MỚI NHẤT :
  • Arsenal chi 25 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Van Dijk: "Chúng tôi rất thất vọng"
  • Dream team M.U với 5 tân binh mùa hè
  • Bayer Leverkusen vào bán kết, Xabi Alonso vẫn "chê" học trò
  • CĐV Real nhận tin vui trước đại chiến Barcelona
  • Điều kiện cực choáng để Ivan Toney gia nhập Man Utd
  • Mikel Arteta tiết lộ lý do khiến Arsenal "ôm hận" trước Bayern Munich
  • Vết gợn Lukaku trong ngày Roma vào bán kết
  • Kyle Walker kêu gọi đồng đội sớm quên đi thất bại trước Real Madrid
  • Hình ảnh rơi nước mắt trong trận thắng của Roma
  • Araujo đáp trả Gundogan
  • Klopp: Thật không thể tin được, Atalanta xứng đáng đi tiếp
  • Manchester United bị "làm khó" vụ Michael Olise
  • Vì sao Emi Martinez bị 2 thẻ vàng vẫn tiếp tục được thi đấu?
  • Dybala rực sáng, Roma hạ Milan vào bán kết Europa League
  • Bất phân thắng bại tại London, Bayer Leverkusen giành quyền vào bán kết Europa League
  • Salah lập công, Liverpool bị loại khỏi Europa League
  • Martinez bật mode World Cup, Villa thắng luân lưu nghẹt thở
  • "Báu vật" làm lu mờ Harry Kane
  • U23 châu Á: cosplay Maicon, xác định đội đầu tiên vào tứ kết
  • Thảm họa cho Arsenal?
  • Buổi tập của Man Utd trước giờ phán quyết
  • Ronaldo cũng chỉ là khoảnh khắc trên hành trình vĩ đại của Real Madrid
  • Dấu chấm hết cho Ten Hag?
  • Bellingham đặt mục tiêu "khủng" cho tương lai
  • "Man Utd không thể vô địch nếu có Maguire trong đội hình"
  • "Có thể Casemiro đang nhớ Real một chút"
  • CĐV nóng bỏng nhất Man United khoe dáng trên biển
  • Quyết định xuất sắc của Luis Enrique
  • Sút hỏng phạt đền, Bernardo Silva bị "troll" không thương tiếc
  • Khi Bukayo Saka bị "ngộp"
  • Xabi Alonso đã đúng khi từ chối Liverpool
  • "Kai Havertz đã chơi không đủ tốt"
  • “Man City làm nhục Real”
  • "Nhưng ở Manchester United, một số cầu thủ không tôn trọng HLV"
  • Juventus săn trung vệ, Man Utd mở cờ trong bụng
  • Kane gửi lời tuyên chiến tới Bellingham
  • Chờ Arteta làm cách mạng!
  • Thoát thua phạt đền, U23 Indonesia gây địa chấn
  • Lời hứa của Antony với người hâm mộ M.U
  • Bóng đá Việt Nam: "Kết thúc" cũng chính là bắt đầu cuộc phiêu lưu mới

    23:07 Thứ hai 20/01/2020

    BongDa.com.vn Rồng vàng dừng bước tại vòng bảng U23 châu Á không phản ánh chính xác đẳng cấp của thầy trò HLV Park Hang-seo.

    Không quá nếu nói U23 Việt Nam bại trận tại Thái Lan đồng thời đánh đấu sự khởi đầu mới cho tương lai đầy tươi sáng của bóng đá nước nhà. Vì sao lại nói vậy? Bản hợp đồng cũ của HLV Park Hang-seo sẽ chính thức kết thúc trong tháng 1/2020. Từ tháng 2/2020, tướng Park bắt đầu nhiệm kỳ mới 3 năm đầy thách thức cùng các đội tuyển quốc gia Việt Nam.

    Có thể nói chiến lược gia người Hàn Quốc đã có nhiệm kỳ đầu tiên thành công mỹ mãn cùng các đội tuyển quốc gia Việt Nam. Vậy nên, Quang Hải và đồng đội trắng tay tại Thái Lan, ở chừng mực nào đó là khoảng lặng, bước lùi vô cùng cần thiết và đúng lúc cho bóng đá nước nhà.

    Người ta thường nói "Ai chiến thắng mà không hề chiến bại…”. Người hâm mộ và giới chuyên môn 2 năm qua đã quá quen thuộc với điệp khúc chiến thắng, thành công cùng thầy trò tướng Park. Nên nhớ, chẳng có đội bóng nào bất khả chiến bại, “bách chiến bách thắng”. Việt Nam và thầy Park cũng không phải là ngoại lệ.

    Giải đấu tại Thái Lan góp phần giúp vị thuyền trưởng người Hàn Quốc và cộng sự “vỡ” ra nhiều vấn đề của U23 quốc gia, và thậm chí đội tuyển Việt Nam. Rõ ràng, chúng ta khi mất đi yếu tố bất ngờ rất khó quật ngã đối thủ. Lực lượng kế thừa cũng là bài toán khó cho HLV Park Hang-seo.

     - Bóng Đá

    Đẳng cấp ĐT Việt Nam khác với U23 quốc gia.

    Tuy nhiên, công tâm mà đánh giá trong con mắt của giới chuyên môn, đẳng cấp của đội tuyển quốc gia mới là thước đo phản ánh chính xác sức mạnh một nền bóng đá. Vậy nên, đoàn quân của “phù thủy” Park Hang-seo chẳng có lý do gì để lo lắng sau thất bại tại Thái Lan. Ngược lại màn trình diễn mờ nhạt ở xứ Chùa vàng càng khiến Quang Hải và đồng đội có thêm động lực, nguồn cảm hứng làm điều đặc biệt tại bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

    Sau khi lão tướng Nguyễn Anh Đức từ giã sự nghiệp thi đấu quốc tế, HLV Park Hang-seo sở hữu lực lượng cầu thủ giàu tiềm năng ở đội tuyển Việt Nam. Trừ Nguyễn Trọng Hoàng đã bước sang tuổi 30, bộ khung trụ cột còn lại đều còn trẻ từ 22 đến 27 tuổi đang đạt độ chín về chuyên môn gồm Đặng Văn Lâm, Quế Ngọc Hải, Quang Hải, Duy Mạnh, Hùng Dũng, Tuấn Anh, Tiến Linh, Công Phượng, Văn Toàn...

     - Bóng Đá

    Niềm vui chiến thắng sẽ đến với tướng Park tại VL World Cup 2022?

    Trên lý thuyết, dàn tinh binh thiện chiến này vẫn còn nhiều không gian phát triển và chắc chắn tướng Park sẽ an tâm về các học trò trong khoảng thời gian 3 năm tới. Thêm vào đó thời gian tới, đội tuyển Việt Nam có sự trở lại của Trần Đình Trọng, Phan Văn Đức, nhiều khả năng là Filip Nguyễn nếu thủ môn này kịp hoàn tất thủ tục nhập tịch trở thành công dân Việt Nam.

    Vòng loại World Cup 2022 là dịp để “phù thủy” Park Hang-seo chứng tỏ thất bại tại Thái Lan chỉ là “tai nạn”, đội tuyển Việt Nam hoàn toàn đủ sức tiếp tục tạo “cơn địa chấn” tại khu vực và châu lục.

    Tiểu Phương | 22:37 20/01/2020
    Chia sẻ

    Loading...