Bàn phản lưới nhà của Eric Bailly và cú dứt điểm cận thành đến từ Bernardo Silva đã gây ra thất bại thứ tư trong sáu trận đấu gần nhất tại Premier League của Manchester United.
Đội chủ sân Old Trafford thậm chí còn không thể tạo nên được một đường lên bóng sắc nét nào trước Manchester City. Vì vậy, không khó hiểu khi Bruno Fernandes tỏ ra thất vọng và lên tiếng chấn chỉnh đồng đội trước truyền thông.
"Rõ ràng là tất cả mọi người đều thất vọng về kết quả cũng như màn trình diễn vừa rồi,” Fernandes nói với Sky Sports.
"Chúng tôi biết mình có thể làm tốt hơn nhiều và chúng tôi biết màn trình diễn vừa rồi là không đủ tốt đối với một cầu thủ đang đại diện cho CLB vĩ đại như này. Chúng tôi phải nhìn lại chính mình. Tôi đang nói lại những điều tương tự có lẽ từ cuộc phỏng vấn trước, nhưng chỉ có vậy thôi.
Chúng tôi chỉ phải xin lỗi người hâm mộ, bởi vì chúng tôi không thể đáp ứng sự kỳ vọng từ họ. Các CĐV đã tạo ra bầu không khí tuyệt vời, thúc đẩy chúng tôi cho đến phút cuối cùng và cố gắng truyền năng lượng tích cực cho chúng tôi, tuy nhiên chúng tôi đã không thể hồi đáp xứng đáng."
Sau bàn thua sớm trước Liverpool, Man Utd lại một lần nữa rơi vào viễn cảnh tương tự ở trận đấu với Man City, khi Eric Bailly lóng ngóng đốt lưới nhà ngay phút thứ 7. Bình luận về những sai lầm này, Bruno nói:
"Đó luôn là thời điểm tồi tệ để nhận bàn thua. Vấn đề là cách chúng tôi bị lọt lưới. Nó quá dễ dàng."
Solsa nói về mối liên kết giữa Bruno và Ronaldo