MỚI NHẤT :
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Động lực to lớn để Timber trở lại sân cỏ
  • Barca tăm tia tiền vệ đẳng cấp La Liga
  • Đội hình của Liverpool dưới thời Arne Slot
  • 5 điều người hâm mộ bàn tán sau trận thắng đậm của Arsenal trước Chelsea
  • Partey hóa nghệ sĩ, khiến bom tấn Chelsea ngã ngửa
  • Vai trò của Bayer Leverkusen trong sự hồi sinh của bóng đá Đức
  • Arsenal hủy diệt Chelsea, bạn gái Odegaard ăn mừng đáng yêu
  • 3 cái tên đứng đầu danh sách giội bom trong lịch sử Liverpool
  • 10 thống kê Arsenal 5-0 Chelsea: Havertz đi vào lịch sử
  • Real Madrid theo đuổi hậu vệ thất sủng Milan
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 3): Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất tuyển Anh
  • Chấm điểm các cầu thủ Inter Milan trong mùa giải này
  • BTV Cup 2016: SHB Đà Nẵng giành vé vào bán kết sớm

    21:04 Thứ ba 06/12/2016

    BongDa.com.vn SHB Đà Nẵng là đại diện đầu tiên của Việt Nam đặt chân vào bán kết sau khi có trận thắng trước Hải Phòng với tỉ số 2-0 ở lượt trận thứ hai bảng B, BTV Cup 2016.

    BTV-Cup-Da-nang-1

      Đội trưởng Merlo đóng góp rất nhiều công sức SHB Đà Nẵng vào bán kết BTV Cup. Ảnh: Quang Thịnh.

    V-League 2016, Hải Phòng được coi là kho điểm của SHB Đà Nẵng khi đội bóng của HLV Lê Huỳnh Đức đều giành hai chiến thắng trước thầy trò Trương Việt Hoàng trong cả hai trận lượt đi và về, gặp nhau tại BTV Cup 2016 lần này là cơ hội để Hải Phòng lấy lại thể diện của đội á quân của mùa giải năm ngoái.

    So với SHB Đà Nẵng, đội hình ra sân của Hải Phòng trong trận đấu chiều nay có nhiều sự thay đổi hơn, HLV Trương Việt Hoàng đa số sử dụng những cầu thủ trẻ và chỉ sử dụng mỗi ngoại binh duy nhất là Stevens. Trong khi đó, đội bóng đến từ miền Trung ra sân với đội hình được coi như là mạnh nhất khi có bộ ba ngoại binh Merlo, Eydison và trung vệ E. David Britez. Ngoài ra, họ còn có sự trở lại của cựu tuyển thủ ĐTQG Võ Huy Toàn bên hành lang cánh trái.

    Vì thế không quá ngạc nhiên khi học trò của HLV Lê Huỳnh Đức mới là đội chiếm giữ thế trận, miếng đánh chủ yếu của SHB Đà Nẵng vẫn là những pha tạt bóng từ hai cánh với điểm đến là cái đầu của “hung thần” Merlo và Eydison, nhưng đều không thành công khi những hậu vệ Hải Phòng đã hiểu quá rõ sự nguy hiểm của bộ đôi này trong những pha bóng bổng. Những tưởng hiệp đấu đầu tiên sẽ khép lại với tỉ số hòa thì bất ngờ đã xảy ra ở phút 44, tiền vệ Thanh Hải có pha thoát xuống bên cánh phải sau đó chuyền ngược ra cho Merlo băng vào đệm bóng tung lưới thủ môn Văn Phong mở tỷ số 1- 0 trước khi hiệp 1 kết thúc.

    Bị dẫn trước nên ở ngay những phút đầu tiên của hiệp hai các cầu thủ Hải Phòng đã đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn gỡ hòa, nhưng những pha tấn công của các học trò HLV Trương Việt Hoàng tỏ ra quá yếu ớt, dường như không gây nhiều sóng gió về phía thủ thành Lê Văn Hưng. Lợi thế khi đã dẫn trước 1-0, SHB Đà Nẵng chủ động nhường lại thế trận cho đội bóng đất Cảng và lui về phòng ngự chờ thời cơ phản công, vì thế nên Hải Phòng hầu như kiểm soát thế trận trong những phút còn lại nhưng mọi nỗ lực của đội bóng này đều tỏ ra vô vọng. Không ghi được bàn thắng, Hải Phòng còn phải nhận thêm bàn thua ở phút bù giờ cuối cùng do công của tiền đạo U19 Việt Nam, Hà Đức Chinh với pha đá bồi sau cú sút của Phan Văn Long.

    BTV-Cup-Da-nang-2

      ĐKVĐ Bangu Aletico Clube và Shonan Bellmare (JPN) đã cầm chân nhau với tỉ số 1-1. Ảnh: Quang Thịnh.

    Ở trận đấu diễn ra vào lúc 16h, ĐKVĐ Bangu Aletico Clube và Shonan Bellmare (JPN) đã cầm chân nhau với tỉ số 1-1, đại diện của Nhật Bản là đội mở tỉ số trước ở phút 29 do công của Tamura sau đường căng ngang tuyệt vời của Yoshida bên cánh trái, nhưng bản lĩnh của nhà vô địch BTV Cup 2016 đã thể hiện đúng lúc khi có bàn gỡ của  Leandro Costa ở những phút cuối cùng hiệp 1. Đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu này, như vậy sau hai trận đấu SHB Đà Nẵng đã là đội đầu tiên ở bảng B giành vé vào bán kết, chiếc vé còn lại sẽ là sự cạnh tranh quyết liệt giữa ba đội ĐKVĐ Bangu Aletico Clube, Shonnan Bellmare và Hải Phòng.

    Viết Định - Thể thao Việt Nam | 20:20 06/12/2016
    Chia sẻ

    Loading...