Rạng sáng nay, dù có phần chật vật nhưng Manchester United đã mở màn năm 2021 bằng trận thắng 2-1 trước Aston Villa, qua đó chính thức có bằng điểm với đội đầu bảng Liverpool, chỉ kém hiệu số bàn thắng.
Anthony Martial ghi bàn mở tỷ số cuối hiệp 1, Bruno Fernandes là người ấn định chiến thắng trên chấm penalty. Qua đó, tiền vệ người Bồ Đào Nha đã góp công vào 33 bàn thắng cho M.U chỉ sau 30 trận (19 bàn, 14 kiến tạo), chỉ kém Ashley Cole với 28 bàn và 9 kiến tạo sau số trận tương tự.
Dù vậy, Fernandes vẫn gây tranh cãi khi ghi 9 bàn thắng ở Ngoại hạng Anh được anh ghi trên chấm penalty. Nhưng theo tiền vệ này, bàn thắng nào cũng có ý nghĩa như nhau: "Việc ghi bàn là quan trọng nhất, không quan trọng là bằng cách nào. Bạn cần giành chiến thắng, không quan trọng cách thức. Tôi cảm thấy tự tin khi nhận đá phạt đền, nếu không tôi sẽ chuyển sang cho người khác."
Fernandes chưa nghĩ về việc vô địch nhưng hài lòng khi đội nhà có cùng điểm với Liverpool: "Tất nhiên chúng tôi vui vì điều đó nhưng đường đến cuối mùa vẫn còn xa nên chúng tôi phải tiếp tục cố gắng, nỗ lực tập luyện và giành chiến thắng. Chúng tôi phải giữ vững được tinh thần này, cố giành điểm mỗi trận."
Fernandes nói về cách thích nghi nhanh ở M.U: