MỚI NHẤT :
  • U23 châu Á: cosplay Maicon, xác định đội đầu tiên vào tứ kết
  • Thảm họa cho Arsenal?
  • Buổi tập của Man Utd trước giờ phán quyết
  • Ronaldo cũng chỉ là khoảnh khắc trên hành trình vĩ đại của Real Madrid
  • Dấu chấm hết cho Ten Hag?
  • Bellingham đặt mục tiêu "khủng" cho tương lai
  • "Man Utd không thể vô địch nếu có Maguire trong đội hình"
  • "Có thể Casemiro đang nhớ Real một chút"
  • CĐV nóng bỏng nhất Man United khoe dáng trên biển
  • Quyết định xuất sắc của Luis Enrique
  • Sút hỏng phạt đền, Bernardo Silva bị "troll" không thương tiếc
  • Khi Bukayo Saka bị "ngộp"
  • Xabi Alonso đã đúng khi từ chối Liverpool
  • "Kai Havertz đã chơi không đủ tốt"
  • “Man City làm nhục Real”
  • "Nhưng ở Manchester United, một số cầu thủ không tôn trọng HLV"
  • Juventus săn trung vệ, Man Utd mở cờ trong bụng
  • Kane gửi lời tuyên chiến tới Bellingham
  • Chờ Arteta làm cách mạng!
  • Thoát thua phạt đền, U23 Indonesia gây địa chấn
  • Lời hứa của Antony với người hâm mộ M.U
  • Liverpool muốn có mục tiêu của Man United
  • Osimhen quá đắt, Romano chỉ ra cái tên Arsenal đã chọn để thay thế
  • Huyền thoại chỉ ra điều còn thiếu tại Arsenal
  • Gà nhà Barca đá nhau
  • Nhân tố Chelsea định đoạt loạt penalty Real - Man City
  • Haaland: Người thừa của Man City trong trận đấu quan trọng nhất
  • 9 nhà vô địch Champions League từng chơi ở Championship
  • Cựu sao Real gây sốt vì bán áo cho CĐV ngay trong SVĐ
  • Nhật Bản thua sốc ở giải châu Á, U23 Việt Nam đội sổ ở 1 thống kê
  • 10 ngôi sao xuất sắc nhất tứ kết Champions League
  • Alisson: "Điều đó là không thể"
  • Ancelotti: "Chỉ có một cách duy nhất để sống sót rời khỏi Etihad"
  • Nỗi đau kéo dài cho Arsenal sau thất bại tại Champions League
  • Vì sao Liverpool lại không mặn mà giữ chân Diaz?
  • Amad Diallo: "Thật không thể tin được"
  • Chuyên gia chỉ rõ khác biệt của U23 Việt Nam dưới thời Hoàng Anh Tuấn so với HLV Troussier
  • Mức phí thương vụ Arsenal - Joshua Zirkzee
  • Klopp gửi thông điệp về cuộc ngược dòng kinh điển trước Barca
  • 3 huyền thoại tạo nên thế hệ vàng của bóng đá Ý
  • Bóng đá Trung Quốc tiếp tục vung tiền: Cơn điên không hồi kết

    22:59 Thứ sáu 01/07/2016 | 9| 6

    BongDa.com.vn Khi nào thì các CLB ở Trung Quốc dừng lại? Đó rõ ràng là một câu hỏi khó có lờ đáp. Càng ngày, họ càng vung ra nhiều tiền hơn.

    56 triệu euro tương đương 45 triệu bảng cùng mức lương 320 ngàn bảng/tuần, người Trung Quốc tiếp tục khiến cả thế giới sửng sốt. Đó là bom tấn đầu tiên của thị trường chuyển nhượng thế giới mùa hè này, và cho thấy sự điên rồ (hay là giàu có của người Trung Quốc).

    a.espncdn.com

     Hulk đến Shanghai SIPG với giá kỷ lục của thị trường chuyển nhượng. Ảnh: Internet.

    Ngay cả khi chứng khoán và bất động sản Trung Quốc gặp khó trong quãng thời gian hồi đầu năm, họ vẫn không dừng lại.

    Hulk, vua phá lưới của giải vô địch quốc gia Nga mùa này (với 15 bàn thắng) là cái tên nối tiếp sau những Teixera, Jackson Martinez, Ramires, Ezequiel Lavezzi và Gervinho. Shanghai SIPG biến cựu cầu thủ của Zenit trở thành ngôi sao hưởng lương cao thứ 9 trên thế giới, hơn Luis Suarez của Barcelona. Trước đó, Ezequiel Lavezzi đã nhận 400.000 bảng/ tuần, những ngôi sao đứng trong top 10 cầu thủ hưởng lương cao nhất thế giới còn có thêm Jackson Martinez.

    "Tôi nghĩ các bản hợp đồng như Cristiano Ronaldo hay Messi là có thể," Eric Gao - giám đốc điều hành của iRENA , một đối tác thương mại với Chinese Super League nói trên CNN.

    "Các câu lạc bộ Trung Quốc đang có một ngân quỹ khổng lồ từ các nhà đầu tư, các quỹ đầu tư tài chính, và họ sẵn sàng chi tiền cho các cầu thủ hàng đầu."

    Những sự tự tin của Eric Gao là hoàn toàn có cơ sở. Các tin đồn về việc Wayne Rooney có thể đến Trung Quốc tiếp tục nổi lên. Tháng 2 năm nay, CLB Thân Hoa Thượng Hải (Shanghai Shenua) thậm chí đã đưa ra gói đề nghị khủng để có được đội trưởng của Manchester United. Nhưng vì EURO 2016, Rooney từ chối.

    Nhưng khi các câu lạc bộ Trung Quốc quay lại lần hai, rất khó nói. Shanghai Shenua đã đề nghị Rooney một bản hợp đồng có thời hạn 3 năm, cùng mức lương 500.000 bảng/tuần (25 triệu bảng/năm), hơn 1.5 lần mức lương hiện tại (300.000 bảng/tuần) anh đang nhận tại sân Old Trafford. Như vậy, tính sơ sơ Rooney sẽ nhận 75 triệu bảng cho ba năm trong hợp đồng.

    Nhà báo nổi tiếng John Duerden (chuyên về mảng châu Á của Guardian, ESPN) nhận định, nếu không thể mua được Ronaldo hay Messi, các CLB Trung Quốc sẽ làm tất cả để có chân sút giàu thành tích của M.U và đội tuyển quốc gia Anh. Cho dù anh sẽ bước sang tuổi 31 vào tháng 10 năm nay, và hợp đồng của Rooney với Manchester United chỉ còn 2 năm nữa là hết hạn. M.U sẽ sẵn sàng bán, nếu được giá.

    Một cái tên lớn, một món đồ trang sức đủ lấp lánh để chứng minh cho sự hào nhoáng của bóng đá Trung Quốc.

    Nguyễn Thanh - Thể Thao Việt Nam | 23:01 01/07/2016
    Chia sẻ

    Loading...