Tại vòng 15 Premier League, Manchester United hành quân đến sân King Power để chạm trán Leicester. Trước thềm cuộc đại chiến này, Quỷ đỏ đang có một phong độ ấn tượng, nhưng ai cũng hiểu đối đầu với Bầy Cáo chưa bao giờ là điều dễ dàng. Và quả thực vậy, dù hai lần vượt lên dẫn trước, song MU vẫn phải chấp nhận một kết quả hòa.
Trận này, Bruno Fernandes tiếp tục là người lập công với bàn thắng giúp Man Utd vươn lên dẫn trước 2-1. Ngoài ra ở phút thứ 23, pha chạm bóng tinh tế của anh đã trở thành đường kiến tạo cho Marcus Rashford mở tỷ số.
Cho đến thời điểm hiện tại, cựu sao Sporting Lisbon vẫn đang là hạt nhân quan trọng nhất trong cách chơi của đội bóng vùng tây bắc nước Anh. Chứng kiến những gì tiền vệ này thể hiện, nhà báo Fabrizio Romano viết trên Twitter: "Bruno quá 'ảo' trong năm nay. Thật là một ngôi sao tuyệt vời."
Phía bên dưới, một vài cổ động viên đã nói rằng đúng là Bruno rất hay, nhưng tỷ số sau cùng vẫn chỉ là 2-2. Đáp lại, Romano trả lời: "Đó là lý do tôi nói về cầu thủ chứ không phải cả đội bóng bạn à. Thử tưởng tượng nếu MU không có Fernandes xem..."
Man Utd và Arsenal đối đầu trong những năm 1990 và 2000: