MỚI NHẤT :
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Nagelsmann liệu có quay lại Bayern?
  • Rice nói rõ trình độ của Odegaard và Jorginho
  • Một Gabriel khác để Arsenal, M.U tranh mua
  • Lời khen dành cho Mainoo mà Ten Hag không thích
  • Real Madrid đón 2 tin vui cùng lúc sau FIFA Days
  • Thói quen kỳ lạ của Neville trước mỗi trận đấu
  • Bosnia Herzegovina: Nỗi đau thêm dài

    07:59 Thứ tư 18/11/2015

    Bosnia Herzegovina có lực, có khát khao và có rất nhiều cơ hội để góp mặt tại Euro hay World Cup nhưng luôn chết trước cửa thiên đường một cách đau đớn.

    (BongDa.com.vn) – Thất bại 0-2 trên đất Ireland một lần nữa khiến đội bóng thuộc Nam Tư cũ lỡ hẹn với các giải đấu lớn. Họ có lực, có khát khao và có rất nhiều cơ hội để góp mặt tại Euro hay World Cup nhưng luôn chết trước cửa thiên đường một cách đau đớn.

    Bosnia Herzegovina: Nỗi đau thêm dài
    Dzeko (số 11) lại thêm một lần lỡ hẹn với VCK EURO 2016. Ảnh: Internet.
    D
    ù có những lời phàn nàn rằng trọng tài đã thiên vị đội chủ nhà Ireland nhưng Dzeko và các đồng đội trước tiên hãy tự trách mình bởi họ đã thi đấu khá bạc nhược ở trận lượt đi và bị cầm hòa 1-1 trên sân nhà. Ireland không quá mạnh như Thụy Điển hay Đan Mạch nhưng Bosnia vẫn không thắng được thì còn trách gì.

    Bosnia có lẽ là đội bóng có duyên nhất với các vòng đấu play-off. Tính ra họ đã 4 lần liên tiếp vào các năm 2010, 2012, 2014 và mới đây nhất phải sống chết với các đối thủ ở loạt trận cân não này.

    Chỉ có một lần duy nhất họ thoát được cửa ải này tại vòng loại World Cup 2014. Trước đó, cả hai lần vào năm 2010 và năm 2012 họ đều dừng bước cay đắng trước Bồ Đào Nha của Cristiano Ronaldo dù thi đấu cực kỳ xuất sắc. Do số lượng vé khá hạn chế, các đội bóng ở châu Âu rất mạnh nên Bosnia khó tránh khỏi vận rủi này.

    Điều đáng buồn với họ là tại vòng loại EURO 2016 vừa rồi, họ đã thi đấu khá nhạt nhòa trong một bảng đấu không quá khó khi chỉ có Bỉ là tương đối vượt trội. Họ đã để xứ Wales bứt khá xa thậm chí còn mướt mồ hôi mới giành được vị trí thứ ba tay Israel. Một kỳ Euro đã được nâng lên 24 đội mà Bosnia không giành được vé đến Pháp thì chỉ còn biết tự trách mình mà thôi.

    Nên nhớ rằng, Bosnia đang có khá nhiều tên tuổi như Dzeko, Pjanic, Begovic, Ibisevic,… Dzeko chính là người phải chịu nỗi đau nhiều nhất khi anh đã ba lần cùng Bosnia rơi những giọt nước mắt tiếc nuối khi dừng bước ở ngưỡng cửa thiên đường.

    Bosnia đang có một thế hệ cầu thủ tốt, rõ ràng họ chẳng kém gì những người hàng xóm như Croatia, Serbia, Montenegro,… nhưng dường như đang có một cái “dớp” ám ảnh và đè nặng họ. Chỉ trong vòng 6 năm, bóng đá Bosnia đã ba lần phải ngã quỵ trong loạt play-off nghiệt ngã và lạnh lùng.

    Nhưng bóng đá vẫn tiếp tục những vòng quay hấp dẫn, những ngôi sao của Bosnia không được gục ngã buông xuôi. Họ phải đứng lên để làm lại, để tìm chiếc vé vào thẳng các giải đấu lớn thay vì phải cân não ở những loạt tranh vé vớt đầy hồi hộp và thót tim. Làm được không các chàng trai Bosnia?

    Quốc Tuấn - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...