MỚI NHẤT :
  • Thảm họa cho Arsenal?
  • Buổi tập của Man Utd trước giờ phán quyết
  • Ronaldo cũng chỉ là khoảnh khắc trên hành trình vĩ đại của Real Madrid
  • Dấu chấm hết cho Ten Hag?
  • Bellingham đặt mục tiêu "khủng" cho tương lai
  • "Man Utd không thể vô địch nếu có Maguire trong đội hình"
  • "Có thể Casemiro đang nhớ Real một chút"
  • CĐV nóng bỏng nhất Man United khoe dáng trên biển
  • Quyết định xuất sắc của Luis Enrique
  • Sút hỏng phạt đền, Bernardo Silva bị "troll" không thương tiếc
  • Khi Bukayo Saka bị "ngộp"
  • Xabi Alonso đã đúng khi từ chối Liverpool
  • "Kai Havertz đã chơi không đủ tốt"
  • “Man City làm nhục Real”
  • "Nhưng ở Manchester United, một số cầu thủ không tôn trọng HLV"
  • Juventus săn trung vệ, Man Utd mở cờ trong bụng
  • Kane gửi lời tuyên chiến tới Bellingham
  • Chờ Arteta làm cách mạng!
  • Thoát thua phạt đền, U23 Indonesia gây địa chấn
  • Lời hứa của Antony với người hâm mộ M.U
  • Liverpool muốn có mục tiêu của Man United
  • Osimhen quá đắt, Romano chỉ ra cái tên Arsenal đã chọn để thay thế
  • Huyền thoại chỉ ra điều còn thiếu tại Arsenal
  • Gà nhà Barca đá nhau
  • Nhân tố Chelsea định đoạt loạt penalty Real - Man City
  • Haaland: Người thừa của Man City trong trận đấu quan trọng nhất
  • 9 nhà vô địch Champions League từng chơi ở Championship
  • Cựu sao Real gây sốt vì bán áo cho CĐV ngay trong SVĐ
  • Nhật Bản thua sốc ở giải châu Á, U23 Việt Nam đội sổ ở 1 thống kê
  • 10 ngôi sao xuất sắc nhất tứ kết Champions League
  • Alisson: "Điều đó là không thể"
  • Ancelotti: "Chỉ có một cách duy nhất để sống sót rời khỏi Etihad"
  • Nỗi đau kéo dài cho Arsenal sau thất bại tại Champions League
  • Vì sao Liverpool lại không mặn mà giữ chân Diaz?
  • Amad Diallo: "Thật không thể tin được"
  • Chuyên gia chỉ rõ khác biệt của U23 Việt Nam dưới thời Hoàng Anh Tuấn so với HLV Troussier
  • Mức phí thương vụ Arsenal - Joshua Zirkzee
  • Klopp gửi thông điệp về cuộc ngược dòng kinh điển trước Barca
  • 3 huyền thoại tạo nên thế hệ vàng của bóng đá Ý
  • Wirtz - ngọn hải đăng của Leverkusen
  • Bruno: "Tôi sẽ trả đũa bằng cách đá lại để cậu ấy nằm sân"

    21:33 Thứ ba 04/10/2022

    BongDa.com.vn Bruno Fernandes vừa có những chia sẻ gây sốc về bản thân và Eric Bailly.

     

    Bruno Fernandes trải qua 135 lần ra sân cho Manchester Unite và ghi 51 bàn thắng kèm sở hữu 40 pha kiến tạo. Ngôi sao sinh năm 1994 từng nhiều lần được trao băng đội trưởng Man Utd mỗi khi Harry Maguire vắng mặt.

    Trong một phát biểu mới nhất, Bruno thẳng thắn chia sẻ về mối quan hệ với các đồng đội. Theo đó, anh từng cởi mở nói về việc tập luyện cùng Eric Bailly và đó dường như là nguyên nhân khiến trung vệ Bờ Biển Ngà dễ chấn thương trong giai đoạn thi đấu cho Man Utd.

    Phát biểu trên Soccer AM, Bruno bày tỏ:

    "Tôi thích gây rối với những cầu thủ cao lớn để tập làm quen việc bị tì đè ở trận đấu. Khi tập luyện 1 đấu 1, tôi thường gây rối với Bailly. Mỗi lúc tập luyện, tôi thường đá số 10 và Bailly đá trung vệ rồi nhảy lên tôi."

    Bruno Fernandes explains how he wound Eric Bailly up in Manchester United training - Bóng Đá

     Bruno tiết lộ chuyện tập luyện với Bailly.

    "Tôi chơi bóng 1 chạm, Bailly đá vào tôi nhiều lần và khiến tôi nằm đo ván trên sân. Cậu ấy từng nói: 'Mỗi khi cậu nhận bóng, tôi phải cho cậu nằm sân nếu không thì cậu chạy đi mất'. Do đó, mỗi lúc tập luyện, tôi biết cậu ấy thế nào cũng lao vào. Thay vì lùi lại, tôi sẽ di chuyển trước để không bị cậu ấy đá nằm sân."

    "Thậm chỉ thỉnh thoảng khi Bailly có bóng và chuyền bóng, tôi sẽ trả đũa bằng cách đá lại để cậu ấy nằm sân."

    Bruno chia sẻ đây thường là cách tập luyện đùa vui giữa anh và Bailly. Dù vậy, với mẫu cầu thủ dễ lên cáng như Bailly, việc tập luyện như cách Bruno chia sẻ thực sự khiến NHM phải hoảng. 

    Lữ Phong - theo xevathethao.vn | 21:03 04/10/2022
    Chia sẻ

    Loading...