MỚI NHẤT :
  • Neville: "Vicario hoàn toàn không có cơ hội"
  • Thứ vũ khí của Arsenal trừng phạt Tottenham
  • Hành động hiếm thấy của 2 cầu thủ Inter Milan
  • Trước Salah, Klopp từng xung đột với 5 cầu thủ
  • Chuyển nhượng 28/04: Man Utd tiến hành ký 2 bom tấn; Arsenal sẵn sàng cho chữ ký 100 triệu euro
  • 8 đội bóng giải trí nhất Premier League từ năm 2014
  • Top 10 người nhện đỉnh nhất hiện tại: Số 1 thuyết phục; Neuer xếp chót
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham 0-3 Arsenal (Hết H1): Havertz ghi bàn
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Rõ việc Indonesia dùng tiền nhập tịch sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Emery: "Điều đó thật khó khăn trước Chelsea"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Bóng đá Trung Quốc: Từ thiên đường lương bổng cho đến SVĐ bị bỏ hoang

    09:43 Thứ hai 10/07/2023 | 3

    BongDa.com.vn Trung Quốc có thể mang đến cho Ả Rập Saudi những bài học đắt giá về câu chuyện phát triển bóng đá "nóng".

     

    Giấc mơ bóng đá của Trung Quốc được khởi đầu bằng một kế hoạch đầy tham vọng của Chủ tịch Tập Cận Bình, người nuôi mộng biến đất nước tỷ dân trở thành siêu cường bóng đá vào năm 2050.

    Bóng đá Trung Quốc: Thiên đường lương bổng cho đến SVĐ bị bỏ hoang - Bóng Đá

     Trung Quốc có tham vọng trở thành cường quốc bóng đá số 1 châu Á.

    Ông muốn đội tuyển Trung Quốc gia dự World Cup, đăng cai World Cup và lọt vào top 20 đội tuyển hàng đầu thế giới theo BXH FIFA. Riêng Bắc Kinh cũng đã lên kế hoạch xây dựng 50.000 trường bóng đá chuyên nghiệp trong 7 năm tới và và thu hút 50 triệu học sinh đến sân để tạo ra thế hệ cầu thủ bóng đá kế cận.

    Chinese Super League (giải VĐQG Trung Quốc) trở thành một nơi cụ thể hóa cho tham vọng của người Trung Quốc. Họ vung một con số khổng lồ lên tới 320 triệu bảng, bao gồm cả 60 triệu bảng để mang tiền vệ Oscar của Chelsea về Shanghai Port vào mùa giải 2016/17.

    "Vào thời điểm đó, bản hợp đồng của Oscar là giấc mơ của nhiều cầu thủ bóng đá và người đại diện," người đại diện Charles Cardoso nói với The Sun.

    "Mọi người đều tin rằng Trung Quốc là nơi tuyệt vời. Có một sự điên cuồng khó tin trên thị trường chuyển nhượng. Mọi người đều muốn đẩy cầu thủ của họ đến đó vì thu nhập được đảm bảo."

    Trước Oscar, Shanghai Shenhua cũng đã tạo ra một cơn địa chấn khi chiêu mộ tiền đạo Carlos Tevez từ Juventus và trả mức lương hơn 600 ngàn bảng/tuần.

    Tuy nhiên, sự phát triển "nóng" đó đã khiến mọi thứ trở nên khó kiểm soát. "Mọi người đều nghĩ đó sẽ là một mỏ vàng, nhưng họ đã lên kế hoạch không tốt," Cardoso nói. "Họ đã lên kế hoạch cho những điều phi lý, nhưng thực tế thì họ không có khả năng quản lý tất cả."

    Sau gần một thập kỷ, giấc mơ vươn tầm thế giới của bóng đá Trung Quốc vẫn đang dang dở. Covid-19 cùng nhiều biến số khác đã xóa sổ nhiều CLB lớn của quốc gia này, trong đó có Guangzhou Evergrande. SVĐ của đội bóng này giờ đã bị phá dở, còn bản thân CLB thì gánh khoản nợ 240 tỷ bảng và hoàn toàn không có khả năng chi trả. 

    Bóng đá Trung Quốc: Thiên đường lương bổng cho đến SVĐ bị bỏ hoang - Bóng Đá

     SVĐ của CLB Guangzhou Evergrande đã bị phá bỏ.

    Câu chuyên phá sản của hàng loạt CLB đẩy những ngoại binh ở đây vào những tình thế "dở khóc dở cười". Renato Augusto, Fernando Martins bị chấm dứt hợp đồng và phàn nàn với FIFA về những khoản tiền không được thanh toán. Đồng hương người Brazil, Miranda của họ đã mất trắng 7,5 triệu bảng khi câu lạc bộ Trung Quốc, Suning bị phá sản.

    Cardoso mô tả sự trỗi dậy nhanh chóng của Trung Quốc trong lĩnh vực bóng đá là "vội vàng". "Bóng đá ở Trung Quốc bắt đầu nhận được nhiều đầu tư, nhưng sau một mùa giải, nó dừng lại do thiếu tầm nhìn," người đại diện này đánh giá.

    Tiến sĩ Rob Wilson, một chuyên gia tài chính bóng đá tại Đại học Sheffield Hallam, nói với Sportsmail rằng: "Trung Quốc đang cố mua 150 năm lịch sử."

    Thực tế chứng minh, tham vọng của Trung Quốc không dễ gì thực hiện được chỉ trong một sớm một chiều. Đây cũng là một vết xe đổ mà Ả Rập Saudi cần nhìn vào để tránh, khi dường như họ cũng đang có động thái giống Trung Quốc 10 năm về trước.

    Ngọa Long | 09:13 10/07/2023
    Chia sẻ

    Loading...