MỚI NHẤT :
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Bùi Tiến Dũng gửi tâm thư đến NHM Việt Nam sau sai lầm tai hại

    08:08 Thứ sáu 17/01/2020 | 4

    BongDa.com.vn Thủ thành Bùi Tiến Dũng đã có những trải lòng sau sai lầm tai hại dẫn đến bàn thua của U23 Việt Nam ở trận gặp Triều Tiên.

    Sau thất bại trước U23 Triều Tiên với tỷ số 1-2, U23 Việt Nam đã chính thức nói lời chia tay với VCK châu Á 2020. Với 2 điểm sau 3 lượt trận, Rồng vàng đứng cuối bảng D, xếp sau Triều Tiên (3 điểm), UAE và Jordan (5 điểm).

    Một trong những bước ngoặt của trận đấu chính là khoảnh khắc Bùi Tiến Dũng có pha xử lý lỗi, bóng từ tay bay chạm xà ngang trước khi dội ngược vào lưng anh đi vào khung thành U23 Việt Nam. Hình ảnh này làm gợi nhớ lại sai lầm gần tương tự mà "thủ thành quốc dân" đã phạm phải ở trận đấu gặp U22 Indonesia tại vòng bảng SEA Games 30.

    Bùi Tiến Dũng gửi tâm thư đến NHM Việt Nam sau sai lầm tai hại - Bóng Đá

     Tiến Dũng viết tâm thư gửi NHM cả nước.

    Sau trận đấu, người gác đền gốc Thanh Hoá đã có những trải lòng trên trang cá nhân của mình: "Kết thúc tuổi trẻ, Tuổi 23 của tôi. Hôm nay là trận đấu cuối cùng, chúng tôi đã thất bại, đau khổ, dằn vặt bản thân.

    Bây giờ mọi thứ thật tệ, Nhưng mọi thứ đã dừng ở đó. Xin cảm ơn tất cả những gì đã mang đến cho tôi, thành công, thất bại. Những sóng gió mà ở tuổi 23 tôi được trải qua. Nó là cuộc sống của tôi, nhờ những điều đó tôi được lớn và trưởng thành. Và cuối cùng xin cảm ơn những người luôn yêu thương che chở cho tôi.

    Tôi biết nhiều người đã thật sự vất vả để bảo vệ và yêu thương tôi. Mọi thứ ở tuổi 23 đã dừng lại. Tôi vẫn tiếp tục sống cuộc đời của mình, luôn cố gắng vì những điều đẹp nhất, vì những người yêu thương tôi. Xin cảm ơn tất cả mọi người."

    Bùi Tiến Dũng gửi tâm thư đến NHM Việt Nam sau sai lầm tai hại - Bóng Đá

     Khoảnh khắc Tiến Dũng phạm sai lầm tai hại trong trận gặp U23 Triều Tiên.

    Cũng chính từ đấu trường U23 châu Á, Bùi Tiến Dũng mới thật sự khẳng định tên tuổi của mình. Hai năm trước ở Trung Quốc, anh ghi điểm nhờ vào những pha cản phá xuất thần và đặc biệt là ở những tình huống penalty. Ở 2 trận đấu đầu tiên ở giải đấu năm nay, hình ảnh "thủ môn quốc dân" Thường Châu đã xuất hiện song tất cả đã tan biến với pha bắt bóng lỗi.

    Lúc này sẽ thật khó để trách móc bất cứ cá nhân nào của U23 Việt Nam vì họ cũng đã nỗ lực hết mình nhưng không có được kết quả như mong đợi. Và HLV Park Hang-seo cũng đứng ra nhận mọi trách nhiệm về phía mình: "Hai năm trước tại Thường Châu, chúng tôi là Á quân châu Á. Nhưng năm nay, chúng tôi đã không chơi tốt. Mọi chuyện diễn ra không được như ý. Tôi chịu trách nhiệm hoàn toàn về kết quả này, ước gì kết quả đã có thể tốt hơn."

    Đăng Huy | 07:38 17/01/2020
    Chia sẻ

    Loading...