MỚI NHẤT :
  • Sao Man Utd khiến Ancelotti rơi nước mắt
  • Arteta đáp trả huyền thoại Man United
  • Ứng viên thay thế Ten Hag chốt tương lai trong tuần tới
  • Đến bao giờ Leverkusen mới dừng lại?
  • Emery tự hào khi dùng sở trường giúp Aston Villa
  • Tại sao Donnarumma vẫn sẽ là thủ môn số 1 của Azzurri tại EURO?
  • Ở cúp châu Âu, Arteta cần học Emery nhiều điều
  • 3 chiếc chìa khóa mở toang cánh cửa vào tứ kết cho U23 Việt Nam
  • Nhìn Dybala, mới thấy sai lầm của Totti
  • Jurgen Klopp than trời với vận đen kỳ lạ của Liverpool
  • Ai sẽ giúp Real đem về chiếc cúp thứ 15?
  • 5 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Chelsea: Terry đứng đầu
  • Klopp: “Cậu ấy đã xuống sức”
  • Tháng 4 "tự hủy" của Liverpool
  • Fabregas: Mainoo không phải tương lai, cậu ấy đã là hiện tại
  • Tottenham nhắm cựu sao Arsenal
  • 2 đại diện thành Milan muốn có cầu thủ 20 triệu euro
  • Atletico muốn tranh hàng với M.U
  • PSG sẽ kiếm được bao nhiêu tiền sau khi đánh bại Barca?
  • 5 thẻ đỏ, 10 lần chịu phạt đền và vấn đề cực lớn của bóng đá Việt Nam
  • "PSG - Real Madrid sẽ là trận chung kết trong mơ"
  • 4 lý do dẫn tới thất bại của Arsenal tại Champions League
  • Bundesliga tiến gần tới suất dự Champions League thứ 5
  • Barca ra giá bán tội đồ
  • Tiết lộ tương lai Kim Min-jae
  • Siêu tiền đạo của Stuttgart được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 3 của Bundesliga
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của Liverpool trong trận thắng Atalanta
  • Barcelona đẩy cầu thủ đẳng cấp rời Camp Nou
  • Ngọc quý Man United sẵn sàng lên đội 1
  • Man City muốn chiêu mộ ngôi sao Bayern
  • Quá đau đớn cho trò cưng của HLV Troussier
  • Nước Anh sạch bóng tại 2 đấu trường lớn
  • 3 điểm ấn tượng sau vòng tứ kết Champions League
  • 7 cựu cầu thủ M.U đang thăng hoa
  • Henry ngả mũ với chiến thuật đánh bại Man City của Real
  • Forest ra giá bán đá tảng cho Real
  • Bị loại khỏi Champions League, Arsenal bán 4, mua 2
  • Didi Hamann chỉ ra 2 sao Arsenal chưa đủ xuất sắc
  • Jurgen Klopp phản hồi về phong độ sa sút của Mohamed Salah
  • Đội nhà bị loại, sao West Ham "cà khịa" trọng tài
  • Buffon: 'Tôi nghĩ về trận thua ngược M.U 3, 4 lần mỗi tuần'

    14:30 Thứ bảy 19/12/2020 | 2

    BongDa.com.vn Huyền thoại bóng đá Ý từng mắc sai lầm khiến đội bóng của mình bị loại đáng tiếc khỏi Champions League.

     

    Màn trình diễn của Buffon trước AC Milan ở chung kết C1

    Sau khi Juventus bị Real Madrid loại đau đớn khỏi Champions League 2017/2018, lão tướng Gianluigi Buffon đã chia tay CLB của mình, chuyển đến Paris Saint-Germain. Thủ thành người Ý chỉ đứng vị trí thứ 2 trong danh người gác đền của PSG, tuy nhiên anh vẫn thường xuyên được ra sân và bắt một số trận quan trọng.

    Sau khi vượt qua vòng bảng C1 2018/2019, PSG được bắt cặp với Manchester United. Ở trận lượt đi trên sân Old Trafford, PSG đã thắng áp đảo đối thủ của mình với tỷ số 2-0, Quỷ đỏ được cho là hoàn toàn không có cơ hội ở trận lượt về trên đất Pháp. Lúc này, Buffon lại trở thành cái tên làm thay đổi cục diện.

    Buffon to L'Equipe :

     Khoảnh khắc Buffon bị Lukaku đánh bại.

    Huyền thoại Juve được xếp bắt chính, anh đã không thể bắt dính bóng ở pha dứt điểm phút thứ 30 của Marcus Rashford, qua đó tạo điều kiện để Romelu Lukaku băng vào đá bồi nâng tỷ số lên 2-1 cho Man United. Phút 90+4, Rashford đá penalty thành công, chính thức loại ông lớn Pháp khỏi giải đấu bởi luật bàn thắng sân khách. Sau trận, Buffon nhận nhiều chỉ trích.

    Gần 2 năm trôi qua, sau khi đã rời PSG để về Ý, Buffon vẫn chưa quên được trận thua này, anh trả lời tờ L'Equipe: "Tôi nghĩ về trận đấu đó 3, 4 lần mỗi tuần."

    Dù vậy, quãng thời gian ở Pháp không hẳn là thảm họa đối với Buffon: "Tôi đã có một thời gian rất tuyệt ở Paris, tôi rất cảm động trước tình cảm và sự tôn trọng của người hâm mộ." 


     
     

    Thanh Vũ | 14:00 19/12/2020
    Chia sẻ

    Loading...