MỚI NHẤT :
  • Ở cúp châu Âu, Arteta cần học Emery nhiều điều
  • 3 chiếc chìa khóa mở toang cánh cửa vào tứ kết cho U23 Việt Nam
  • Nhìn Dybala, mới thấy sai lầm của Totti
  • Jurgen Klopp than trời với vận đen kỳ lạ của Liverpool
  • Ai sẽ giúp Real đem về chiếc cúp thứ 15?
  • 5 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Chelsea: Terry đứng đầu
  • Klopp: “Cậu ấy đã xuống sức”
  • Tháng 4 "tự hủy" của Liverpool
  • Fabregas: Mainoo không phải tương lai, cậu ấy đã là hiện tại
  • Tottenham nhắm cựu sao Arsenal
  • 2 đại diện thành Milan muốn có cầu thủ 20 triệu euro
  • Atletico muốn tranh hàng với M.U
  • PSG sẽ kiếm được bao nhiêu tiền sau khi đánh bại Barca?
  • 5 thẻ đỏ, 10 lần chịu phạt đền và vấn đề cực lớn của bóng đá Việt Nam
  • "PSG - Real Madrid sẽ là trận chung kết trong mơ"
  • 4 lý do dẫn tới thất bại của Arsenal tại Champions League
  • Bundesliga tiến gần tới suất dự Champions League thứ 5
  • Barca ra giá bán tội đồ
  • Tiết lộ tương lai Kim Min-jae
  • Siêu tiền đạo của Stuttgart được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 3 của Bundesliga
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của Liverpool trong trận thắng Atalanta
  • Barcelona đẩy cầu thủ đẳng cấp rời Camp Nou
  • Ngọc quý Man United sẵn sàng lên đội 1
  • Man City muốn chiêu mộ ngôi sao Bayern
  • Quá đau đớn cho trò cưng của HLV Troussier
  • Nước Anh sạch bóng tại 2 đấu trường lớn
  • 3 điểm ấn tượng sau vòng tứ kết Champions League
  • 7 cựu cầu thủ M.U đang thăng hoa
  • Henry ngả mũ với chiến thuật đánh bại Man City của Real
  • Forest ra giá bán đá tảng cho Real
  • Bị loại khỏi Champions League, Arsenal bán 4, mua 2
  • Didi Hamann chỉ ra 2 sao Arsenal chưa đủ xuất sắc
  • Jurgen Klopp phản hồi về phong độ sa sút của Mohamed Salah
  • Đội nhà bị loại, sao West Ham "cà khịa" trọng tài
  • Man United tới Tây Ban Nha đàm phán mua sao Barca
  • Arsenal chi 25 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Van Dijk: "Chúng tôi rất thất vọng"
  • Dream team M.U với 5 tân binh mùa hè
  • Bayer Leverkusen vào bán kết, Xabi Alonso vẫn "chê" học trò
  • CĐV Real nhận tin vui trước đại chiến Barcelona
  • Bruno Fernandes nhận định đối thủ đầu tiên MU cần vượt qua ở Europa League

    06:35 Thứ bảy 11/07/2020 | 4

    BongDa.com.vn Tiền vệ người Bồ Đào Nha đã có những bình luận thẳng thắn xoay quanh việc đội nhà sẽ thi đấu ra sao tại Europa League mùa này.

     

     Đẳng cấp của Bruno Fernandes

    Sau kết quả bốc thăm vòng tứ kết, bán kết Europa League vừa qua; tân binh Bruno Fernandes cho rằng anh không mấy quan tâm việc Man United có lọt vào trận chung kết hay không. Thay vào đó, tiền vệ người Bồ Đào Nha cho rằng sẽ tập trung tối đa cho trận lượt về vòng 16 đội gặp LASK. 

    Trước khi các giải đấu phải tạm hoãn bởi đại dịch COVID-19, Man United đã giành chiến thắng 5-0 trước LASK ở trận đấu lượt đi. Nếu mọi thứ diễn ra suôn sẻ, nửa đỏ thành Manchester có khả năng đối đầu với Wolves tại bán kết, chạm trán Inter Milan ở chung kết.

    Bruno Fernandes ‘doesn’t care’ about Manchester United’s Europa League draw - Bóng Đá

    Fernandes nhanh chóng chứng minh đẳng cấp khi gia nhập Man United.

    Phát biểu trên MUTV, Fernandes cho hay: "Bạn biết đấy, khi thi đấu cho Man United bạn có nghĩa vụ phải chiến thắng mọi giải đấu. Điều đó đồng nghĩa, không quan trọng bạn chạm trán với đối thủ nào, bạn phải giành chiến thắng ở tất cả các đấu trường,".

    "Tại sân chơi Europa League, tôi cùng Man United cần vượt qua LASK trước tiên nếu muốn nghĩ đến việc tiến xa hơn. Chúng tôi cần chơi tốt và lặp lại chiến thắng 5-0 ở lượt đi. Chiến thắng mang đến cho bạn sự tự tin. Sau đó, Man United sẽ nghĩ đối thủ tiếp theo là Copenhagen hoặc Istanbul,".

    Tân binh người Bồ Đào Nha nhanh chóng hòa nhập và tác động mạnh mẽ đến lối chơi, thành tích của Man United. Fernandes được xem là át chủ bài của HLV Ole Gunnar Solskjaer trong cuộc đua Top 4 Premier League mùa này.

    Anh Nguyễn | 06:05 11/07/2020
    Chia sẻ

    Loading...