MỚI NHẤT :
  • Bạn gái của Bellingham đẹp thứ 145 ở Hà Lan
  • Thua đau Arsenal, Kulusevski chỉ ra điểm khác biệt giữa hai đội
  • Odegaard ca ngợi hết lời chiến binh Pháo thủ
  • Arsenal, Man United tranh trung vệ 55 triệu bảng
  • Jadon Sancho đang mang đến niềm vui hiếm hoi cho Man United
  • Chuyển nhượng 29/04: Man Utd sẵn sàng ký tiền vệ đẳng cấp; Thương vụ kỷ lục Premier League có thể nổ
  • Liệu Man City đã sẵn sàng sống xa De Bruyne?
  • CHÍNH THỨC! Thiago Silva xác nhận rời Chelsea vào cuối mùa
  • Đội hình tiêu biểu Premier League vòng 35: Havertz góp mặt
  • Thần đồng Argentina có quyết định cho cả châu Âu
  • Sự thống trị tuyệt đối của PSG tại Ligue 1
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • Man City toát mồ hôi vì Ederson
  • Ten Hag coi chừng, Tuchel muốn quay lại Anh
  • Báo Indonesia nghĩ đến đối thủ của thầy trò HLV Shin Tae-yong ở Olympic
  • Nâng cấp hàng thủ, Man Utd nhận báo giá ở vụ trung vệ thép
  • Kimmich "e ngại" 1 ngôi sao bên phía Real
  • HLV Kim Sang-sik dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Cầu thủ U23 cả tháng không đá phút nào'
  • Neville: Pochettino xứng đáng ở lại Chelsea
  • Nữ cầu thủ "OnlyFans" khoe vẻ đẹp chết người
  • Bạo loạn trước trận Tottenham - Arsenal
  • Tân HLV ĐT Việt Nam được hưởng mức lương bao nhiêu?
  • 4 HLV người Hà Lan có nhiều trận tại Premier League nhất tới nay
  • VFF lên tiếng giữa tin đồn "chốt sổ" tân HLV ĐTVN
  • Inter Milan mở hội ăn mừng hoàng tráng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Arsenal xứng đáng vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • "Pep nhận 25 triệu bảng mỗi năm, Klopp cũng vậy - và không ai la ó"
  • Ba ông lớn Premier League tranh tiền vệ đẳng cấp
  • Cầm hòa Villa, sao Chelsea phát biểu tự tin
  • "Arsenal có hàng phòng ngự quá tốt, tôi đang thực sự bốc khói"
  • Bruno Fernandes làm đội trưởng: Con dao hai lưỡi với Man Utd

    14:12 Thứ sáu 21/07/2023

    BongDa.com.vn Việc Bruno Fernandes trở thành đội trưởng mới tại sân Old Trafford chưa chắc đã là tín hiệu tích cực dành cho HLV Erik ten Hag lẫn người hâm mộ.

    Khoảnh khắc Manchester United công bố tân đội trưởng không khiến nhiều người bất ngờ. Bởi lẽ, Bruno Fernandes đã trải qua 3 năm chơi bóng tại xứ Sương mù, qua đó am hiểu văn hóa của bóng đá Anh. Xét đến yếu tố chuyên môn lẫn tầm ảnh hưởng trong phòng thay đồ, Bruno Fernandes xứng đáng hơn các ngôi sao như Casemiro, Marcus Rashford.

    Đến nay, Bruno Fernandes ra sân 185 trận, ghi 64 bàn thắng và có 5 đường kiến tạo. Chưa kể, tiền vệ sinh năm 1994 có lối sống vô cùng giản dị và không vướng vào những vụ lùm xùm bên lề sân cỏ. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều điểm bất cập, dẫn đến không ít CĐV tin rằng Bruno Fernandes chưa phải là phương án tối ưu nhất cho tấm băng thủ quân.

    Bruno Fernandes làm đội trưởng: Con dao hai lưỡi với Man Utd - Bóng Đá

     Bruno và thái độ chán nản mỗi khi M.U gặp kết quả bất lợi. 

    Trên sân, Bruno Fernandes luôn là một trong những người chịu khó di chuyển, thể hiện khao khát chiến đấu cao nhất. Anh cũng thường xuyên đôi co với trọng tài để đòi lại quyền lợi cho Manchester United. Dù vậy, Bruno Fernandes chưa từng là cái tên có thể tạo đột biến, định đoạt trận đấu mỗi khi nửa đỏ thành Manchester chơi bế tắc.

    Khi M.U chơi dưới sức, người hâm mộ dễ dàng chứng kiến những khoảnh khắc nhăn nhó, thất vọng trên gương mặt của Bruno Fernandes. Kể từ lúc gia nhập sân Old Trafford, tuyển thủ Bồ Đào Nha trải qua 3 trận đấu quan trọng. Thế nhưng, từ chung kết Europa League, chung kết Carabao Cup hay mới nhất là FA Cup, anh đều tỏ ra nhạt nhòa.

    Bruno Fernandes có thể là trung tâm trong lối chơi và là ngôi sao sáng giá, tuy nhiên anh chưa bao giờ trở thành điểm tựa cho các đồng đội dựa vào. Điều đó khác xa so với quá khứ ở Manchester United. Các huyền thoại như Eric Cantona, Gary Neville, Roy Keane hay Wayne Rooney đều sở hữu tâm lý vững vàng, không e sợ.

    Dựa vào những tố chất ấy, Lisandro Martinez hay Casemiro được đánh giá cao hơn so với Bruno Fernandes. Dù vậy, điểm trừ của 2 cái tên kể trên là chưa có thâm niên chơi bóng lâu năm tại Manchester United và chưa thực sự làm quen với văn hóa tại Anh. Thế nên, HLV Erik ten Hag không còn lựa chọn nào khác tốt hơn Bruno Fernandes.

    Bruno Fernandes làm đội trưởng: Con dao hai lưỡi với Man Utd - Bóng Đá

     Số 8 của M.U bị hoài nghi. 

    Tất nhiên, CĐV hy vọng ngôi sao người Bồ Đào Nha sẽ hoàn thiện không chỉ về kỹ năng mà còn về tâm lý thi đấu để trở thành đội trưởng hoàn hảo. Nếu không, Bruno Fernandes sẽ trở thành Antonio Valencia thứ hai - cần mẫn, cống hiến hết mình nhưng không thể được xem như tượng đài ở sân Old Trafford.

    Sẽ là mùa giải thú vị và bước ngoặt trong sự nghiệp của Bruno Fernandes. Trong trường hợp Quỷ đỏ gặt hái được thành công, cựu cầu thủ Sporting Lisbon có thể được vinh danh. Tuy nhiên, Bruno Fernandes phải đối mặt không ít áp lực nếu M.U chơi kém hiệu quả, giống như Harry Maguire trước đây. 

    (Bạn đọc: Giang Nam)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn | 13:42 21/07/2023
    Chia sẻ

    Loading...