Man United vừa có chuyến làm khách tới sân Emirates của Arsenal. Hai đội đã cống hiến một trận đấu tương đối hấp dẫn và kịch tính. Tuy nhiên, dù nỗ lực tấn công nhưng không bên nào ghi được bàn thắng vào lưới đối phương.
Hòa trận này, Man United đã lập kỷ lục 18 trận liên tiếp không thua trên sân khách ở Premier League, vượt qua năm 1999 huyền thoại dưới thời Sir Alex Ferguson với 17 trận bất bại. Trong 18 trận đấu đó, đội chủ sân Old Trafford giành được 13 chiến thắng và 5 trận hòa.
Tuy nhiên, 1 điểm có được trận này chắc chắn không thể khiến Bruno Fernandes hài lòng. Điều này dễ hiểu khi Quỷ đỏ đã bị Man City nới rộng cách biệt lên thành 3 điểm, trong khi đội chủ sân Etihad vẫn còn 1 trận chưa đấu.
Chính vì lý do đó, Fernandes thất vọng thấy rõ. Sau khi tiếng còi kết thúc của trận đấu vang lên, Fernandes bực tức đi thẳng một mạch vào phòng thay đồ, không thèm bắt tay đồng đội, lẫn các cầu thủ bên phía Arsenal.
Có thể một phần Fernandes tỏ ra không hài lòng với bản thân vì màn trình diễn không ưng ý. Nhưng đa số CĐV Man United cũng cảm thấy, đó là hành động mà các cầu thủ khác ở Man United phải học hỏi theo Fernandes.
Trước đó, huyền thoại Roy Keane thường xuyên chỉ trích các cầu thủ Man United vì thể hiện thái độ quá hiền lành mỗi khi đội nhà chạm trán Man City, Liverpool hay những kình địch khác ở Premier League.
Cận cảnh một buổi tập của Man United