MỚI NHẤT :
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Brazil vào chung kết Copa, Neymar gửi 1 thông điệp đến Messi

    23:12 Thứ ba 06/07/2021

    BongDa.com.vn Trụ cột của tuyển Brazil, Neymar đã có những phát biểu sau khi cùng đội nhà giành quyền vào chơi chung kết Copa America 2020.

    Trong khuôn khổ vòng bán kết Copa America 2020, tuyển Brazil đã thi đấu tốt và giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước tuyển Peru, qua đó trở thành đội đầu tiên giành tấm vé đi vào chung kết. 

    Địch thủ của Neymar và các đồng đội trong trận đấu sắp tới sẽ là những người ca khúc khải hoàn trong cuộc đụng độ giữa Argentina và Colombia, màn thư hùng sẽ diễn ra vào 8h00p ngày 7/7 (giờ Việt Nam). 

    Argentina đang là cái tên được đánh giá cao hơn và được dự báo sẽ giành tấm vé còn lại vào chơi trận chung kết, khi họ đang sở hữu siêu sao hàng đầu Lionel Messi trong đội hình. 

    Brazil vào chung kết Copa, Neymar gửi 1 thông điệp đến Messi - Bóng Đá

    Neymar và Messi là những người bạn thân thiết trong khoảng thời gian khoác áo Barcelona.  

    Bản thân chân sút huyền thoại của Barcelona cũng đang rất khao khát dẫn dắt đội nhà giành chiến thắng, nhằm chinh phục được danh hiệu mà anh còn thiếu trong bộ sưu tập của mình, chức vô địch Copa America. 

    Theo trang Mirror, Neymar đã có những phát biểu về địch thủ mà bản thân mong muốn gặp trong trận chung kết, đồng thời có hàm ý nhắc đến người đồng đội cũ, Messi. 

    Cụ thể, Neymar cho biết:  "Tôi muốn Argentina là đội đi tiếp, tôi sẽ cổ vũ cho họ. Tôi có những người bạn ở Đội tuyển Argentina và mong sẽ được gặp họ tại trận chung kết, nơi tuyển Brazil của chúng tôi sẽ giành chiến thắng". 

    Những khoảnh khắc ấn tượng nhất của Neymar tại World Cup:

     
    Phi Yến | 22:42 06/07/2021
    Chia sẻ

    Loading...