Thêm 1 lần nữa, Manchester United bị những người sắp xếp lịch thi đấu đối xử tồi tệ. Trước cuộc chạm trán tại Goodison Park hồi đầu tháng 11, Ole Gunnar Solskjaer đã bày tỏ sự tức giận khi đội bóng của mình phải thi đấu với Istanbul Basaksehir và Everton chỉ trong 1 khoảng thời gian ngắn. Thời điểm ấy, Manchester United phải thi đấu trên đất Thổ Nhĩ Kỳ vào tối thứ 4, trải qua 1 hành trình dài để trở về Anh trước khi hành quân đến Merseyside để đối đầu với The Toffees vào trưa thứ 7.
Ole Gunnar Solskjaer khẳng định rằng Red Devils đã sẵn sàng nhận thất bại. Tuy nhiên, điều đó đã không xảy ra. Manchester United giành chiến thắng với tỷ số 3-1, mở đầu cho 1 hành trình thăng tiến vượt bậc trên bảng xếp hạng.
Bây giờ, điều tương tự đã xảy ra. Manchester United vừa trải qua trận tứ kết Carabao Cup và phải nhanh chóng chuẩn bị hành quân đến sân King Power của Leicester City. Họ đã ra sân trong trận đấu muộn nhất hồi giữa tuần nhưng lại phải tham dự cuộc chạm trán sớm nhất trong ngày Boxing Day. Đây không phải là lịch thi đấu lý tưởng với thầy trò HLV Solskjaer, đặc biệt là vào dịp Giáng sinh.
Chính vì lý do đó, vị thuyền trưởng người Na Uy đã thực hiện 9 sự thay đổi ở cuộc chạm trán với Everton. Chỉ có 2 cái tên vẫn thi đấu trọn vẹn hơn 180 phút trong 2 chuyến hành quân đến Goodison Park và King Power, đó là Harry Maguire và Bruno Fernandes.
Trong đó, trường hợp của Bruno Fernandes nhận được nhiều sự quan tâm hơn cả. Chính Solskjaer đã thừa nhận rằng Manchester United không thể chơi tốt nếu thiếu chàng trai người Bồ Đào Nha. Gary Neville cũng có chung quan điểm ấy. Kể từ khi Bruno cập bến Old Trafford, Red Devils đã có 16 lần ghi được 3 bàn thắng trở lên trong 1 trận đấu tại Premier League. Tuy nhiên, chỉ có 2 lần họ làm được điều đó khi tiền vệ 24 tuổi không ghi bàn hoặc kiến tạo.
Lần gần nhất Ole Gunnar Solskjaer không điền tên Bruno Fernandes vào đội hình xuất phát là ở trận đấu với West Ham. Song, Manchester United đã chơi rất tệ trong hiệp 1 và tiền vệ người Bồ Đào Nha ngay lập tức được sử dụng sau giờ nghỉ. Ở một số thời điểm trong mùa giải này, cựu sao Sporting Lisbon cần được nghỉ ngơi. Solskjaer hiểu điều đó. Mặc dù vậy, ông đang gặp thách thức trong việc tìm ra phương án tối ưu khi không có Bruno Fernandes.
Donny van de Beek có thể xem là phương án B. Tuy nhiên, chàng trai người Hà Lan vẫn chưa thể hiện tầm ảnh hưởng lớn như mong đợi. Tại Goodison Park, Van de Beek còn bị đẩy sang cánh trái và đó không phải là vị trí tốt nhất dành cho anh. Mọi chuyện chỉ trở nên tích cực hơn với Manchester United khi Marcus Rashford và Anthony Martial vào sân.
Ngay lúc này, ban lãnh đạo Red Devils cần suy nghĩ về việc Donny van de Beek có đủ khả năng thay thế Bruno Fernandes hay không. Chuỗi trận thắng tại Premier League của Manchester United đã dừng lại trong ngày Boxing Day. Tuy nhiên, sau đó, họ cũng chỉ có 72 giờ để chuẩn bị cho cuộc tiếp đón Wolverhampton và thêm 72 giờ nữa để sẵn sàng chạm trán Aston Villa.
Đây là 1 lịch thi đấu rất khắc nghiệt và sẽ cho thấy giới hạn của các cầu thủ. Bruno Fernandes rất khó có cơ hội nghỉ ngơi cho đến khi Manchester United đối đầu với Watford tại vòng 3 FA Cup vào ngày 9/1. Trước đó, anh sẽ tiếp tục trở thành nhân tố được kỳ vọng nhiều nhất khi Red Devils đối đầu với đại kình địch Manchester City tại bán kết Carabao Cup.
Sau tất cả, Ole Gunnar Solskjaer đã làm rất tốt khi phải đối mặt với chuỗi trận dày đặc hồi tháng 11. Giờ đây, ông cần phải lặp lại điều đó thêm 1 lần nữa.
HLV Solskjaer khen ngợi Bruno Fernandes: