MỚI NHẤT :
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Bruno Fernandes sẽ rất buồn vì hành động của Ole Gunnar Solskjaer"

    17:27 Thứ hai 02/11/2020

    BongDa.com.vn Chuyên gia Andy Gray chia sẻ quan điểm về một quyết định trong trận đấu của nhà cầm quân người Na Uy.

    Manchester United đã thua trong một trận đấu mà họ lép vế trước Arsenal cả về mặt đấu pháp lẫn con người. Paul Pogba đã có một pha tắc bóng tai hại, và không lâu sau đó, HLV Ole Gunnar Solskjaer đã ra quyết định thay người.

    Thế nhưng điều bất ngờ đã xảy ra, khi mà tất cả đều tưởng cựu sao Juventus sẽ bị rút khỏi sân, thì người phải nhường chỗ cho Donny van de Beek lại là Bruno Fernandes.

    Nhận định về điều này, chuyên gia Andy Gray chia sẻ: "Có vẻ như Bruno không muốn bị thay ra. Nếu như tôi là Bruno, tôi sẽ rất buồn bởi mình bị thay ra chứ không phải Pogba.

    Bruno Fernandes là người đã bị thay ra để nhường chỗ cho Donny van de Beek.

    Khi bạn đang trong thế bị dẫn bàn và cần một pha lập công, Bruno có thể mang lại điều đó còn Pogba thì không.

    Có lẽ mọi thứ sẽ tốt hơn cho Solskjaer nếu ông ấy thể hiện quyền lực của mình bằng cách rút Pogba khỏi sân và bảo 'đây không phải buổi tối của cậu, chúng ta cần bàn thắng, tôi sẽ giữ Bruno trên sân vì có thể cậu ấy sẽ giúp chúng ta có được nó'

    Thực sự tôi không thể tin là ông ấy lại làm thế với Bruno."

    Sau trận đấu, nhiều chỉ trích đã hướng về ngôi sao người Pháp, và thậm chí, không ít người tin rằng anh nên bị đẩy khỏi Old Trafford.

    Hành trình gia nhập Man Utd của Van de Beek

     
    Anh Tú | 16:57 02/11/2020
    Chia sẻ

    Loading...