MỚI NHẤT :
  • Odegaard ca ngợi hết lời chiến binh Pháo thủ
  • Arsenal, Man United tranh trung vệ 55 triệu bảng
  • Jadon Sancho đang mang đến niềm vui hiếm hoi cho Man United
  • Chuyển nhượng 29/04: Man Utd sẵn sàng ký tiền vệ đẳng cấp; Thương vụ kỷ lục Premier League có thể nổ
  • Liệu Man City đã sẵn sàng sống xa De Bruyne?
  • CHÍNH THỨC! Thiago Silva xác nhận rời Chelsea vào cuối mùa
  • Đội hình tiêu biểu Premier League vòng 35: Havertz góp mặt
  • Thần đồng Argentina có quyết định cho cả châu Âu
  • Sự thống trị tuyệt đối của PSG tại Ligue 1
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • Man City toát mồ hôi vì Ederson
  • Ten Hag coi chừng, Tuchel muốn quay lại Anh
  • Báo Indonesia nghĩ đến đối thủ của thầy trò HLV Shin Tae-yong ở Olympic
  • Nâng cấp hàng thủ, Man Utd nhận báo giá ở vụ trung vệ thép
  • Kimmich "e ngại" 1 ngôi sao bên phía Real
  • HLV Kim Sang-sik dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Cầu thủ U23 cả tháng không đá phút nào'
  • Neville: Pochettino xứng đáng ở lại Chelsea
  • Nữ cầu thủ "OnlyFans" khoe vẻ đẹp chết người
  • Bạo loạn trước trận Tottenham - Arsenal
  • Tân HLV ĐT Việt Nam được hưởng mức lương bao nhiêu?
  • 4 HLV người Hà Lan có nhiều trận tại Premier League nhất tới nay
  • VFF lên tiếng giữa tin đồn "chốt sổ" tân HLV ĐTVN
  • Inter Milan mở hội ăn mừng hoàng tráng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Arsenal xứng đáng vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • "Pep nhận 25 triệu bảng mỗi năm, Klopp cũng vậy - và không ai la ó"
  • Ba ông lớn Premier League tranh tiền vệ đẳng cấp
  • Cầm hòa Villa, sao Chelsea phát biểu tự tin
  • "Arsenal có hàng phòng ngự quá tốt, tôi đang thực sự bốc khói"
  • Arteta và cái ôm vô giá
  • 5 sao 0 đồng M.U nên nhắm đến hè này
  • Brazil thua Senegal 2-4

    08:14 Thứ tư 21/06/2023

    Rạng sáng 21/6, Brazil mở tỷ số nhưng vẫn để thua Senegal ở trận giao hữu tại Bồ Đào Nha.

     - Bóng Đá

     Brazil có phong độ không tốt khi chỉ thắng 2 trong 6 trận gần nhất.

    Brazil nhập cuộc đầy hứng khởi sau tiếng còi khai cuộc và chỉ cần 11 phút để chọc thủng mành lưới Senegal. Từ pha treo bóng của Vinicius Junior, Lucas Paqueta bật cao đánh đầu dũng mãnh, không cho thủ môn cơ hội cản phá.

    Bàn mở tỷ số sớm tưởng chừng sẽ mở ra thế trận dễ dàng cho "Vũ công Samba" nhưng không. Với đẳng cấp của nhà ĐKVĐ châu Phi, Senegal vùng lên mạnh mẽ và đẩy lùi Brazil về phần sân đối diện.

    "Sư tử Teranga" gây sức ép lớn lên hàng thủ đối phương bằng những pha lên bóng đầy tốc độ từ hai biên và cả trung lộ. Phút 22, Joelinton lùi về hỗ trợ phòng ngự nhưng vô tình phá bóng đúng vị trí của Habib Diallo. Cầu thủ sinh năm 1995 bắt volley đẳng cấp từ cự ly gần, hạ gục Ederson.

    Bàn thua khiến Brazil đánh mất hoàn toàn thế chủ động. Trong khi đó, Senegal càng chơi càng hay. Sang hiệp hai, Sadio Mane chứng tỏ đẳng cấp của một ngôi sao hàng đầu thế giới khi góp công vào 2 bàn thắng liên tiếp chỉ trong ít phút, từ 54 đến 56 để giúp Senegal dẫn ngược 3-1.

    Phút 54, ngôi sao thuộc biên chế Bayern mở bóng ấn tượng đến vị trí của Ismaila Sarr. Số 18 đánh đầu làm tường khiến Marquinhos lóng ngóng phản lưới. 2 phút sau, Mane khiến khán đài sân Jose Alvalade trầm trồ với cú dứt điểm bằng lòng trong không thể cản phá, buộc Ederson phải vào lưới nhặt bóng lần thứ 3.

    Marquinhos sớm chuộc lỗi với pha nhoài người dứt điểm rút ngắn tỷ số còn 2-3 ở phút 59. Tuy nhiên, đây cũng là tất cả những gì Brazil làm được trước Senegal.

    "Vũ công Samba" bất lực trước hàng thủ chắc chắn của Senegal, thậm chí còn sa đà vào những tình huống tranh cãi không cần thiết.

    Phút bù giờ 90+7, khi cầu thủ Brazil còn đang đòi trọng tài quả phạt đền sau tình huống một cầu thủ áo xanh để bóng chạm tay trong vùng cấm, Nicolas Jackson đột phá dũng mãnh và buộc Ederson phải phạm lỗi.

    Trọng tài Correia ngay lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền. Mane kết liễu Brazil bằng cú sút lạnh lùng từ cự ly 11 m.

    Trận đấu khép lại với chiến thắng dành cho nhà vô địch CAN. Đây cũng là chiến thắng đầu tiên của "Sư tử Teranga" trước đội tuyển hàng đầu Nam Mỹ.

    Tuấn Nguyên | 06:50 21/06/2023
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...