MỚI NHẤT :
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Bukayo Saka - Niềm tự hào của ngôi trường nhỏ phía Tây London

    21:24 Thứ ba 08/06/2021

    BongDa.com.vn Cầu thủ xuất sắc nhất năm của Arsenal sẽ có thể thực hiện một bước tiến lớn hè này với đội tuyển quốc gia.

    Khi bước vào tòa nhà chính của Trường Trung học Greenford nằm ở phía tây London, mọi người sẽ được chào đón bởi một chiếc áo đấu có chữ ký của một tuyển thủ Anh, được treo lên một cách tự hào để tất cả mọi người có thể nhìn thấy. Chiếc áo này là quà tặng của một người học trò cũ, mới ra trường 3 năm trước, nhưng đã trở thành một cái tên nổi tiếng toàn đất nước và khiến cho những người thầy cũ tự hào.

    Cậu học sinh đó là Bukayo Saka, và trong suốt hai tuần qua, trường trung học Greenford đã liên tục ăn mừng vì cậu học trò cũ, khi cậu chuẩn bị thể hiện tài năng phi thường của mình tại một trong những sân khấu lớn nhất: Giải vô địch châu Âu.

    Mikel Arteta on Saka - Bóng Đá

     Saka đang có tương lai rất tươi sáng.

    Dipesh Patel, huấn luyện viên bóng đá của Saka tại trường Greenford, cho biết: "Tất cả chúng tôi đều rất tự hào về cậu ấy. Chúng tôi luôn biết cậu ấy rất tuyệt vời. Nhưng chúng tôi rõ ràng không thể ngờ rằng cậu ấy có thể lên đến trình độ này, gia nhập Arsenal, trở thành một cầu thủ lớn như vậy cho họ và sau đó được vào đội tuyển Anh."

    Việc Saka góp mặt trong đội hình tuyển Anh dự EURO 2020 đánh dấu bước ngoặt mới cho chặng đường 3 năm kể từ khi ra mắt bóng đá chuyên nghiệp của anh. "Bukayo Saka FC" là một thuật ngữ đã xuất hiện trong vốn từ vựng của người hâm mộ Arsenal trong suốt 12 tháng qua khi có cảm giác như chân sút tuổi teen này phải một mình giải cứu đội bóng đang chùn bước của Mikel Arteta.

    Bóng đá luôn là trọng tâm trong cuộc sống của Saka. Lớn lên ở Greenford, anh dành hàng giờ chơi trên sân cỏ bên ngoài ngôi nhà của mình với anh trai. Tài năng đặc biệt của anh nổi tiếng khắp khu vực. Nhưng khi anh chuyển đến trường trung học Greenford năm 11 tuổi, ban đầu Saka thậm chí không vào đội bóng đá của trường.

    Huấn luyện viên Patel nhớ lại: "Bukayo đã không tham gia vài buổi đầu tiên. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy cậu ấy, tôi chỉ đơn giản là 'wow'. Cậu ấy rất đặc biệt. Trong năm đầu tiên của cậu ấy, chúng tôi đã thua trong trận chung kết cúp Borough, nhưng năm sau chúng tôi đã thắng tất cả. Chúng tôi đã giành chiến thắng giải Ealing Borough, giải VĐQG, cúp quốc gia và sau đó là vô địch County Cup."

    "Đối với trường chúng tôi đó là lần đầu tiên và có thể là cuối cùng. Nó thật không thể tin được. Nó tác động tích cực đến trường học của chúng tôi và Bukayo là chìa khóa cho điều đó."

    Saka đã ngừng chơi cho đội bóng của trường sau mùa giải toàn thắng đó, bởi anh cần tập trung cho Arsenal, dù vậy cậu học trò này vẫn luôn hoàn thành tất cả bài tập về nhà. Patel nói: "Cậu ấy không chỉ là một cầu thủ bóng đá đáng kinh ngạc, mà còn là học sinh gương mẫu. Khi chúng tôi nói chuyện với con mình, đặc biệt là những đứa trẻ thích bóng đá, chúng tôi nói với chúng rằng việc học của Bukayo quan trọng như thế nào đối với cậu ấy."

     Bukayo Saka set to miss England v Romania through injury - Bóng Đá

     Saka vừa ghi bàn đầu tiên cho tuyển Anh.

    Kể từ khi ra mắt, Saka đã có 88 lần ra sân cho Arsenal, giành FA Cup. Ngoài việc ghi 11 bàn, anh ấy đã đóng góp 19 pha kiến tạo, nhiều hơn bất kỳ cầu thủ nào khác trong khoảng thời gian đó. Anh cũng đã ghi bàn thắng đầu tiên cho tuyển quốc gia. Cả đất nước đang cổ vũ Saka, nhưng sẽ không nơi nào sự ủng hộ mạnh mẽ hơn Trường trung học Greenford.

    HLV Dipesh nói: "Chúng tôi rất tự hào. Một số người nghĩ rằng tôi đang nói đùa. Họ không tin Bukayo đã học ở trường của chúng tôi, tôi phải lôi những bức ảnh cũ ra và chứng minh điều đó cho họ. Thật là hơi khó tin khi một trường học nhỏ như của chúng tôi đã góp phần tạo ra một cầu thủ tham dự EURO."

    Saka nói về bàn đầu tiên cho tuyển Anh:

     
    Thanh Vũ | 20:54 08/06/2021
    Chia sẻ

    Loading...