliga, họ chỉ có được vỏn vẹn 3 chiến thắng. Đó là phong độ trái ngược hoàn toàn so với giai đoạn đầu mùa của họ. Gặp Dortmund vào lúc này xem ra sẽ trở thành bài kiểm tra thực sự cho mục tiêu còn lại của Gladbach ở mùa này.

    Bayer Leverkusen: đứng thứ 5, có 55 điểm, hiệu số 64-51. 4 thắng và 1 hòa trong 5 trận gần nhất.

    Vs Hertha Berlin (A): Có cùng điểm với Gladbach và xếp sau do kém hiệu số bàn thắng bại nhưng Leverkusen sở hữu nhiều cơ hội lọt vào top 4 hơn. Bởi thầy trò HLV Peter Bosz sẽ đối đầu với đội bóng đã hết động lực và ở giữa bảng xếp hạng, Hertha Berlin.

    Bundesliga sắp hạ màn: Suất tham dự C1 cuối cùng về tay ai? - Bóng Đá

    Nhưng Leverkusen đang có nhiều cơ hội hơn tất cả.

    Leverkusen đang có phong độ tốt vào lúc này khi giành được 4 chiến thắng và 1 hòa trong 5 trân đấu gần nhất. Cùng với việc những trụ cột như Havertz, Brandt càng chơi càng hay thì một chiến thắng hoàn toàn nằm trong tầm tay họ nếu thi đấu đúng sức.

    Eintracht Frankfurt: đứng thứ 6, 54 điểm, hiệu số 59-43. Thua hết 5 trận gần nhất.

    Vs Bayern Munchen (A): Thua hết 5 trận gần nhất tại giải quốc nội đã phản ánh được phong độ tồi tệ của Frankfurt trong khoảng thời gian 1 tháng qua. Dù trước đó Luka Jovic cùng các đồng đội thi đấu rất ấn tượng nhưng họ đã đánh mất điều đó trong giai đoạn cuối cùng.

    Bundesliga sắp hạ màn: Suất tham dự C1 cuối cùng về tay ai? - Bóng Đá

    Frankfurt phải chạm trán một đối thủ lớn.

    Đã vậy, thầy trò Hutter còn phải chạm trán Bayern Munich vào lúc này, đó thực sự là bài toàn rất khó dành cho Frankfurt. Bayern được chơi trên sân nhà và còn mục tiêu vô địch nên chẳng có lý do gì để "Hùm xám" không đánh bại Frankfurt tại vòng đấu cuối cùng. 

    Dự đoán đội cuối cùng giành vé tham dự Champions League: Leverkusen > Gladbach > Frankfurt.

    Lữ Phong | 11:05 18/05/2019
    Chia sẻ

    Loading...